fbpx

Martin Heald: “Chiến binh Ninja một chân” và mơ ước giành chiến thắng ở World Cup

Chúng ta không thể né tránh được những rắc rối xảy đến với bản thân, có thể một ngày nào đó bạn sẽ mất đi một chân, mọi ước mơ đều sụp đổ. Thế nhưng, chúng ta sẽ thật sự khuyết tật khi chúng ta thừa nhận nó, bằng chứng là câu chuyện dưới đây về một chàng thanh niên khuyết tật đôi chân, nhưng vẫn có thể chơi bóng đá và ước mơ giành được chiến thắng World Cup.

Martin Heald – Cầu thủ thi đấu với 1 chân
Martin Heald – Cầu thủ thi đấu với 1 chân

Một fan hâm mộ bóng đá đã bị mất một chân khi còn là một thiếu niên và giờ đây anh đang nuôi hy vọng sẽ giành được chiếc cup danh dự tại World Cup cho nước Anh. Chàng thanh niên đó chính mà Martin Heald năm nay 26 tuổi. Khi mới 15 tuổi Martin đã bị chuẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư sau gối trái.

Lúc này, anh ấy phải đối diện với hai lựa chọn, hoặc bị mất một chân hoặc chết.

Martin đã chiến đấu rất nhiều để có thể chơi trong đội tuyển khuyết tật Anh, và cùng đồng đội vào được vòng chung kết giải European Amputee Football Championships năm 2017.

Bây giờ, Martin Heald đang chuẩn bị cho World Amputee Football Federation thuộc World Cup sẽ tổ chức tại Mexico, một trong những giải đấu bóng đá dành cho người khuyết tật lớn nhất .

Anh nói: “Trận đấu gồm 7 thành viên trên một sân nhỏ hơn. Thủ môn là người chỉ có một cánh tay trong khi cầu thủ chỉ có một chân. Nhưng ngoài những điều đó ra, thì đây là một trận đấu bóng đá bình thường”.

Chúng tôi đã chơi trước 43.000 người hâm mộ tại Giải Vô địch Châu Âu ở Istanbul năm ngoái. Đây là điều thật sự đáng kinh ngạc”.

Chúng tôi hy vọng sẽ làm tốt hơn tại World Cup và giành lấy chiến thắng. Việc huấn luyện đang diễn ra rất tốt.”
Martin Heald còn cho biết thêm: “Việc chơi trong đội bóng đã mang đến cho tôi rất nhiều tự tin. Bởi những người xung quanh đều từng trải qua điều bất hạnh tương tự. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng mình không cô đơn.”

Mọi người đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Bạn không thể than vãn hay rên rỉ, vì mọi người đều đã trải qua nó. Nó mang lại cho bạn sự tự tin và chỉ cần bước ra ngoài và làm điều bạn muốn.”

Martin cũng kể lại rằng gia đình đã giúp anh vượt qua cú sốc sau khi nhận được thông báo về việc anh sẽ mất chân trái để giữ lại mạng sống.

Cầu thủ này nói: “Lúc đầu tôi thực sự bị sốc và hơi buồn. Nhưng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ mẹ và chị gái. Họ đã thúc đẩy tôi đạt được mọi thứ và tôi chỉ cần đi một cách tự tin trên cái chân còn lại của mình.”

Hiện tại, thách thức mới nhất của Martin là tham gia vào chương trình Ninja Warrior của ITV.

Martin đang vượt qua thử thách tại chương trình Ninja Warrior
Martin đang vượt qua thử thách tại chương trình Ninja Warrior

Khán giả xem đài đã nhìn thấy Martin đã vượt qua những khó khăn và thử thách trong tất cả các vòng của chương trình vào đêm 14/4.

Martin chia sẻ: “Vài năm trước tôi thấy một chàng trai tham gia chương trình chỉ với một chân. Điều đó làm tôi nghĩ rằng nếu anh ta có thể làm được, tôi cũng có thể làm được và sẽ cố gắng làm tốt hơn!”.

Tôi biết rằng sẽ rất khó khăn vì một số thử thách đòi hỏi nhiều sự cân bằng. Nhưng chúng chính là niềm vui tuyệt vời”.

Tôi hy vọng những người khuyết tật khác sẽ nhìn vào tấm gương của tôi và nhận ra rằng họ có thể thử làm bất cứ một việc nào đó”.

Thế vận hội dành cho người khuyết tật đã cho mọi người biết về những gì mà những người khuyết tật có thể làm được và tôi mong rằng, bản thân mình sẽ khiến khán giả vỡ òa trước khả năng của tôi”.

Theo: Tinhhoa