fbpx

Deadline có thật sự đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ?

Đối với nhiều người deadline là một nỗi sợ không bao giờ dứt, vì vừa giải quyết xong deadline này deadline khác lại dồn dập đến. Ám ảnh deadline khiến chúng ta quen với việc làm gì cũng cần một deadline chính xác cho cả công việc và cuộc sống hàng ngày. Nhưng sau tất cả, liệu deadline có thật sự đáng sợ và vô tình như chúng ta vẫn nghĩ? 

Sẽ ra sao nếu bỗng dưng deadline… biến mất?

Thì chúng ta sẽ trở thành những con người vô cùng lười biếng và nhàn rỗi. Cùng một khối công việc, nhưng không có deadline thì “việc gì vội”, cứ từ từ xem nốt bài báo này, lướt nốt tí mẩu tin này, nghía qua shopping, cày Youtube trước đã rồi làm thì có sao đâu? Ơ kìa mới đó mà đã hết ngày rồi? Thôi đi ngủ mai lại làm vậy, muộn 1 ngày thì có sao.

Cùng một khối công việc, nhưng không có deadline thì "việc gì vội", cứ từ từ xem nốt bài báo này, lướt nốt tí mẩu tin này, nghía qua shopping, cày Youtube trước đã rồi làm thì có sao đâu?
Cùng một khối công việc, nhưng không có deadline thì “việc gì vội”, cứ từ từ xem nốt bài báo này, lướt nốt tí mẩu tin này, nghía qua shopping, cày Youtube trước đã rồi làm thì có sao đâu?

Thế là bạn đã lãng phí xong 1 ngày, và chắc chắn sẽ lại còn nhiều ngày như thế nữa. Thực tế đã chứng minh, khi có deadline năng suất công việc chắc chắn sẽ tăng hơn hẳn khi không có, đồng thời cũng là cơ sở để chúng ta lên kế hoạch công việc thật cụ thể rõ ràng. Việc đặt ra một mục tiêu: tôi muốn trang trí lại phòng ngủ, tôi muốn đi du lịch, nhưng không có thời điểm chính xác khi nào sẽ trang trí xong, ngày nào sẽ đi du lịch thì việc đặt ra mục tiêu không mang ý nghĩa gì, chỉ khiến hao tổn thời gian.

Tóm lại để không lãng phí thời gian, việc gì cũng cần được thực hiện một cách có-thời-hạn để hoàn thành.

Đặt ra deadline cho chính mình

Thực chất deadline không hề đáng sợ, nếu khéo léo một chút nó hoàn toàn là một trợ thủ đắc lực của bạn trong mọi việc, thậm chí không chỉ là trong công việc. Dành ra một khoảng thời gian cuối tuần để sắp xếp những việc cần làm trong tuần tiếp theo và thời hạn cho chúng. Sau một tuần nhìn lại, bạn sẽ thấy nếu thực hiện nghiêm túc, thành quả sẽ nhiều hơn hẳn những khi “tự hứa suông” với bản thân.

đặt deadline cho mình

Ảo tưởng về “khoảng không vô hạn” trước deadline

Hãy luôn cố gắng chăm chỉ hoàn thành công việc từng chút một dù “còn lâu” mới đến deadline, nếu không hãy chuẩn bị tinh thần để “vắt giò lên cổ” với bài ca “cho em xin thêm một ngày thôi”. “Ngày mai” là một khái niệm vô cùng quen thuộc và… vô chừng. Hôm nào cũng có ngày mai, và đến khi bạn giật mình thì ngày mai đã là deadline mất rồi.

Khi deadline còn ở xa xa, chúng ta luôn luôn nhầm tưởng mình còn nhiều thời gian chán, nhưng thực tế thì không như thế. Đặt ra kế hoạch ngay từ đầu và thực hiện theo nó, đừng bao giờ tin vào sự tự giác của bất cứ ai, kể cả bản thân.

“Món quà” từ hung thần Deadline

Món quà từ hung thần deadline

Chắc chắn với những ai đã từng ăn ngủ cùng deadline sẽ cảm nhận được giá trị đầy vui sướng sau khi “thoát lầy thoát lũ” thành công. Đó có thể đơn giản là một bài đồ án được nộp đúng hạn, hoặc là thành quả đầy mỹ mãn của cả một tập thể. Có rất nhiều người yêu việc lập kế hoạch cho bản thân và đề ra các deadline, chỉ đơn giản để tận hưởng cảm giác thích thú thỏa mãn sau khi thực hiện được mục tiêu đúng hạn.

Deadline – cứ ngỡ như là nỗi ám ảnh thực chất lại là một trợ thủ thầm lặng vô cùng đắc lực để cùng bạn chiến thắng trên chiến trận “Cuộc sống”. Việc của bạn, chỉ đơn giản là xác định điều bạn muốn làm, dù lớn hay nhỏ, và đặt ra một thời hạn thực hiện xong, không để bản thân bị trì hoãn trên con đường dẫn đến thành quả thêm nữa.

Nguồn: Thể thao văn hóa

Có thể bạn quan tâm:

TINY HABITS: Thói quen tí hon Tiềm năng khổng lồ

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề