fbpx

Hành trình từ kẻ vô gia cư đến tỷ phú tự thân của John Paul DeJoria

John Paul DeJoria nhớ lại ông đã từng đưa một hào cho Đội quân cứu tế khi ông sáu tuổi và đang sống ở Los Angeles. Mẹ ông nói rằng: “Có thể con rất nghèo, nhưng có nhiều người trên thế giới còn kém may mắn hơn con, và bất cứ thứ nhỏ nhặt gì cũng đều có thể giúp đỡ họ”.

Trải qua 2 lần vô gia cư, cuộc sống của J.P cơ cực hơn bao giờ hết, nhưng ông chưa 1 lần có ý nghĩ là sẽ để người khác chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

J.P đã tự đứng lên trên đôi chân của mình, trở thành một tỷ phú tự thân. Hơn thế nữa, với tình yêu nhân loại và lòng bao dung của mình, ông trở thành một trong những nhà từ thiện hào phóng nhất trên thế giới.

Nguồn: Big Think
Vietsub by HappyLive

Các viết cùng chủ đề