fbpx

Các Trung tâm Năng lượng, Phần I: Tiến tới một ý thức mới

Mỗi trung tâm năng lượng có năng lượng (hoặc tần số) riêng mang mức độ ý thức tương ứng; tâm trí hoặc ý định của chính nó thể hiện thông tin cụ thể; các tuyến, hormone, hóa học và đám rối thần kinh liên quan của chính nó.

Vì các hormone khác nhau làm thay đổi tính chất hóa học của chúng ta nên chúng khiến chúng ta có những cảm xúc khác nhau. Và, như tôi đã viết trong bài đăng gần đây nhất, khi có sự nghi ngờ, chúng ta chủ yếu làm việc với những cảm xúc sinh tồn – những cảm xúc liên quan đến ba trung tâm năng lượng đầu tiên – và chuyển hóa chúng bằng cách mở rộng trái tim để cảm nhận những cảm xúc của sự sống. sự sáng tạo. Hãy khám phá điều đó thêm một chút.

Ba trung tâm năng lượng đầu tiên: Bản thân con người

Điều quan trọng cần nhớ là khi chúng ta nói về việc luyện kim sức mạnh trong mỗi trung tâm này, không có gì sai với họ. Trên thực tế, chúng ta cần mọi trung tâm năng lượng; tất cả chúng đều cần thiết cho trải nghiệm của con người chúng ta.

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về các trung tâm năng lượng một, hai và ba, tôi khuyên bạn nên đọc bài viết tôi viết khi chúng tôi phát hành “Trái tim dũng cảm” thiền cách đây vài năm. Ở đó, tôi đi vào chi tiết hơn về chức năng và cảm xúc liên quan đến chúng – đồng thời thảo luận về tầm quan trọng và giá trị của từng loại.

Và những trung tâm đó  quan trọng. Nhưng khi chúng ta cảm thấy nghi ngờ hoặc mất niềm tin, điều đó có nghĩa là chúng ta đang mất cân bằng. Chúng ta đang nhìn thấy những hoàn cảnh đầy thách thức trong cuộc sống hoặc tình trạng mà chúng ta đang phải đối mặt, từ những cảm xúc sinh tồn – và do đó đang hoạt động ở mức độ nhận thức thấp hơn hoặc hạn chế hơn..

Khi điều đó xảy ra, thay vì hỗ trợ chúng ta thực hiện các chức năng chính của chúng – sinh sản (trung tâm đầu tiên); để nuôi dưỡng và cung cấp; cảm thấy an toàn và yên tâm (trung tâm thứ hai); để tăng cường, để LÀM, và cố ý trao quyền (trung tâm thứ ba) – những trung tâm này nuôi dưỡng và thúc đẩy những cảm giác mà chúng ta liên tưởng nhiều nhất đến sự nghi ngờ.

Male monkey, walking upright primate, prehistoric, stone age hunter with primitive tool and weapon

Khi trung tâm thứ nhất mất cân bằng, chúng ta có thể bị nghiện ngập, ám ảnh và cưỡng ép tập trung vào tính dục của mình. Khi trung tâm thứ hai phản ứng, chúng ta có thể tràn ngập cảm giác bất an, lo lắng, sợ hãi, xấu hổ và tội lỗi – hoặc cảm giác thiếu thốn, thiếu thốn, bị coi là nạn nhân hoặc không xứng đáng. Khi trung tâm thứ ba bị mất cân bằng, những cảm xúc xuất hiện sẽ là giận dữ, thất vọng, hận thù, phán xét, quyền lợi, đố kỵ, ghen tị, kiểm soát, thiếu kiên nhẫn, cạnh tranh không lành mạnh hoặc tự đề cao bản thân..

Những cảm xúc sinh tồn này đã ăn sâu vào bản chất của chúng ta, chúng diễn ra một cách tự động. Họ quá quen thuộc; đã được lập trình một cách bẩm sinh; chúng ta có thể trở nên nghiện chúng. Khi điều đó xảy ra, chúng ta rơi vào bóng tối của sự sống còn – và trái tim chúng ta đóng lại. Đó là bởi vì khi chúng ta sinh tồn, đó không phải là lúc để mở rộng trái tim hay sáng tạo. Đây không phải là lúc để tin tưởng hay dễ bị tổn thương.

Vì vậy, khi nói về việc chuyển hóa năng lượng trong ba trung tâm đầu tiên đó để vượt qua sự nghi ngờ, chúng ta không đánh giá bản thân các trung tâm đó là “kém hơn” – hay “xấu”. Chúng ta chỉ đơn giản nói về việc đưa chúng trở lại trạng thái cân bằng.

Chúng tôi đang nỗ lực nâng cao sức mạnh và năng lượng to lớn của chúng đến trái tim chúng ta – trung tâm của sự sáng tạo – và sau đó làm việc với năng lượng đã biến đổi đó để khám phá những khả năng mới chưa biết. Và đó là điều xảy ra khi mỗi trung tâm được căn chỉnh – năng lượng đó có thể di chuyển vào tim dễ dàng hơn một cách tự nhiên.

Như tôi đã nói trước đây, chúng ta có thể coi ba trung tâm đầu tiên đó là bản thân con người. Các thần thánh cái tôi bắt đầu từ trái tim. Và vì vậy, nếu chúng ta có thể chuyển năng lượng đó sang một mức độ ý thức mở rộng hơn (hãy nhớ, nhận ra mức độ ý thức của chúng ta là bước đầu tiên để giải quyết sự nghi ngờ), chúng ta có thể chuyển sang trạng thái nơi những cánh cửa mới mở ra cho chúng ta. Chúng ta ngừng cố gắng ép buộc và kiểm soát; chúng ta ngừng kháng cự; chúng tôi ngừng làm việc trong lĩnh vực kết quả đã biết, có giới hạn, có thể dự đoán được.


Đó là một cách để “thoát khỏi bế tắc” – tiến hóa từ trạng thái sinh tồn, nơi năng lượng đó bị mắc kẹt trong ba trung tâm đầu tiên đó, đến nơi sáng tạo.

Cân bằng các trung tâm này vì lợi ích lớn nhất của chúng ta là nguồn cảm hứng của tôi để thực hiện các bài thiền định Gia trì cho các Trung tâm Năng lượng. TRONG Phần II, chúng ta sẽ nói về cách chúng ta có thể áp dụng phương pháp đó để truy cập và làm việc với thông tin thiết yếu, duy nhất có trong mỗi thông tin – để tạo ra trật tự cộng hưởng trong.

Tiến sĩ Joe Dispenza – Happy Live Team

Khám phá công thức mở ra trường tiềm năng vô hạn của bản thân thông qua cuốn sách TRỞ NÊN PHI THƯỜNG
 

Các viết cùng chủ đề