fbpx

Trí tuệ đầu tư: Linh hoạt như nước – be water, my friend!

Chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ, trừ hành động của chính mình. Điều quan trọng là giữ cho mình một tư duy mở, không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì để sẵn sàng thích nghi và thay đổi với hoàn cảnh. Linh hoạt như nước!

“Không phải kẻ mạnh nhất hay thông minh nhất sẽ sống sót mà là những người có thể quản lý tốt nhất sự thay đổi.” – Charles Darwin

Điều khiến con người chúng ta khác biệt với các loài động vật khác là chúng ta liên tục thay đổi thành những hình dạng mới, hình đại diện mới. Chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta xúc động và chúng ta tức giận. Chúng ta giao tiếp thông qua các ngôn ngữ khác nhau, chúng tôi làm các loại công việc khác nhau và chúng tôi đối xử với những loại người khác nhau theo cách khác nhau. Một cách hiệu quả, chúng ta tiếp tục thay đổi bản thân theo yêu cầu của thời gian và hoàn cảnh.

Trên thực tế, thành công trong cuộc sống phần lớn phụ thuộc vào việc chúng ta có thể thay đổi bản thân theo thời thế hay không.

Nếu chúng ta linh hoạt giống như nước – mang hình dạng của bất cứ thứ gì xung quanh (nước ở trong ly thì hình ly, ở trong bình thì hình cái bình, ở trong hồ thì hình cái hồ, ở trong đại dương thì chính là đại dương,…), chúng ta sẽ có được sức mạnh và thành công trước những kẻ cứng nhắc chỉ muốn giữ vững lập trường của mình.

Dẫu biết vậy, trong thực tế khi nói đến những ý tưởng do bản thân vất vả suy nghĩ mà thành, đặc biệt với những ý tưởng bản thân tâm đắc, chúng ta sẽ dễ rơi vào tình huống cứng nhắc bám lấy chúng.

Điều này rất giống với Henry Ford, người được cho là đã nói, “Mọi người có thể có Model T với bất kỳ màu nào – miễn là nó màu đen.” Điều này gần như đã hủy hoại Công ty Ford Motors vào những năm 1920, bởi vì khi Ford say mê ý tưởng về những chiếc xe Model T “chỉ màu đen” của mình, thì người Mỹ lại chuyển sang những chiếc ô tô có kích thước lớn hơn, chạy nhanh hơn, đẹp đẽ hơn và được sơn màu rực rỡ.

Ford Model T

Linh hoạt như nước – be water, my friend!

Nó tựa hồ cũng như cái “tôi” nhất quyết không thay đổi quan điểm về cổ phiếu ngay cả khi hoàn cảnh thay đổi và cuối cùng phải nhận lãnh giá đắt.

Nhiều nhà đầu tư yêu thích cổ phiếu của họ, và biện minh rằng mình đang thực hiện phương thức mua và nắm giữ. Tuy thực tế, họ giữ lại cổ phiếu của doanh nghiệp mất phong độ, và thậm chí đang xuống dốc. Những nhà đầu tư này vẫn sẽ mãi kẹt trong hư danh vì ghét phải thừa nhận mình mất tiền. Họ thậm chí sẽ đặt giá trị cao hơn cho những cổ phiếu mà mình đã sở hữu so với mốc giá sẵn sàng trả cho những tài sản tương tự nếu không sở hữu chúng. Tất cả những điều này là do chúng ta quá cứng nhắc để thay đổi ý tưởng của mình, ngay cả khi hoàn cảnh thúc giục chúng ta làm như vậy.

Nếu bạn từng trải qua khoảnh khắc như vậy trong cuộc đời mình (hoặc trong đầu tư), bạn sẽ muốn nghe lời khuyên từ Lý Tiểu Long:

“Thả lỏng tâm trí, vô dạng, vô hình, như nước. Nếu bạn bỏ nước vào một cái ly, nó trở nên cái ly. Bạn bỏ nước vào một cái bình, nó trở nên cái bình. Bạn bỏ nước vào một cái ấm, nó trở nên cái ấm. Và, nước có thể chảy thành dòng, nhỏ giọt hay nó cũng có thể phá hủy. Hãy là nước, bạn của tôi.”

Trí tuệ đầu tư: Linh hoạt như nước - be water, my friend!
Tượng Lý Tiểu Long

Haruki Murakami đã viết điều này trong cuốn “Kafka Bên Bờ Biển”:

“Đôi khi, số phận giống như một cơn bão cát nhỏ cứ xoay chiều đổi hướng liên tục. Bạn đổi hướng nhưng cơn bão cát đuổi theo bạn. Bạn lại quặt ngả khác, nhưng cơn bão cũng chỉnh hướng theo. Cứ thế quay tới quay lui, bạn diễn tới cùng cái trò ấy như một điệu nhảy báo điềm gở với cái chết dữ ngay trước bình minh. Tại sao? Vì cơn bão cát ấy không phải là một cái gì từ xa thổi tới, một cái gì không liên quan đến bạn. Cơn bão ấy là bạn. Một cái gì bên trong. Cho nên tất cả những gì bạn có thể làm là cam chịu nó, bước thẳng vào trong cơn bão, nhắm mắt lại và bịt chặt tai để cát khỏi lọt vào và từng bước một đi xuyên qua nó. Ở đó, không có mặt trời, không có mặt trăng, không phương hướng, cũng chẳng có ý thức gì về thời gian. Chỉ có cát trắng mịn xoáy lốc lên trời như xương nghiền tơi thành bụi. Đó là một thứ bão cát mà bạn cần tưởng tượng ra.

Và bạn thực sự sẽ phải vượt qua được cơn bão tượng trưng, siêu hình, dữ dội ấy. Bất kể nó có thể siêu hình hay tượng trưng đến đâu, chớ có mảy may lầm lẫn về nó: nó sẽ cứa vào thịt như cả ngàn lưỡi dao cạo. Nhiều người sẽ tướp máu và cả mày cũng sẽ tướp máu. Máu nóng đỏ tươi. Bàn tay bạn sẽ dính máu ấy. Máu của chính bạn và máu của kẻ khác.

Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ mình đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người đã bước vào trước đó. Đó là những gì về cơn bão.”

“Các vấn đề luôn nảy sinh trong cuộc sống và trong đầu tư, và bạn có thể cố gắng giữ nguyên thế cứng nhắc của mình, lao thẳng vào các vấn đề cho đến khi gục ngã. Hoặc bạn có thể giống như nước và len lỏi qua các vết nứt.” – Charlie Munger

Trò chơi của cuộc sống là trò chơi của sự học hỏi suốt đời. Ít nhất đó là nếu bạn muốn giành chiến thắng.

Trên thực tế, một số thú vui lớn trong cuộc sống là tiếp tục học hỏi, từ bỏ những ý tưởng đã ấp ủ trước đây và làm trống tâm trí của bạn (unlearn) để đón nhận những ý tưởng mới (relearn).

Hãy vô dạng. Hãy thích nghi. Hãy cởi mở với những ý tưởng mới. Giống như nước.

Linh hoạt như nước, bạn của tôi.

Nguồn: Safalniveshak, Happy Live dịch

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Trí Tuệ Tỷ Đô Của Các Bậc Thầy Đầu Tư

ĐẶT SÁCH

 

Các viết cùng chủ đề