fbpx

Tôi sẵn sàng chết đi để trở thành con người tôi muốn – Lisa Nichols

Lý do tại sao nhiều người không dám trở thành con người mà họ muốn là vì họ quá gắn bó với bản chất của họ, lúc nào mọi người cũng nói “Tôi chỉ đi theo cách này”.

Tôi sẵn sàng chết đi tất cả phần con người mình vốn có để có thể sinh ra phần con người mà tôi muốn trở thành.

Lý do tại sao nhiều người không dám trở thành con người mà họ muốn là vì họ quá gắn bó với bản chất của họ, lúc nào mọi người cũng nói “Tôi chỉ đi theo cách này”. Lối vào chỉ vừa cho một mình bạn nhưng bạn cố gắng quan tâm hết tất cả mọi người, rồi bạn cố gọi “cứu hộ 119”.

Tôi có giá trị hơn đối với gia đình và cộng đồng của tôi vì tôi đã sẵn sàng rời bỏ họ. Tự mình đi đến cánh cửa đó và dạy cho chính mình. Tự mình học hỏi và thử thách chính bản thân mình. Tôi đã sống và chịu sự chỉ trích trong 10 nămMày đang bỏ bọn tao, lúc nào cũng đi chơi với bọn da trắng”, “rồi đi đến những vùng đất điên rồ…”. Sau đó tôi quay trở về và bây giờ tôi rất có giá trị đối với họ…

Chúng ta đều muốn phát triển nhưng lại không muốn ra đi. Tôi sẵn sàng giải thoát bản thân mà không cần sự đồng ý của ai cả. Hầu hết chúng ta không giống như vậy.

Tôi đã sẵn sàng đi tìm những người có những thứ mà tôi không có những người sống một cuộc đời mà tôi không được sống. Những người tin vào những điều mà tôi không biết. Và tôi sẵn sàng đi theo học hỏi nơi họ…

Các viết cùng chủ đề