fbpx

8 năm bục mặt nơi xứ người – Không gì là không thể nếu bạn đủ quyết tâm

Cày bục mặt nơi xứ người – Vẫn bay đi tìm kiếm kiến thức.

 

Nể người em, ở đời mấy người làm được như vậy. Cậu xin ông chủ Hàn Quốc, nghỉ mấy ngày bay về Hồ Chí Minh, học 1 khóa về đầu tư của anh Thai Pham xong, lại quay về Hàn cày tiếp…

Cậu ấy là “dân” lao động phổ thông xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc suốt 8 năm, ngày làm 12 tiếng, cả thứ 7 có khi chủ nhật.

Cậu ấy chỉ biết làm và làm cho tới khi xảy ra tai nạn máy dập trong lúc làm việc, rồi mất đi mấy ngón tay. Đến một ngày, cậu mới “tỉnh giấc” và nghĩ: “Không lẽ mình mãi làm thuê bên xứ người mãi sao?”

Nhưng giờ đây thì sao? Ngoài làm việc chăm chỉ, cậu trở nên kỷ luật với bản thân hơn, mở rộng mối quan hệ cá nhân, bắt đầu học cách lên kế hoạch đầu tư lâu dài,…

Để có những thay đổi phi thường như vậy, hẳn phải có đặc tính nào đó bên trong con người cậu hay xuất hiện chất xúc tác nào đặc biệt không?

Hãy theo dõi video truyền cảm hứng tuyệt vời này nhé! Đây là món quà dành cho các bạn khao khát thành công và đặc biệt là các bạn trẻ!!

Các viết cùng chủ đề