Tây Ban Nha đang trên đường trở thành ổ dịch lớn thứ 2 châu Âu và có lẽ sẽ lớn trong thời gian tới rất rất nhanh với văn hóa của họ. Đã “vươn lên” hạng 5 thế giới và với cơ cấn dân số già là tác động kép, tỉ lệ thất nghiệp cao nên không ở nhà được phải meeting, cafe, bóng đá, biểu tình… thì thực sự đáng lo ngại.
Dù giải bóng đá La Liga đã tạm hoãn 2 tuần vì 1 cầu thủ bóng rổ của đội Real Madrid bị nhiễm Covid-19 (tập trung với đội bóng đá của Real) thì vẫn chưa đủ sức “cảnh tỉnh” với người dân Tây Ban Nha thời điểm này. Các trang báo vẫn rất tự tin, đặc biệt các tờ Marca/bóng đá/chính trị các kiểu (tôi phải google translate
😀 các trang này vì có hiểu tiếng TBN đâu, may quá nhờ Google dịch có thể đọc được).
Pháp, Đức đã đưa mọi thứ vào báo động đỏ!
Nước Anh thì nghe nói đã bước sang giai đoạn 3 chống giặc rồi, nhưng vẫn phớt tỉnh Ăng Lê lắm. Mọi chuyện chống dịch thì vẫn chỉ diễn ra trên báo mạng và trên thị trường tài chính. Có một giáo sư Việt Nam dạy học ở Anh cho hay là hình như nước Anh toàn Bot trading và seeding trên mạng xã hội
🙂). Chứ dân tình còn tươi vui lắm, vẫn bóng đá, vẫn cafe…
Ở Mỹ thì sao? Mỹ thì chỉ cấm máy bay từ Châu Âu lục địa già, làm ngỡ ngàng tất cả các đại sứ các nước Âu Châu. Nhưng lại chừa ra đúng một “ổ dịch” chưa công bố và xét nghiệm hết sức là nước Anh! (Nên nhớ người Anh đi chung máy bay với cô 17 của chúng ta hơi nhiều!) Và nước Anh chưa triển khai các biện pháp xét nghiệm nhanh và quy mô lớn. Nếu làm đúng thì còn nhiều ca! Vậy thì Mỹ, cớ sao lại không ngăn triệt để nguồn lây nhiễm???? Dấu hỏi to đùng cho chính quyển của ông Trump!?
Sóng ngầm chính trị đang nổ ra ở đây! Ngạc nhiên thay, lúc này đất nước đang gặp khó nhưng họ thì vẫn đang ‘tranh đấu”?
Bang New York đã ra lệnh cấm tụ tậm đông hơn 500 người trong các sự kiện. Một nỗ lực, nhưng nếu thiếu đi sự đồng thuận thì sẽ làm được gì?
Vắc xin đang được thúc đẩy nghiên cứu, nhưng có đạt được thành tựu và kiểm chứng lâm sàng cũng phải mất cả năm, không dễ sớm hơn.
Giá dầu tiếp tục giảm mạnh, và theo đồ thị Ichimoku Kinko Hyo Charts tôi đã post cho anh em từ lâu là nó sẽ phải về tới vùng 20 đô la/thùng.
Mọi thứ đang quay quắt vì dịch, mọi ngành đều bị ảnh hưởng không kể to, nhỏ!
Tất nhiên, với những diễn biến trên thị trường hiện tại, khối ngoại bán ròng phiên 23 liên tiếp với quy mô ngày càng lớn và tập trung vào E1, thì tôi vẫn cho rằng đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ việc đứng yên, ngồi trên tiền $ Cash is king là giải pháp tốt nhất!
Như Payback Time -ngày đòi nợ, và phương pháp sàn trần đã nói, việc bắt đáy là ngu xuẩn và đợi khi FACs – Sàn cứng hay tạo đáy, mọi thứ sẽ rõ và bạn sẽ giải ngân. Còn bây giờ, rớt thế này thì đứng im là giải pháp tốt. Không mất tiền cũng là cách kiếm tiền hiệu quả! (Đừng nghe tổ chức nào hô hào múc để họ thoát hàng, họ kẹp hàng thì phải hô hào vào cho bạn múc để thoát hàng chứ?
😀)
https://vietstock.vn/2020/03/goc-nhin-1303-dung-ngoai-quan-sat-145-737186.htm
Trong mọi cuộc chơi, ngửa thắng lớn, sấp không thiệt bao nhiêu! Khi lợi thế không nghiêng về phía mình, tại sao bạn phải cố đặt cược???
Còn với các keepers! Tôi chúc các bạn may mắn hơn hôm nay!
Một ngày thứ sáu an bình nhé!
P/S: Đấy, bạn thấy để làm ra một bản tin thế này tới bạn, tôi phải đọc và lọc cho bạn khoảng 30-40 bài báo khác nhau và đọc chúng trong 1 tiếng trước khi tổng hợp lại cho bạn cô đọng và nếu giúp gì được cho bạn thì tôi thấy tôi rất vui. Và nếu vậy, đừng tiếc công động viên tôi nhé
🙂. Good day!
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.