fbpx

Điểm tin tài chính ngày 20/8/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning early birds!
 
Điểm tin tài chính ngày 20/8/2019
 
1. Ngày hôm qua là một ngày tăng điểm với sắc xanh bao phủ trên thị trường chứng khoán Mỹ khi những báo cáo về những nỗ lực kích thích kinh tế ở Trung Quốc và Đức đã …lại khiến cho những lo lắng về suy thoái kinh tế toàn cầu chìm xuống (sau khi Bond Yields kì hạn 10 năm giảm mạnh tuần vừa rồi).
 
Thú thực đọc đến đoạn tóm tắt này của mấy tờ báo tài chính lớn mới thấy tụi… báo tài chính NN hàng ngày nó cũng… tào lao vì nhẽ ra nếu có suy nghĩ thông thường thì ai cũng đoán được Trung Quốc và Đức sẽ kích thích kinh tế và Bond Yields giảm thì cũng là do kì vọng 9/2019 FED sẽ giảm lãi suất và thậm chí kì vọng 2020 cắt giảm tiếp 0.25%, trong 1 đợt điều chỉnh giữa chu kì kinh tế… nhưng đã là báo chí thì phải giật tít nay thì “lo lắng này”, mốt thì… ”khủng hoảng kia”… cho dân tình nháo nhào đọc chơi, share chơi…
 
Bởi vậy đọc tin phải biết cách đọc và biết cách phân biệt tin tức là vậy. Cộng thêm với các kĩ năng đọc biểu đồ.
 
Một bức hình hay (Ichimoku Kinko Hyo Charts) sẽ có ý nghĩa hơn vạn lời nói… và tin tức thì luôn đi sau charts. Hãy nhớ điều đó!
 
Điểm tin tài chính ngày 20/8/2019
Quay trở lại với TTCK Mỹ ngày hôm qua, kết phiên Dow Jones tăng 0.96%; S&P 500 tăng 1.21%, và Nasdaq tăng 1.35%.
 
Điểm tin tài chính ngày 20/8/2019
 
Điểm tin tài chính ngày 20/8/2019
 
Vào ngày thứ 7, NHTW Trung Quốc đã công bố một kế hoạch tái cấu trúc lại những khoản lãi suất chính để giúp giảm lãi suất cho các công ty. Và vào ngày chủ Nhật, Bộ trưởng Tài Chính Đức ông Olaf Scholz phát biểu rằng Berlin có thể tiếp tục có thêm 50 tỉ Euro ($55 tỉ đô la Mỹ) để dành cho chính sách tài khóa (giúp gia tăng chi tiêu chính phủ – nhằm kích thích kinh tế).
 
“Đó là những tín hiệu tích cực, và nó làm giảm đi những lo lắng về rủi ro trong môi trường kinh doanh đang tồn tại” ông Michael O’Rourke, chiến lược gia trưởng của JonesTrading in Greenwich, Connecticut cho hay.
 
“Các nhà đầu tư vui mừng khi thấy các quốc gia đang nhận ra những rủi ro (đe dọa công việc làm ăn của doanh nghiệp của họ).”
 
Ngay sau khi thị trường đóng cửa thì tờ Washington Post cũng cho ra một báo cáo rằng các quan chức của Nhà Trắng cũng đang thảo luận với nhau về một khả năng sẽ cắt giảm tạm thời thuế thu nhập để kích thích kinh tế phát triển; và như vậy thì Mỹ cũng sẽ tham gia vào những nỗ lực kích thích kinh tế toàn cầu đang diễn ra.
 
Chưa kể, thị trường cổ phiếu còn được bơm thêm 1 thông tin là Huawei (công ty công nghệ lớn nhất của TQ) sẽ được nới thêm 90 ngày để mua các linh kiện từ Mỹ nhằm cung ứng cho các đối tác hiện tại.
 
Anyway, dù sao đi chăng nữa, các nhà đầu tư muốn nghe tới FED trong hội nghị thường niên vào thứ 4-6 này ông Powell sẽ nói gì và Fed sẽ tiếp tục bồ câu nữa hay không. Quan trọng nhất vẫn là như vậy! Các diễn tiến khác, có hay không có, không quan trọng lắm!
 
Tôi cũng nghĩ như thế!
 
2. TTCK Việt Nam, phiên đầu tuần diễn ra bằng phẳng xanh nhẹ,… không theo kịp các nước châu Á nhưng cũng từ tốn với thanh khoản ổn định. Hôm qua, nước ngoài thỏa thuận mua ròng hơn 880 tỉ… họ nhà Vin là chủ yếu.
 
Cơ bản là hiện di chuyển của thị trường ở vùng này thì indexing game như hôm qua tôi có nói nó cũng cứ “giật lên, giật xuống” và đây đang là mùa chuẩn bị… cho một cuối năm tốt đẹp hơn.
 
Cái gì đã lên cao – skyrocket – như tên lửa rồi thì các bạn lao vào để…”đổ bô” hoặc bị “úp bô” là những kịch bản rất dễ xảy ra. Đặc biệt với những lý luận thông thường kiểu “Trade-war” thì suy đoán rằng ngành này, ngành kia hưởng lợi. Rồi thì… kích thích kinh tế thì suy ra ngành này ngành kia hưởng lợi….
 
Nhưng chưa hưởng lợi được bao nhiêu thì… cái Bô úp lên đầu và cục than hồng chuyển cho bạn nóng bỏng tay đang còn ở đó!
 
Bài học gần đây nhất là những thứ kiểu như: Cá, tôm, dệt may… nóng bỏng giãy giụa vẫn đang còn làm khổ nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Và giờ khi đang lỗ… họ đang cầm cổ phiếu và hi vọng… LÁI SẼ QUAY LẠI.
 
Nhưng làm sao họ sẽ quay lại khi sẽ không có thứ gì “ăn 2 lần trên 1 dòng sông”?
 
Và đất đai, cổ đất thì sao? Hôm qua Báo Đăng Đất Đà Nẵng đang đứng hình, đất tỉ bạc đang chôn vùi bao nhiêu đại gia và các lòng tong đi theo ăn hôi Đất ở Đà Nẵng… thì các bạn nên tự biết số phận của những lời đồn đại, bơm thổi đất cát và cổ đất nếu không có thực tế, không có dự án, không có tiêu thụ thật sự thì rồi cũng sẽ đi về đâu?
 
Lớn rồi, cần khuyên thật hay khuyên đểu nhỉ?
 
Nice day!
 

Các viết cùng chủ đề