fbpx

Khi ý định và khát vọng không còn song hành

Khi bạn chọn sống hợp lý nhưng không chọn trạng thái sống, ý định dần bị giao phó cho hoàn cảnh. Và khi ý định không còn được chọn, khát vọng cũng không còn đường để đi ra.

Có những giai đoạn cuộc sống không có gì “sai” để sửa. Mọi lựa chọn đều hợp lý. Mọi bước đi đều có lý do rõ ràng. Nếu nhìn lại, bạn có thể giải thích rất mạch lạc vì sao mình đang ở đây.

Và chính vì thế, cảm giác lạc lõng lại càng khó gọi tên. Không phải đau khổ. Không phải khủng hoảng. Chỉ là một cảm giác rất nhẹ rằng: Mình không thật sự có mặt trong đời sống này.

Theo Abraham-Hicks, đây là dấu hiệu tinh tế cho thấy bạn đang sống đúng logic, nhưng lệch rung động.

Lý trí giúp bạn đi xa nhưng không giúp bạn ở lại

Lý trí là một công cụ mạnh mẽ. Nó giúp bạn phân tích, cân nhắc, chọn phương án an toàn, tối ưu hóa rủi ro. Nhờ lý trí, rất nhiều người xây dựng được một cuộc sống ổn định, đáng tin, khó bị chê trách.

Nhưng lý trí không được thiết kế để trả lời câu hỏi: “Mình có đang ở trong chính cuộc đời mình không?”

Theo Hiện thực hóa Khát Vọng, khi bạn sống quá lâu bằng lý trí, bạn có thể đi rất đúng đường, nhưng đó là con đường không còn được dẫn bởi khát vọng.

Và khi khát vọng không còn ở vị trí dẫn đường, bạn vẫn tiến lên… nhưng không mang theo mình.

Vì sao mọi thứ đúng mà vẫn trống?

Bởi vì “đúng” không đồng nghĩa với “khớp”.

Bạn có thể chọn công việc đúng thời điểm. Mối quan hệ đúng tiêu chuẩn. Lối sống đúng với kỳ vọng chung. Nhưng nếu những lựa chọn ấy không còn cộng hưởng với trạng thái bên trong, năng lượng của bạn sẽ dần tách khỏi hình thức bên ngoài.

Abraham-Hicks gọi đây là trạng thái không nhất quán rung động. Và cảm giác đi kèm với nó thường không dữ dội, nó là sự trống trải rất văn minh.

Bạn vẫn hoàn thành mọi thứ. Chỉ là không thấy mình trong đó.

Khi “hợp lý” trở thành nơi trú ẩn

Rất nhiều người bám vào sự hợp lý không phải vì họ thích nó, mà vì nó an toàn. Hợp lý giúp bạn tránh sai. Tránh bị đánh giá. Tránh phải giải thích những điều chưa rõ ràng trong lòng mình.

Nhưng theo Yêu cầu đúng, nhận đủ, nếu bạn dùng lý trí để che đi cảm giác lệch pha, Luật Hấp Dẫn vẫn phản hồi theo trạng thái thật mà bạn đang sống chứ không theo lời giải thích bạn đưa ra.

Bạn có thể lý giải cuộc đời rất tròn trịa. Nhưng hiện thực chỉ “nghe” thấy: mình đang không ở đó.

Không thấy mình ở đó không có nghĩa là bạn phải đi nơi khác

Một hiểu lầm rất lớn là: khi cảm thấy lệch, bạn phải thay đổi tất cả. Đổi việc. Rẽ hướng. Bắt đầu lại.

Nhưng Abraham-Hicks không nói về thay đổi hình thức trước. Họ nói về điều chỉnh trạng thái.

Bạn không cần rời khỏi cuộc sống hiện tại. Bạn chỉ cần ngừng vắng mặt trong đó.

Ngay khi bạn cho phép mình cảm nhận: điều gì trong đời sống này khiến mình không còn sống động, bạn đã bắt đầu quay lại.

Khi ý định và khát vọng không còn song hành

Trong Sức mạnh kỳ diệu của Ý Định Có Chủ Đích, Abraham-Hicks nhấn mạnh rằng ý định không phải là mục tiêu. Ý định là trạng thái bạn chọn để hiện diện.

Khi bạn chọn sống hợp lý nhưng không chọn trạng thái sống, ý định dần bị giao phó cho hoàn cảnh. Và khi ý định không còn được chọn, khát vọng cũng không còn đường để đi ra.

Lúc này, hiện thực không phản kháng bạn. Nó chỉ trở nên im lặng.

Dấu hiệu cho thấy bạn đang sống lệch nhịp

Không phải bằng biến cố, mà bằng cảm giác.

Bạn thấy mình làm nhiều việc, nhưng không thấy mình đang sống nhiều hơn. Bạn hiểu rất rõ vì sao mình ở đây, nhưng không biết vì sao mình lại không thấy vui hay háo hức. Bạn không muốn bỏ đi nhưng cũng không muốn ở lại thêm.

Theo Abraham-Hicks, đây không phải là bế tắc. Đây là lời mời gọi điều chỉnh rung động.

Lời kết

Khi mọi thứ đều hợp lý nhưng bạn không thấy mình ở đó, rất có thể bạn không cần một quyết định lớn hơn, mà bạn cần một sự hiện diện thực tế hơn.

Bộ sách Luật Hấp Dẫn – Sức mạnh thay đổi cuộc đời không giúp bạn sống đúng hơn, mà giúp bạn sống đồng nhịp hơn với chính mình.

Khi bạn thôi dùng lý trí để dