fbpx

Tiến sĩ Joe Dispenza: Nuôi dưỡng trái tim nở hoa – Chuẩn bị đất, Gieo hạt

Nhiều người sau khi tham gia khóa đào tạo của Tiến sĩ Joe Dispenza đã được tiếp cận với một chủ đề khá thú vị: Nuôi dưỡng trái tim nở hoa. 

Rất nhiều thứ trong tự nhiên cần có thời gian. Chúng ta gieo một hạt giống trên mảnh đất màu mỡ và chúng ta phải để hạt giống nảy mầm. Nó cần sự cân bằng lành mạnh giữa các yếu tố và môi trường có lợi cho sự phát triển – vì vậy nó sẽ bắt đầu cắm rễ xuống đất và phát triển một chồi vươn ra khỏi bề mặt – và phát triển về phía mặt trời.

Chúng tôi tưới nước cho nó. Chúng tôi cho nó ăn. Chúng tôi làm cỏ đất xung quanh nó. Chỉ với những điều kiện thích hợp và sự chăm sóc đúng đắn, tiềm năng của hạt giống sẽ phát triển thành hình thức.

Trái tim cũng như vậy

mani formate insieme con vernice rossa del cuore

Khuấy động tâm hồn thức tỉnh

Điều gì khiến chúng ta khao khát làm cho trái tim mình nở hoa?

Rất nhiều người trong chúng ta đã quen với việc sống sót – khiến hệ thống của chúng ta tràn ngập các hormone căng thẳng. Điều này cũng có nghĩa là nhiều người trong chúng ta đã khép kín trái tim mình. Bởi vì trái tim là trung tâm của sự sáng tạo… và khi chúng ta căng thẳng thì đó không phải là lúc để sáng tạo. Đó là thời gian để tồn tại.

Khi chúng ta ở trong trạng thái này, tính cách của chúng ta – với những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi được lập trình sẵn – sẽ tiếp quản. Và thực tế cá nhân của chúng ta phản ánh trải nghiệm cuộc sống hoang vắng này. Nó giống như việc xem lại cùng một chương trình truyền hình mỗi ngày. Không có bất ngờ. Không có khám phá nào. Không có gì bí ẩn cả. Chúng tôi lấy các chương trình – những câu chuyện và ký ức cũ của chúng tôi – từ quá khứ quen thuộc, đã biết và chúng tôi phủ chúng lên những gì sẽ trở thành tương lai có thể dự đoán được.

Và điều gì xảy ra với tâm hồn chúng ta? Có vẻ như nó đang đi ngủ.

Linh hồn quan tâm đến việc phát triển kinh nghiệm của nó. Nó không quan tâm đến cùng một thứ cả ngày, mỗi ngày. Nó phát triển mạnh trong bí ẩn. Tâm hồn khao khát những điều chưa biết. Nó muốn mở rộng trải nghiệm của mình trên hành trình trở về cội nguồn.

Vì vậy, để chuyển từ sinh tồn sang sáng tạo, chúng ta cần có những điều kiện thuận lợi để khuấy động tâm hồn. Chúng ta cần đánh thức nó khỏi giấc ngủ.

Từ vùng đất bỏ hoang… đến vùng đất màu mỡ

Miễn phí ảnh Chụp Gần Của Sprout Ảnh lưu trữ

Thật không may, tâm hồn thường thức tỉnh đối với nhiều người trong chúng ta khi đối mặt với khủng hoảng. Khi chúng ta đạt đến một thời điểm trong cuộc sống mà chúng ta thấy rằng không có gì bên ngoài chúng ta có thể tạo nên những cảm xúc mà chúng ta cảm thấy khi sinh tồn – sự trống rỗng; sự tức giận; nỗi sợ; phẫn nộ; lòng ghen tị; bất an; chán nản; tuyệt vọng – đi đi.

Cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng sẽ không có gì thay đổi trong cuộc sống của chúng ta… cho đến khi chúng ta thay đổi.

Trong những khoảnh khắc khủng hoảng này, chúng ta phải hướng nội. Đây là lúc chúng ta phải đặt những câu hỏi lớn hơn: “Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Tôi có hạnh phúc không? Đây có phải là điều tôi thực sự muốn không?” Đây là những câu hỏi về tâm hồn. Và đây là những hạt giống chúng ta gieo trồng.

Trong sự sống còn – trong trạng thái sợ hãi – điều chưa biết được coi là mối đe dọa hoặc nguy hiểm. Tuy nhiên, khi tâm hồn được đánh thức và hứng thú với việc tạo ra trải nghiệm mới tiếp theo, điều chưa biết sẽ trở thành cuộc phiêu lưu.

Và vì vậy, linh hồn hỏi: Ngoài kia còn gì để tôi khám phá? Và cùng với đó, chúng ta gieo hạt giống mà cuối cùng sẽ dẫn đến việc nuôi dưỡng một trái tim nở hoa. Khi tâm hồn khuấy động, chúng ta tiến hóa từ vùng đất bỏ hoang thành vùng đất màu mỡ. Chúng ta bắt đầu thoát khỏi sự sinh tồn, bước vào sự sáng tạo… và chúng ta bắt đầu nhìn thấy và trải nghiệm thực tế – như thực tế – một lần nữa.

Sau khi chúng ta đã chuẩn bị nền tảng với ý định và nhận thức của mình… và gieo hạt giống bằng cách đặt những câu hỏi quan trọng về trải nghiệm và quá trình tiến hóa của mình… chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thực hành tiếp theo. Chúng ta học cách nuôi dưỡng những chồi non mềm mại xuyên qua đất… đồng thời cung cấp những điều kiện và sự chăm sóc thích hợp để – từng cánh hoa – làm cho nó nở hoa.

Chúng ta sẽ nói về điều đó trong Phần II .

Tiến sĩ Joe Dispenza

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Sức mạnh tâm thức

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề