fbpx

Nàng “công chúa” xinh đẹp của Samsung, nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Được mệnh danh là nữ tỷ phú xinh đẹp nhất Hàn Quốc, gặt hái được nhiều thành tựu với tập đoàn Samsung nhưng cuộc đời Lee Boo-jin cũng không phải lúc nào cũng trải hoa hồng.

Nàng “công chúa” xinh đẹp và tài giỏi của Samsung

Nhắc đến Samsung, người ta nhớ ngay đến một trong những tập đoàn lớn mạnh và quyền lực nhất Hàn Quốc, không chỉ đóng góp nhiều cho nền công nghiệp nước này mà còn có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Không chỉ đóng góp về kinh tế, Samsung còn có tầm ảnh hưởng lớn trong chính trị, văn hóa, truyền thông của Hàn Quốc. Ông Lee Kun-hee là người sáng lập ra tập đoàn Samsung và trong số 4 người con của ông, Lee Boo-jin là người thường xuyên được nhắc tới nhất.

Nàng “công chúa” xinh đẹp của Samsung, nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Lee Boo-jin là con gái thứ 3 của Chủ tịch của Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee.

Cô Lee Boo-jin sinh ngày 6/10/1970 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bố là tỷ phú quyền lực, Boo-jin hiển nhiên được sống trong nhung lụa từ nhỏ và được học tại những ngôi trường danh tiếng. Cô đã từng tốt nghiệp Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và có bằng MBA của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Hiện tại, cô Lee Boo-jin đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Shilla – một công ty chi nhánh của Samsung. Có một khoảng thời gian trong năm 2017, Boo-jin phải nắm quyền điều hành cả tập đoàn Samsung do bố và anh trai lần lượt bị bắt giữ vì nghi ngờ có những hoạt động phạm pháp liên quan tới Tổng thống bị phế truất Park Geun Hye. Mãi sau đó, khi người anh trai Lee Jae-yong quay trở lại điều hành Samsung, cô Boo-jin mới quay về với ngôi chủ tịch Shilla.

Cô Lee Boo-jin có nhan sắc xinh đẹp, mặn mà

Trong hơn 10 năm nắm quyền, nữ tỷ phú Lee Boo-jin đã chèo lái con thuyền Shilla một cách ngoạn mục, đưa công ty này chạm mốc doanh thu hàng năm 3.000 tỷ won, cao nhất trong lịch sử. Cổ phiếu của chuỗi khách sạn này tăng trưởng gấp đôi dưới thời Lee Boo-jin và cô cũng là người giúp Hàn Quốc có được cửa hàng miễn thuế Louis Vuitton tại sân bay đầu tiên.

Tài giỏi là thế nhưng để đạt được thành công như hiện tại, Lee Boo-jin đã phải trải qua không ít vất vả. Gia đình giàu có, được tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi tiếng quyền lực từ nhỏ nhưng bù lại, Boo-jin cũng phải gánh trên vai trọng trách kế nghiệp sự nghiệp gia đình. Do đó ngay từ nhỏ, cô đã phải chuyên tâm học hành, tìm hiểu kinh doanh, chịu sự rèn luyện hà khắc của gia đình và nhà trường. Việc sinh ra trong gia tộc họ Lee vừa là vinh hạnh, vừa là áp lực và trách nhiệm đè nặng lên vai mà người thường khó lòng hiểu nổi.

Nàng “công chúa” xinh đẹp của Samsung, nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Lee Boo-jin được ca ngợi là người con hiếu thảo.

Thế nhưng Lee Boo-jin chưa bao giờ khiến gia đình thất vọng. Trong số 3 người con còn sống của ông Lee Kun-hee, Boo-jin có thể nói là người con hoàn hảo nhất. Xinh đẹp, thành công, nhân cách tốt, cô xứng đáng là một nữ cường, niềm tự hào của gia tộc. Tính đến nay, khối tài sản của cô đã rơi vào khoảng 1,6 tỷ USD, là người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc. Cô cũng xếp thứ 87 trong số 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

Bê bối nghiện thuốc an thần

Nổi tiếng là người có nhân phẩm tốt và lòng trắc ẩn, tháng 3/2019, Lee Boo-jin khiến dư luận xôn xao và bàng hoàng khi dính phải nghi án nghiện thuốc tâm thần. Nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc được cho là đã bí mật tiêm thuốc an thần propofol ít nhất 2 lần/tháng.

Nàng “công chúa” xinh đẹp của Samsung, nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc bị dính nghi án sử dụng chất an thần bất hợp pháp.

Propofol là một loại thuốc an thần mạnh, làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh, từ đó làm giảm mức độ nhận thức và mất trí nhớ cho các sự kiện đã xảy ra. Nó thường được dùng để gây tê trong các cuộc tiểu phẫu. Cái chết của Michael Jackson vào năm 2009 được cho là do tác dụng phụ của propofol. “Ông hoàng nhạc pop” đã dùng chất này sau khi bị mất ngủ kinh niên. Dùng propofol quá liều, không có sự tư vấn bác sĩ, có thể khiến hệ hô hấp ngừng hoạt động.

Tại Hàn Quốc, propofol được xếp vào danh sách các loại thuốc tâm thần cần kê đơn do ngày càng nhiều người lạm dụng chất này. Hiện nay, hành vi sử dụng propofol không vì mục đích y tế bị coi là bất hợp pháp.

Một cựu y tá làm việc tại thẩm mỹ viện ở phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã tiết lộ sự thật trên. Cô này chia sẻ với báo giới: “Bà Lee đỗ xe tại khu vực dành riêng cho nhân viên của thẩm mỹ viện, sau đó vào thang máy để lên phòng khám. Bà ấy đi thẳng vào phòng dành cho khách hàng cao cấp để tiêm propofol”. Lee Boo-jin được cho là đã ngủ tại phòng VIP trong 8-10 tiếng sau khi tiêm propofol nhưng khi tỉnh dậy lại đòi tiêm thêm. Dường như nữ tỷ phú đã nghiện chất an thần này.

Mặc dù Lee Boo-jin phủ nhận cáo buộc nhưng nó vẫn ít nhiều ảnh hưởng xấu tới hình tượng và danh tiếng của cô.

Cuộc hôn nhân ác mộng

Trái ngược với hào quang trong sự nghiệp, cuộc sống riêng của Lee Boo-Jin có nhiều dấu lặng hơn hẳn. Bố ốm đau, anh trai bị bắt, bác và dì ruột liên tục kiện để đòi quyền thừa kế, em gái treo cổ tự tử vì chuyện tình với bạn trai không được chấp thuận. Đến bản thân Lee Boo-Jin, mọi thứ dường như cũng không khá khẩm hơn.

Đầu năm 1999, Boo-Jin gặp Im Woo-Jae khi anh này đang làm việc bộ phận IT của Samsung. Họ bắt đầu hẹn hò nhưng bị gia đình Samsung kịch liệt phản đối. Sau rất nhiều tranh đấu, cặp đôi đã chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 8/1999.

Nàng “công chúa” xinh đẹp của Samsung, nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Lee Boo-Jin và Im Woo-Jae chính thức kết hôn sau nhiều phản đối từ gia đình vì không môn đăng hộ đối.

Tuy nhiên vì tính chất công việc bận rộn, Boo-Jin và Woo-Jae phải sống xa nhau thường xuyên suốt 7 năm sau ngày cưới. Chủ tịch Lee Kun-Hee thậm chí còn bắt anh Woo-Jae đi du học Mỹ ngay sau khi kết hôn khiến khoảng cách tình cảm giữa cả 2 ngày một lớn dần.

Sau nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải, cuối cùng cặp đôi đã quyết định ly hôn vào tháng 10/2013. Chàng rể của gia tộc Samsung cho biết các luật sư đã nói dối về việc anh uống rượu, lười biếng và đánh vợ. Woo-Jae cũng đổ lỗi cho vợ vì không cho anh có cơ hội thực hiện trách nhiệm với cậu con trai 10 tuổi. Cuộc tranh cãi chỉ dừng lại vào tháng 8/2017 khi anh Woo-Jae nhận được 8,6 tỷ won (gần 180 tỷ đồng) tiền bồi thường và chấp nhận rời bỏ công việc ở Samsung.

Nàng “công chúa” xinh đẹp của Samsung, nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc giờ ra sao?

Hậu ly hôn, Lee Boo-Jin vẫn rất xinh đẹp và thành công.

Mặc dù cuộc sống nhiều gian truân nhưng không thể phủ nhận điều đó càng khiến “nàng công chúa của Samsung” càng trở nên mạnh mẽ và thành công hơn. Cô ngày càng xinh đẹp, một vẻ đẹp mặn mà và cuốn hút của người phụ nữ từng trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn đủ sự hấp dẫn người đối diện.

Hậu ly hôn, sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh. Phong thái cùng cách lãnh đạo của Lee Boo-Jin cũng nhận được nhiều ủng hộ. Có thể nói, cô là hình mẫu của những “nữ cường nhân” trong gia đình các chaebol Hàn Quốc (những gia đình tài phiệt, kinh doanh theo kiểu cha truyền con nối).

Nguồn: Thương trường 24h/Eva

Có thể bạn quan tâm: TỦ SÁCH KHỞI SỰ – KHỞI NGHIỆP – LÀM GIÀU

Bộ sách Khởi sự - Khởi nghiệp - Làm giàu

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề