fbpx

Chuyện về Charlie Munger và những chiếc mồi câu

Trong một buổi phỏng vấn, Davis chia sẻ một câu chuyện ngắn về Charlie Munger và những mồi câu cá đầy màu sắc.

Chris Davis
Chris Davis

Một lần NĐT Charlie Munger đến Minnesota để câu cá, ông ghé vào một cửa hàng gần đó để mua mồi câu. Thấy những mồi câu đầy màu sắc, ông hỏi chủ tiệm rằng liệu những mồi câu đó có thực sự bị thu hút bởi cá? Chủ tiệm trả lời là “Chúng tôi không bán thứ này cho cá!”

Câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng để lại bài học thâm sâu. Nó cũng giống như “dòng người xếp hàng chờ được xem bói, xem cung hoàng đạo, hay những NĐT chờ được nghe dự đoán về thị trường, về giá cổ phiếu trong tương lai vậy: những kẻ này được yêu cầu để làm công việc vô nghĩa ấy, chứ không phải việc họ làm thực sự tạo ra giá trị.

Lời khuyên của Davis đơn giản chỉ là: đừng hỏi những thứ “rác rưởi” như dự đoán từ phố Wall. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tự bảo vệ mình bằng biên an toàn khi mua, am hiểu sâu rộng về rủi ro vi mô/vĩ mô, và đa dạng hóa danh mục một cách đúng mực.  

Nguồn video: Davisfunds

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề