fbpx

Điểm tin tài chính ngày 26/2/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning
 
Điểm tin tài chính ngày 26/2/2020
 
1) Thị trường tài chính Mỹ đang cần một cái cớ để điều chỉnh, và cái cớ đó đã đến! Một trading theme “tuyệt vời” đối với dân short sell đã đến và chính thức “có hiệu lực” đó chính là Corona Virus hay Covid-19
 
Thị trường chứng khoán Mỹ “toang” thật rồi! Đó là tinh thần của rất nhiều Group nhắn tin cho nhau đầu buổi sáng hôm nay trên Zalo, Skype.
 
Thực tế ra Covid-19 chỉ là một cái cớ đẹp để Dow Jones điều chỉnh sau khi Dow Jones đã tăng điểm “căng cứng” trong một thời gian dài. Và thực sự như tôi có đề cập ở nhiều bản tin trước đó là Dow Jones cần phải chỉnh vì nó đã “quá căng” khi chỉ nhìn trên đồ thị Ichimoku Kinko Hyo Charts. Còn cái cớ để điều chỉnh thì bây giờ mới có. Cách thức điều chỉnh thì quá kinh khủng hơn sự tưởng tượng.
 
Điểm tin tài chính ngày 26/2/2020
 
Cách điều chỉnh này là cách điều chỉnh của: Tay to, tổ chức lớn ra hàng (chẳng hạn như Goldman Sachs và alike); và Trading AI.
 
Kết phiên ngày hôm qua, S&P 500 lần thứ 2 giảm 3.03%, Nasdaq giảm 2.77%, và Dow Jones giảm 3.15%.
 
Điểm tin tài chính ngày 26/2/2020
 
WHO nói Covid-19 sẽ là một đại dịch lớn! Điều đó đang hiện hữu khi dịch đang lây lan khá nhanh tại Hàn Quốc (số người nhiễm lên gần 1.000 người), Ý, Iran đang là ổ dịch cùng Nhật Bản. Tình tiết hôm qua thì khiến cả châu Âu lo lắng khi Tây Ban Nha có người bị nhiễm đầu tiên, Thụy Sĩ cũng bị, Áo cũng bị và ngay cả thủ tướng Croatia đi họp ở Milan Ý về cũng bị nhiễm (Theo SCMP).
 
Châu Âu chưa đưa ra lệnh hạn chế duy chuyển tự do ở trong liên minh Châu Âu vì sợ vi phạm nội quy khối và cả ảnh hưởng tới kinh tế đang èo uột ở xứ này. Nhưng nếu không hành động quyết liệt, dịch lan ra quá nhanh thì đến lúc kiểm soát không nổi. Và vì vậy, hôm nay Giám đốc WHO và liên minh châu Âu sẽ họp tại Ý để bàn về việc này. https://vnexpress.net/suc-khoe/who-phai-hanh-dong-sieu-nhanh-moi-ngan-duoc-mot-dai-dich-4060359.html
 
1.000 người nhiễm là cực kì nguy hiểm, và 1.000 người nhiễm là sẽ “toang”. Và đó là tình trạng ở Hàn Quốc. Trước thực trạng này, ngày hôm qua Thành phố HCM có họp và tôi đọc tin này thì thấy chúng ta phải hiểu vấn đề và cảnh giác cao độ https://vnexpress.net/thoi-su/chu-tich-tp-hcm-neu-1-000-nguoi-nhiem-benh-la-vo-tran-4060338.html?fbclid=IwAR1q2_0avxgBJlLfALUrSXG8tufjSGniTf3fomLVkZounr4Ay8kKYuKzD5o
 
Theo chủ tịch TP HCM thì: “Chủ tịch TP HCM: ‘Nếu 1.000 người nhiễm bệnh là vỡ trận’
 
Vì sao?
 
Theo ông Phong, hiện thành phố có 900 giường bệnh để cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV. Với 322 phường xã trên địa bàn, giả định mỗi nơi 3 người nhiễm bệnh thì đã có khoảng 1.000 người phải cách ly điều trị.
 
“Con số này thật sự quá tải đối với thành phố. Chưa kể mỗi ca lây nhiễm cần khoảng 20 ngày điều trị, mỗi ngày cần 12 bác sĩ và điều dưỡng cho một người bệnh. Vậy với 1.000 ca bệnh thì không tìm đâu ra 12.000 bác sĩ, y tá để điều trị. Đây là giới hạn đỏ, vượt qua là vỡ trận ngay”, ông Phong nói.
 
Vì vậy các bạn đừng chủ quan! Theo ý kiến của tôi là như vậy khi sử dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe của gia đình và chính bạn.
 
Ngay cả trong cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, bệnh nhân nCoV cần đội ngũ bác sĩ điều trị hùng hậu. Như trường hợp hai cha con Trung Quốc vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy phải dành cả khoa nhiễm để chữa trị. Mỗi ngày 3 ca, mỗi ca một bác sĩ và 5 điều dưỡng, y tá.
 
“Thành tích chữa thành công cho một, hai người không thể áp dụng nếu có 1.000 người được đâu”, ông Nhân nói. Do đó, thành phố phải ngăn chặn việc lây lan, không để gia tăng số người nhiễm bệnh.
 
Đó mới thấy là vấn đề ở Hàn Quốc, ở Iran và ở Nhật Bản kinh khủng như thế nào. Chưa cần nói đến tâm dịch Vũ Hán.
 
Nhưng tôi thấy có vẻ dân tình Việt Nam mình thì đã “bớt sợ” và chủ quan trở lại rồi. Đi đường giờ không thấy đeo khẩu trang (cũng có thể không mua được loại tốt) và đặc biệt là nhìn cảnh này: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/bot-lo-dich-covid19-pho-tay-ta-hien-tap-nap-tro-lai-4067243-v.html
 
Vấn đề kinh doanh, làm ăn đương nhiên là phải làm ăn và không làm thì lấy đâu ra cái mà ăn. Nhưng nhìn cách “vô tư” kiểu này thì đúng là…NO COMMENT (Vì dịch đang xảy ra ở đâu đâu ấy chứ mình không sao mà).
 
Thôi thì, cứ điểm tin lên đây, ai đọc được thì tự suy nghĩ (dùng hệ thống tư duy duy lý số 2 để suy xét, đừng dùng hệ thống tư duy cảm xúc please).
 
Ngày hôm qua, cổ phiếu ngành năng lượng và tài chính Mỹ cũng bị suy sụp nặng nề. Giá dầu đang tiến tới ngưỡng 50 đô la/thùng và khả năng đây là một ngưỡng cản cứng (trừ khi Covid-19 diễn biến phức tạp hơn).
 
Hôm qua CDC của Mỹ cũng nói Covid-19 sẽ lan toàn nước Mỹ, điều này không tránh được, và khả năng cao là người dân Mỹ sẽ phải gặp những sự “cản trở” hạn chế di chuyển ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của họ.
 
Mỹ cũng dính tới 53 ca nhiễm rồi. ‘Giặc đến cửa nhà” của Mỹ rồi chứ không còn bàng quan được nữa.
 
2. Với thị trường chứng khoán Việt Nam: Hôm qua thanh khoản tốt hơn, nhóm cổ phiếu ngân hàng trở lại tăng, có cổ phiếu tăng trần. Nước ngoài…vẫn bán ròng -112 tỉ.
 
Thị trường phiên hôm qua tích cực hơn nhiều!
 
Mong điều này sẽ tiếp tục trong phiên hôm nay. HI vọng cái “lệ” đi ngược lại một lần nữa phát huy.
 
Chúc anh em bạn hữu một ngày tốt lành.
 
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.

 

Các viết cùng chủ đề