Có một giai đoạn trong hành trình phát triển bản thân mà mọi thứ trở nên… yên. Bạn không còn băn khoăn quá nhiều. Không còn trăn trở về hướng đi. Không còn tự hỏi mình đang lệch ở đâu. Cuộc sống vận hành tương đối trơn tru. Bạn làm những việc quen thuộc, gặp những người quen thuộc, xử lý những vấn đề quen thuộc. Và dần dần, bạn không còn đặt câu hỏi nữa. Không phải vì bạn đã có tất cả câu trả lời. Mà vì bạn không còn cảm thấy cần phải hỏi. Nhưng theo Abraham-Hicks, chính khoảnh khắc bạn ngừng đặt câu hỏi, Luật Hấp Dẫn vẫn đang hoạt động rất chính xác – chỉ là nó phản hồi theo một cách khác. Câu hỏi là điểm khởi đầu của sự mở rộng Trong Yêu cầu đúng, nhận đủ, Abraham-Hicks nhấn mạnh rằng mỗi mong...