fbpx

Lady Gaga – Ngôi sao tiếp tục vụt sáng tại ELLE với bài phát biểu đầy cảm động

Xuất sắc “vụt sáng” qua màn ảnh Hollywood với bộ phim “A star is born”, tác phẩm điện ảnh rộng cửa tại Oscar 2019. Lady Gaga một lần nữa chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao nữ với bài phát biểu tại sự kiện hàng năm lần thứ 25 của ELLE Women in Society.

Ngày 16/10, Lady Gaga cùng dàn sao Hollywood tham dự sự kiện của tạp chí Elle tại một khách sạn ở Los Angeles, Mỹ. Nữ ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện trong bộ suit rộng thùng thình của Marc Jacobs, khác hẳn hình ảnh diện đầm lộng lẫy, sang trọng thời gian gần đây.

Lady Gaga tham dự sự kiện của tạp chí ELLE

Tại sự kiện, ngôi sao A Star Is Born có bài phát biểu đầy cảm xúc về chuyện cô từng bị xâm hại tình dục năm 19 tuổi, về những vấn đề khủng hoảng tâm lý, cũng như khuyến khích nữ giới hãy mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình. 

Dưới đây là tóm tắt bài phát biểu đầy cảm xúc của “Mẹ quái vật”

“Trước khi đến dự buổi lễ này, tôi đã phải thử rất nhiều bộ đồ. Hết bộ này sang bộ khác, từ đồ đính kim cương, đồ da cho đến những bộ đồ bằng lông. Hàng ngàn những loại vải kim sa cũng như loại lụa đẹp nhất thế giới tôi đều đã thử qua. Nhưng, thành thật mà nói, tôi cảm thấy khó chịu trong người. Tôi tự hỏi chính mình: Việc trở thành một nhân vật ở Hollywood này có ý nghĩa gì? Chúng tôi không phải chỉ là đối tượng để giải trí cho cả thế giới. Chúng tôi không chỉ đơn giản là hình ảnh mang lại nụ cười hay luôn phải giả vờ trước mặt mọi người. Chúng tôi không phải là ứng cử viên của một cuộc thi sắc đẹp khổng lồ để tự mình phải chống lại nhau để làm trò tiêu khiển cho công chúng.

Là phụ nữ ở Hollywood. Chúng tôi có tiếng nói. Chúng tôi có suy nghĩ, ý kiến và niềm tin của riêng mình. Chúng tôi có giá trị với thế giới này. Chúng tôi có sức mạnh để được lên tiếng cũng như được lắng nghe. Thậm chí là tự đấu tranh trước sự im lặng của mọi người.

Vì thế sau khi mặc thử khoảng 10 bộ váy lộng lẫy, tôi vẫn cảm thấy trống trải trong trái tim mình. Tôi vẫn cứ mã bận lòng chỉ vì không biết mặc gì lên thảm đỏ.Và tôi chợt thấy một bộ suit rộng thùng thình của Marc Jacobs bị chôn vùi lặng lẽ trong góc tường. Tôi khoác trên người bộ suit đó và mọi người bắt đầu bàn bán. Họ liếc nhìn tôi trong bối rối. Người thì nói cái váy của Rodarte đẹp, người thì nói tôi mặc bộ Raf Simons của Calvin Klein lộng lẫy. Họ tiếc rẻ những chiếc váy của Brandon Maxwell, Dior,…Nhưng, tất cả đều là những bộ váy. Còn bộ đồ tôi chọn là một bộ suit nam quá khổ được làm ra dành cho phụ nữ. Nó không phải là áo choàng dành cho phụ nữ. Lúc đó tôi bắt đầu bật khóc

Trong bộ đồ này, tôi cảm thấy được là chính mình. Trong bộ đồ này, tôi thấy mình thực sự là ai từ tận ruột gan mình.

Là một nạn nhân của bạo lực tình dục do một người cũng ở trong ngành giải trí này gây ra. Là một người phụ nữ chưa đủ dũng cảm để nói lên tên của hắn.
Là một người phụ nữ phải chịu căn bệnh mãn tính. Là một người phụ nữ từ nhỏ đã luôn bị điều khiển, bị sai khiến bởi những người đàn ông.

Hôm nay tôi quyết định, tôi muốn lấy lại quyền năng của mình. Hôm nay tôi chọn mặc quần.

Lady Gaga phát biểu tại tạp chí ELLE

Vào độ tuổi mà tôi có thể theo dõi hết các tin tức báo chí, hình ảnh những người đàn ông bất công, và những người phụ nữ không dám lên tiếng là điển hình của đất nước này, và tôi bất bình với nó. Thời điểm đó tôi nhận ra là mình phải dùng sức mạnh đấu tranh để được làm chính mình hơn bao giờ hết. Để chống lại những tiêu chuẩn của Hollywood bằng bất kỳ cách nào. Để chống lại những quy chuẩn ăn mặc làm sao để gây ấn tượng. Và để tiếng nói của mình gây được ảnh hưởng.

Sau khi bị tấn công tình dục khi mới 19 tuổi, tôi trở thành con người khác. Tôi sống khép mình suốt nhiều năm, không dám kể chuyện với ai. Tôi né tránh nó. Tôi cảm thấy xấu hổ, ngay cả hôm nay, khi đang đứng trước mọi người. Có những ngày tôi nghĩ đó là lỗi của mình.

Khi tôi chia sẻ chuyện của mình với một vài người đàn ông quyền lực trong ngành giải trí, không ai giúp đỡ tôi. Không một ai dẫn đường hay giúp tôi lấy lại công bằng, họ thậm chí không khuyên tôi đến trung tâm hỗ trợ tâm lý, nơi mà tôi rất cần đến tại thời điểm ấy. Họ lẩn tránh vì sợ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của họ. Và vì họ tránh né nên tôi cũng bắt đầu trốn tránh.

Và tôi cũng trốn tránh một thời gian dài trước khi những cơn đau ập đến. Sau đó tôi đến gặp bác sĩ bởi vì không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi được chẩn đoán mà nhiều người nghĩ nó không bao giờ có thể xảy ra, tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng tôi sẽ nói cho mọi người biết đó là gì. Đó là hội chứng căng thẳng, rối loạn ăn uống dẫn đến những cơn đau dữ dội. Và tôi ước gì, người bạn của tôi Lena Dunham, ở đây trong đêm nay, bởi vì tôi nghĩ có ấy có thể nói rõ điều này tốt hơn tôi nhiều. Và tôi hy vọng, tất cả chúng ta đều công nhận cô ấy là một người phụ nữ phi thường.

 Lena Dunham - bạn của Lady Gaga
Lena Dunham – bạn của Lady Gaga

Trầm cảm, lo lắng, rối loạn ăn uống, chấn thương – đây là những nguyên nhân gây ra vòng xoáy đau đớn này. Điều tôi muốn nói hôm nay, trong căn phòng này là chúng ta hãy sát cánh bên nhau để hướng thế giới đến sự tử tế. Tôi thật may mắn khi có nguồn lực giúp đỡ. Nhưng đối với nhiều người, họ không hề có, cũng không có khả năng chi trả hoặc thậm chí là tiếp cận đến những sự trị liệu đó. Tôi muốn thấy những trung tâm tâm lý trở thành một ưu tiên hàng đầu toàn cầu. Chúng ta tất nhiên không thể điều khiển thế giới hay ngăn chặn những thử thách, những bi kịch xảy đến với mình. Nhưng những người có mặt trong căn phòng này có thể làm việc cùng nhau để hàn gắn thế giới. Và chúng ta hãy dũng cảm lên tiếng khi cần.

Ước mơ của tôi đó là ở mỗi ngôi trường của mỗi quốc gia sẽ có một giáo viên chuyên ngành về sức khỏe tâm lý hoặc là chuyên gia trị liệu. Hãy để tiếng nói của bạn vang lên. Tôi biết là mọi người đều lên tiếng, nhưng hãy để tiếng nói của bạn vang hơn nữa. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều những người đàn ông tốt. Hãy yêu cầu họ nắm tay bạn. Vì công lý, hãy để tiếng nói của bạn được nghe thấy. Dù câu chuyện của chúng ta là như thế nào. Vì bình đẳng. Chúng ta hãy đấu tranh cho công lý cho những người phụ nữ, đàn ông bị lạm dụng tình dục. Đối với tôi, đó chính là ý nghĩa của một người ở làn sóng Hollywood này. Có nghĩa là tôi có một nền tảng. Tôi có cơ hội để thay đổi. Tôi cầu nguyện rằng mọi người sẽ lắng nghe, sẽ cầu nguyện, và sẽ đưa đôi mắt chú ý của mình tới những người cần giúp đỡ ở xung quanh chúng ta. Hãy cùng chung tay giúp sức! Hãy là đứng lên tạo sự thay đổi!”

Nguồn: ELLE Magazine U.S/ Được dịch bởi Happy Live 

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề