fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #153] – Mới đầu tư lãi quá nhanh, tiếp tục bỏ thêm tiền và nhận cái kết “đắng”

Mới đầu tư lãi quá nhanh, tiếp tục bỏ thêm tiền và nhận cái kết “đắng” là tâm sự đầu tư của một độc giả.

Mời bạn gửi câu chuyện vào hòm thư Tâm sự đầu tư tại đây

Tâm sự của bạn “xin được ẩn danh”

Em chào anh Thái và các anh chị trong cộng động, em xin được giấu tên, em năm nay 25 tuổi sinh sống tại Vĩnh Phúc, em là người mới tham gia thị trường được vài tháng. Có người bạn giới thiệu và hướng dẫn về thị trường chứng khoán. Thời gian đầu em bỏ vốn 100 triệu sau đó thấy số lãi tăng lên, em thấy phấn kích, như mình thiên tài lựa chọn cổ phiếu. Em lao vào như khát máu em nộp thêm 300- 400 triệu nữa để đầu cơ. Đây là số tiền em mượn từ người thân gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, thị trường khốc liệt hơn em tưởng đã thế lại đầu tư theo phương pháp ai hô gì mua đó, mua bán nhiều khi như đi chợ, danh mục dài dằng dặc, vài tuần thị trường giảm mạnh, tài khoản của em như muốn bốc khói. Số tiền trong tài khoản đã bốc hơi 50%.
Lo sợ em đầu tư bất hợp pháp thua lỗ phá sản, bố, mẹ, anh trai hỏa tốc yêu cầu cả họ họp gia đình để bàn về trường hợp của em. “Các cụ ở quê không biết chứng khoán là kênh đầu tư hợp pháp cứ nhắc đến là các cụ cho rằng em đi đánh bạc như mấy thanh niên khác trong làng.

Em cũng đã phải giải thích rất nhiều, phải đọc báo cho mọi người hiểu nhưng vì thua lỗ nên cũng chẳng mấy ai tin tưởng em cả. Em rất hoảng hốt khi chứng kiến tiền mất mà lời nói của nói ra thì trong gia đình không ai tin cả. Nhưng em tin vào niềm tin của chính em và em sẽ nghiêm túc học hỏi để đòi lại khoản tiền mà thị trường đã lấy đi trước mắt em.

Mong anh chị trong cộng động cho em lời khuyên, những chia sẻ kinh nghiệm về thị trường để em cố gắng học hỏi trau dồi cho bản thân ạ. Em cảm ơn anh chị

*FOMO – Tâm lý thường gặp trong đầu tư

Giữa đầu tư chứng khoán và cờ bạc thật sự bản chất rất mong manh. Nếu không có kiến thức hay học tập gì về đầu tư thì việc đó bạn cũng đang đặt cược với thị trường. Trong ngắn hạn có thể lãi hoặc lỗ nhưng trong dài hạn chắc hẳn sẽ mất rất nhiều.

“Cờ bạc đãi tay mới” – Đây không chỉ là câu nói về cờ bạc đỏ đen mà trong chứng khoán nhiều người mới vào cũng được thị trường cho ăn nhưng sau đó thị trường sẽ lấy lại tất cả nếu bạn không có một hệ thống đề thoát khỏi sự Tham lam và Sợ hãi bên trong mỗi người chúng ta.

Sự việc cũng đã xảy ra và quá khứ không thể thay đổi, thứ chúng ta có thể thay đổi là ở thời điểm hiện tại để hướng đến tương lai tốt hơn. Hãy xem đó là “học phí” mà chúng ta phải trả cho thị trường và hãy bắt đầu lại bằng con đường đúng đắn.

Chúng ta không bao giờ thất bại cho đến khi chúng ta bỏ cuộc. Hãy học tập, đọc sách và bắt đầu thực hành từng bước. Bạn sẽ nhận thấy kết quả tích cực. Xin chúc bạn thành công

Happy Live team

Các viết cùng chủ đề