fbpx

Con gái cần được giáo dục trở nên dũng cảm chứ không phải hoàn hảo

Nếu con chỉ mong đợi trở thành những gì người khác đặt ra con sẽ không bao giờ khám phá được tiềm năng đặc biệt của con. Con sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình giỏi thứ gì. 

Nguồn: TedTalks/ Vietsub by HappyLive

Phụ nữ thường được dạy rằng hãy tốt bụng, yêu thương, kiên nhẫn, dịu dàng và ngọt ngào. Ai cũng mong rằng các bé gái lớn lên sẽ lịch sự, quan tâm và đối xử với mọi người tử tế.

Phụ nữ cũng được dạy hãy mạnh mẽ, thông minh, nhưng đừng quá cứng rắn, độc lập, biết tha thứ nhưng không để người khác bắt nạt mình, biết hi sinh nhưng vẫn phải biết tự yêu thương bản thân mình, lựa chọn người yêu cẩn thận nhưng không được tính toán trong tình yêu.

Bạn thấy đó phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều kì vọng, nguyên tắc, và mong muốn. Có quá nhiều thứ được đặt lên một cô gái. Ai cũng mong muốn con gái mình trở thành một người phụ nữ tố bụng, mạnh mẽ, thông minh, quyến rũ nhưng thực sự những yêu cầu đó quá nhiều và quá đòi hỏi. Tại sao mọi người không thể hài lòng với việc con gái khỏe mạnh và hạnh phúc là được rồi nhỉ?

Phụ nữ thường được dạy rằng hãy tốt bụng, yêu thương, kiên nhẫn, dịu dàng và ngọt ngào
Phụ nữ thường được dạy rằng hãy tốt bụng, yêu thương, kiên nhẫn, dịu dàng và ngọt ngào

Trong một thế giới tất cả đều xoay quanh sự hoàn hảo thì tôi sẽ nuôi dạy con gái mình theo cách khác biệt với tất cả mọi người. Tôi sẽ dạy con bé không cần quan tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về tóc của con bé, về cơ thể con bé béo hay gầy, về việc gương mặt con bé ưa nhìn hay xấu xí. Thay vào đó tôi sẽ dạy con bé về sự dũng cảm. Tôi sẽ dạy con gái mình rằng một người phụ nữ hạnh phúc là người có quy tắc của riêng mình. Con bé không cần phải chạy theo mong muốn của người khác vì nó có những điểm mạnh riêng mà nếu biết phát huy nó sẽ thành công trong cuộc sống.

Tôi không cần con bé trở thành khuôn mẫu mà thế giới kì vọng. Con bé có thể trở thành bất cứ ai mà nó muốn. Phụ nữ không phải là một khái niệm được định hình với vóc dáng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp hay sự yếu ớt, mong manh, phụ nữ là mọi thứ, con bé có thể làm bất cứ thứ gì nó khao khát.

Phụ nữ cũng được dạy hãy mạnh mẽ, thông minh, nhưng đừng quá cứng rắn, độc lập
Phụ nữ cũng được dạy hãy mạnh mẽ, thông minh, nhưng đừng quá cứng rắn, độc lập

Không một ai có thể nói với con bé rằng nó sẽ trở thành người như thế nào ngoài chính nó. Con bé sẽ phải tự đi tìm bản thân mình, tự hình thành tính cách riêng phù hợp với con bé nhất. Dù nó trở thành một người phụ nữ dịu dàng, nữ tính, ngọt ngào hay mạnh mẽ, kiên cường, độc lập hay là tổng hợp của tất cả những thứ đó thì cũng chẳng sao. Con bé đâu cần phải hoàn hảo như một người máy. Nó thậm chí cũng chẳng cần biết chính xác rằng con đường tương lai sẽ dẫn nó đến đâu. Tôi khuyến khích con gái mình thử sức, phiêu lưu, sống chân thật với cảm xúc của chính mình. Tôi sẽ dạy nó dũng cảm đủ để biết vận dụng những kinh nghiệm của mình để theo đuổi giấc mơ của nó.

Tôi sẽ nói với nó rằng mọi người đã đánh giá quá cao sự hoàn hảo. Nếu con chỉ mong đợi trở thành những gì người khác đặt ra con sẽ không bao giờ khám phá được tiềm năng đặc biệt của con. Con sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình giỏi thứ gì. Con chỉ chạy theo điều người khác nói. Vì vậy hãy dũng cảm bỏ sự hoàn hảo lại và trở nên tuyệt vời theo cách của riêng con.

Nguồn: Baomoi

Các viết cùng chủ đề