fbpx

Điểm tin tài chính ngày 11/10/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good Morning early birds!
 
 
Thành tại Trade-deal và chết thì tại Trade-war. Về cơ bản thị trường chứng khoán của Mỹ thời gian gần đây là thế, cứ tăng thì nói do hi vọng, và giảm thì nói do lo lắng với cuộc chiến giữa 2 quốc gia Mỹ – Trung.
 
Tin vui cho các anh em đây, rất sốt dẻo đó là Trung Quốc và Mỹ đang dự kiến sẽ có một deal “hạn chế” hoặc 1 deal nhỏ tuần này để tránh việc leo thang căng thẳng trong thương chiến theo tin tức từ tờ New York Times, dẫn lời 1 quan chức trong Bộ Thương mại Mỹ – ông Myron Brilliant (thấy tên là thấy tuyệt vời rồi – Brilliant mà 😀 ). Ông nói ông hi vọng một thỏa thuận hạn chế thời điểm này là cần thiết và hi vọng sẽ đạt được trong tuần này nhằm tránh căng thẳng leo thang giữa 2 quốc gia về thương mại. Thỏa thuận này sẽ bao gồm thỏa thuận về phá giá tiền tệ của Trung Quốc – cam kết ổn định đồng NDT của nước này. Khi thỏa thuận đạt được Nhà Trắng sẽ loại bỏ ngay việc áp thuế bổ sung lên hàng hóa của Trung Quốc vào tháng 12, ông Brilliant nói.
 
Điểm tin tài chính ngày 11/10/2019
 
Vì là thỏa thuận từng phần nên cơ bản sẽ chưa giải quyết vấn đề về việc tài trợ của chính phủ Trung quốc cho các công ty nước này nhằm hỗ trợ họ về vốn rẻ, xuất khẩu và bản quyền công nghệ.
 
Tổng Thống Donald Trump và cabinet của ông hiểu rằng thời điểm tháng 11/2019 đang cận kề, và cái gì là thời điểm cần phải khôn ngoan lúc này. Chiến với Trung Quốc tiếp tục và “lưỡng bề thọ địch” (cả đối ngoại và đối nội với đảng Dân Chủ) hay là tập trung xử lý xong trong tháng 10 với China rồi quay sang tranh cử từ 11/2019→ 11/2020 tập trung dứt điểm thì sau 2020 vụ China bất chiến tự nhiên thành. Nếu TT Donald Trump đắc cử, China sẽ phải chấp nhận vô điều kiện mọi… điều khoản (ông Trump biết thế và ông sẽ phải làm thế?). Một Tổng Thống xịn xò… và khôn ngoan trên bàn đàm phán sẽ biết cân nhắc thiệt hơn.
 
Đó là tôi dự báo thế.
 
Quay trở lại với thị trường Mỹ ngày hôm qua, S&P 500 tăng 0.64%, Dow Jones tăng 0.57%, Nasdaq Composite tăng 0.60%.
 
Điểm tin tài chính ngày 11/10/2019
 
Đồ thị Ichimoku Kinko Hyo chart của chỉ số DJ thì vẫn chưa rõ xu hướng.
 
Điểm tin tài chính ngày 11/10/2019
 
Giá vàng thì bắt đầu khốc liệt nha. Trên đồ thị Ichimoku Kinko Hyo những cú phân kì rướn tăng điểm của giá vàng bắt đầu sẽ có những cú crash? Đấy là tôi dự báo thế.
 
Điểm tin tài chính ngày 11/10/2019
 
Dollar index cũng giảm theo tin tức (thật ra do phân kì âm)
 
Điểm tin tài chính ngày 11/10/2019
 
Giá dầu tăng nhẹ. Không có gì đáng nói lắm và giá dầu <60 đô la là mơ ước của các hãng hàng không lớn trên thế giới cũng như các nhà máy sử dụng điện khí.
 
Điểm tin tài chính ngày 11/10/2019
 
US Bond Yields 10 năm ổn định tăng trở lại, khả năng tạo tiền của các bank Mỹ lại tốt hơn.
 
Điểm tin tài chính ngày 11/10/2019
 
Với thị trường Việt Nam, ngày hôm qua giao dịch vật vờ với 2,800 tỉ tiền xuống chiếu (GDKL) nếu trừ đi 500 tỉ “quay tay” của ROS thì còn 2,300 tỉ. Điểm số không thay đổi nhiều. Tiền thì đang sợ, nhưng có lẽ với “chiến thắng của đội tuyển VN” (cái cớ tâm lý cho vui) ngày hôm qua trước Mã Lai Xi a :D; và quan trọng các tin tức về đàm phán Thương Mại Mỹ – Trung thì hôm nay và ngày mai sẽ kích hoạt dòng tiền tốt hơn. Index lại một lần nữa test lại mốc 1.000 điểm? Dù… yếu?
 
No idea. Hope for the best and prepare for the worst. Các cổ phiếu vị thế tốt, MOAT bự và kqkd quý 3 tốt (chưa priced in nhiều về giá – tức là cổ phiếu chưa tăng mạnh) vẫn là cơ hội.
 
A Good day for all.
 
P/S: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.

 

Các viết cùng chủ đề