fbpx

Huyền thoại Ben Horowitz – “Thất bại” không thể làm mẹ “Thành công” nếu không có người bố “Bản lĩnh”

“Là một CEO khởi nghiệp, tôi ngủ như một đứa bé. Tôi thức giấc và khóc cứ hai tiếng một lần.” – Đây chính là chia sẻ của huyền thoại Ben Horowitz.

Ben Horowitz.
Ben Horowitz.

Vậy huyền thoại Ben Horowitz là ai?

Để tổng kết được sự nghiệp của Ben Horowitz trong một chức danh là điều không hề dễ dàng. Trên blog của mình, ông đã liệt kê 6 vai trò chính của bản thân, đó là: sinh viên khoa học máy tính, kỹ sư phần mềm, người đồng sáng lập, CEO, người gây quỹ, người thâu tóm công ty và là người bán sản phẩm.

Trong danh sách đó, chúng ta cũng có thể thêm tác giả bán chạy nhất, blogger, diễn giả truyền động lực, cố vấn và – bây giờ là một huyền thoại giao dịch nhờ vào sự khôn khéo trong đầu tư mà ông ấy đã thể hiện trong những năm gần đây.

Câu chuyện đi lên từ sự thất bại của huyền thoại Ben Horowitz

Ben Horowitz được sinh ra tại London vào năm 1966, không lâu sau thì gia đình ông chuyển đến Berkley, California sinh sống. Đến năm 1990, Ben 24 tuổi đã lấy bằng Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Colombia và bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính từ UCLA trước khi chuyển đến Thung lũng Silicon.

Công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp của ông là làm kỹ sư tại Silicon Graphics, nhưng chỉ bốn năm sau, ông đã gia nhập sang Marc Andreessen với tư cách là một trong những người quản lý sản phẩm đầu tiên của Netscape.

Ông được biết đến là một trong những người quản lý sản phẩm đầu tiên của Netscape
Ông được biết đến là một trong những người quản lý sản phẩm đầu tiên của Netscape

Sau đó, ông nhanh chóng vươn lên vị trí Phó chủ tịch và Tổng giám đốc, Horowitz đã tạo ra doanh thu hơn 100 triệu đô la vào thời điểm Netscape được AOL mua lại (1998), giúp ông trở thành Phó chủ tịch của Bộ phận eCommerce (thương mại điện tử) của họ.

Nhưng rồi một năm sau, ông đã quyết định rẽ sang một nhánh khác khi cùng với Marc Andreessen và hai người khác (Tim Howes và In Sik Rhee) đồng sáng lập ra Loudcloud – nhà cung cấp dịch vụ được quản lý mà ngày nay chúng ta gọi nó là nhà cung cấp dịch vụ đám mây đấy! Loudcloud khi ấy đã thu hút được một số vị khách béo bở như Nike, Ford Motor Company và Quân đội Hoa Kỳ…

Nhưng đó không phải là một chuyến đi dễ dàng, Horowitz đã phải nếm trải những nỗi đau trên đoạn đường đầy chông gai ấy khi lĩnh vực công nghệ đang vật lộn với sự sụp đổ từ vụ dot-com crash năm 2000 và khách hàng của Loudcloud lần lượt bị phá sản. Chỉ sau ba năm Loudcloud được thành lập, Horowitz đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn nhưng ông cho là tốt nhất trong thời điểm hiện tại là chuyển trọng tâm kinh doanh của mình, bắt đầu bằng việc bán dịch vụ quản lý cốt lõi của Loudcloud cho Electronic Data Systems với giá 63,5 triệu đô la.

