fbpx

Nên hay không học theo thành tựu của ‘mẹ hổ’?

“Người ta gọi tôi là ‘Mẹ Rồng’ hay ‘Mẹ Hổ’. Để đạt được thành công trong cuộc sống, bạn phải có tài năng, nhưng bạn không chăm chỉ thì cũng vô dụng” – một chia sẻ từ mẹ của nhà vô địch Olympic tương lai.

“Cháu tập uốn dẻo mỗi ngày vì trở thành nhà vô địch Olympic là một trong những ước mơ của cháu,” Cô bé Anna mới 10 tuổi cho biết. Anna đã tham gia cuộc thi quốc gia tổ chức lần thứ 9 và đăng kí vào hạng mục lứa tuổi 12 khi bé chỉ 9 tuổi. Anna đứng vị thứ 2 chung cuộc. Và tiếp tục giành chiến thắng ở những giải đấu quốc tế khác ở Singapore và Trung Quốc.

Cô bạn nhỏ không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, ở trường, Anna học theo chương trình dành cho học sinh xuất sắc. “Cháu luôn cầu xin Chúa là, ‘Làm ơn đừng cho con thêm bài tập nữa!'”

Bên cạnh đó, cô bé cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất của dàn nhạc Trung Quốc thiếu niên của Singapore.

Anna có thời khóa biểu rất “dày”. Cô bé cần phải đến trường cho đến 1:30 pm. Sau đó đến lớp tập luyện thể dục dụng cụ mỗi ngày và tập luyện suốt 3 giờ liền. Đến nỗi không có thời gian chơi đùa vì  thời gian biểu dày đặt này. Tuổi thơ của Anna thật sự khác với bạn bè cùng trang lứa.

“Tôi cảm thấy có lỗi vì con không có thời gian chơi cùng bạn bè. Nhưng phải làm gì đây? Bé chọn cuộc sống của mình như vậy.” – bà Angela Wu

“Cháu nhớ các bạn rất nhiều. Nhưng giáo viên bảo cháu thế này: ‘Những ngày cơ thể đau nhức, những ngày thật khó khăn là ngày nhà vô địch tập luyện.’ Mỗi năm, khi cháu thổi nến sinh nhật của mình, cháu mong ước mình đạt chuẩn tham dự Olympic. Cháu sẽ không bao giờ thay đổi. Và cháu sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.”

 

Nguồn: CNA Insider, Vietsub by Happy Live

Các viết cùng chủ đề