fbpx

Doanh nhân Mollie Price trẻ nhất nước Anh chỉ mới 6 tuổi

Mollie Price, một cô bé người Anh, trong khi vẫn hoàn thành việc học tập tại trường một cách xuất sắc, còn đứng ra mở cửa hàng kẹo và giờ đây đang điều hành một chuỗi cửa hàng kẹo mang tên chính mình.

Có lẽ phải đến 99% các em nhỏ 6 tuổi thích ăn kẹo, và thích mê khi được mẹ đưa vào một cửa hàng bày bán các loại kẹo đủ màu sắc rực rỡ và hình dáng kỳ lạ. Nhưng liệu đã có em nhỏ 6 tuổi nào đủ trí tưởng tượng để mơ ước mình trở thành chúa tể của vương quốc đó?

Cô bé tên Mollie Price không chỉ thích ăn kẹo như các bạn cùng tuổi khác, mà còn trực tiếp điều hành 3 cửa hàng kẹo thương hiệu Mollie’s tại các thị trấn Welshpool, Newtown và Shrewsbury của nước Anh.

Mollie Price và cửa hàng của cô bé

Việc kinh doanh của cô bé phát đạt đến nỗi chuỗi cửa hàng của cô đã được nhiều người biết tiếng, và bé Mollie được công nhận là doanh nhân trẻ nhất nước Anh.

Chính sự ủng hộ tuyệt vời của mẹ – chị Becky Caters – là chìa khóa đưa Mollie đến vị trí ngày hôm nay.
Trong một cuộc trò chuyện với “Shropshire Star”, chị Becky đã cho biết: “Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng hãy tin tôi, Mollie chính là người nghĩ ra ý tưởng cho chuỗi cửa hàng.” Bà mẹ cũng miêu tả chi tiết lịch làm việc của cô con gái nhỏ:

Cháu làm việc tại một trong các cửa hàng vào các ngày thứ bảy, và thức dậy vào 5 giờ sáng mỗi ngày chủ nhật để đi lấy hàng tại kho hàng tại Birmingham.” Chị còn tiết lộ rằng, Mollie chưa dừng lại ở con số 3 cửa hàng, mà đang có kế hoạch mở rộng việc kinh doanh, và tất nhiên những điều này đều được cô bé chuẩn bị một cách cẩn thận.

Mollie tự mình kiểm định từng loại kẹo được chọn bán trong chuỗi cửa hàng, và “cố vấn” của cô bé không ai khác chính là các bạn bè của cô. Mollie luôn mời các bạn nếm thử và cho ý kiến về các loại kẹo mới. Ngoài ra, chính mẹ Becky cũng được xếp vào đội ngũ “nếm kẹo” tích cực của Mollie.

Mollie bộc lộ niềm đam mê với việc kinh doanh từ khi còn rất nhỏ, và mẹ Becky nhận ra điều đó rất rõ khi hàng ngày ở bên chăm sóc cho cô bé.

Trong khi các cô bé cậu bé khác trả lời câu hỏi sau này thích làm nghề gì một cách khá tùy hứng, và thay đổi liên tục: trở thành ca sĩ, cầu thủ nổi tiếng, hay bác sĩ, phi công, thậm chí là tổng thống… thì bé Mollie trước sau chỉ nói rằng cô bé muốn điều hành các cửa hàng kẹo khi lớn lên.

Mollie có một niềm say mê bất tận với thế giới kẹo. Bộ phim mà cô thích nhất là “Charlie và nhà máy sô cô la”. Cũng không giống với các bạn nhỏ khác mơ ước chỉ để mơ ước, Mollie thích lập các kế hoạch để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Cơ hội đã đến khi Mollie nhận ra rằng đã đến lúc mở một cửa hàng kẹo thật khác biệt tại nơi mình sinh sống. Chị Becky, như mọi khi, đã lắng nghe Mollie trình bày ý tưởng của mình một cách cẩn thận, và đi đến quyết định táo bạo là hỗ trợ Mollie mở một cửa hàng do chính cô bé đứng ra quản lý từ việc nhập hàng, cách thức bán hàng cho đến việc trang trí cửa hàng.

Becky hiểu con gái Mollie rất rõ, hai mẹ con từ khi Mollie còn nhỏ đã giống như hai người bạn thân thiết. Họ chia sẻ với nhau niềm đam mê với các loại kẹo truyền thống của Anh và Mỹ – chính là những loại kẹo giờ đây được bán trong chuỗi cửa hàng Mollie’s.

Một điều khó tin thú vị nữa về bé Mollie và mẹ Becky là, bản thân hai mẹ con không hề coi việc Mollie 6 tuổi điều hành 3 cửa hàng kẹo là điều gì ghê gớm. Mollie cũng phải hoàn thành việc học tập ở trường tiểu học như các bạn cùng tuổi khác, và riêng điều này thì mẹ Becky “quản lý” bé khá chặt chẽ.

Mollie Price và mẹ của cô bé

Vì thế, thành tích học tập của Mollie không tồi chút nào. Ngoài ra, dưới sự chăm sóc của mẹ, Mollie vẫn là một cô bé 6 tuổi bình thường với các hoạt động học hành, vui chơi và kết bạn như các cô bé khác. Becky không bao giờ muốn con mình cảm thấy chúng khác biệt hay nổi trội hơn những bạn đồng lứa.

Với Mollie, việc mẹ cho phép và hỗ trợ bé điều hành chuỗi cửa hàng kẹo dường như cũng chỉ là việc rất bình thường, và đó chẳng qua cũng là một trong số vô vàn các ý tưởng của Mollie từ nhỏ tới giờ đã được mẹ khuyến khích mà thôi.

Theo nguoiduatin.vn

Các viết cùng chủ đề