Horowitz đã phải nếm trải những nỗi đau trên đoạn đường đầy chông gai ấy khi lĩnh vực công nghệ đang vật lộn với sự sụp đổ từ vụ dot-com crash năm 2000 và khách hàng của Loudcloud lần lượt bị phá sản
Horowitz đã phải nếm trải những nỗi đau trên đoạn đường đầy chông gai ấy khi lĩnh vực công nghệ đang vật lộn với sự sụp đổ từ vụ dot-com crash năm 2000 và khách hàng của Loudcloud lần lượt bị phá sản

Và rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra tiếp? Thay vì chấm dứt tất cả trên mặt trận khởi nghiệp, Horowitz đã chuyển đổi những gì còn lại của Loudcloud thành Opsware – một nhà cung cấp phần mềm trung tâm dữ liệu tự động hóa.

Ông đã xoay sở để điều khiển công ty Opsware của mình vượt qua rất nhiều trở ngại và tiếp tục bán nó cho Hewlett-Packard chỉ 5 năm sau đó với số tiền 1,65 tỷ đô la. Quyết định dũng cảm của ông ấy để thay đổi cuối cùng đã được đền đáp.

Ông đã xoay sở để điều khiển công ty Opsware của mình vượt qua rất nhiều trở ngại và tiếp tục bán nó cho Hewlett-Packard chỉ 5 năm sau đó với số tiền 1,65 tỷ đô la.
Ông đã xoay sở để điều khiển công ty Opsware của mình vượt qua rất nhiều trở ngại và tiếp tục bán nó cho Hewlett-Packard chỉ 5 năm sau đó với số tiền 1,65 tỷ đô la.

Có lẽ lúc này ông ấy nên gác chân lên và nghỉ ngơi sau biết bao nhiêu cố gắng và nỗ lực chứ nhỉ? Nhưng không, thay vào đó, ông và Marc Andreessen đã tự tạo ra cơ hội tiếp theo bằng cách cùng nhau nghĩ ra ý tưởng cho Andreessen Horowitz – một công ty đầu tư vốn với mục tiêu đầu tư và tư vấn cho cả những công ty khởi nghiệp trẻ và cả những công ty công nghệ cao cũng như chia sẻ những gì Horowitz đã học được trên hành trình lập nghiệp của mình.

 ông và Marc Andreessen đã tự tạo ra cơ hội tiếp theo bằng cách cùng nhau nghĩ ra ý tưởng cho Andreessen Horowitz
Ben và Marc Andreessen đã tự tạo ra cơ hội tiếp theo bằng cách cùng nhau nghĩ ra ý tưởng cho Andreessen Horowitz

Kể từ đó, Horowitz đã thu hút được một đội ngũ công ty hùng hậu như Facebook, Twitter, Pinterest, AirBnB, Groupon, Instagram và Skype. Bạn có thể cá rằng nếu một công ty công nghệ nào đó đang phát triển lên thì rất có khả năng Horowitz chính là người đứng đằng sau. Điều ấn tượng hơn nữa là số tiền mà Horowitz kiếm được từ việc đầu tư vào một số công ty công nghệ lớn nhất thế kỷ 21 không phải để ông bỏ túi cho riêng mình mà để ông cùng với Andreessen cam kết quyên góp ít nhất một nửa số tài sản cho đầu tư vốn từ thiện.

Bạn có thể học hỏi những kinh nghiệm vô giá của huyền thoại Ben Horowitz ở đâu?

Horowitz chia sẻ những hiểu biết của ông về kinh doanh và sự thật tàn khốc về thế giới khởi nghiệp trên blog của minh cho các công ty, doanh nhân và rất nhiều người đang gặp khó khăn. Ngoài ra, trong cuốn sách “The Hard Thing About Hard Things” của mình, ông cũng chia sẻ lý do chính xác vì sao cuộc sống khởi nghiệp có thể giết chết bạn hay có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn.
.
Một sự thật mà ông chỉ ra rằng: “Một ý tưởng đột phá sẽ trông giống như một ý tưởng ngu ngốc. Nếu mọi người đều nhận ra ý tưởng đó là một ý tưởng đột phá thì nó sẽ không phải là một bước đột phá gì cả.”

Nguồn: Trader FX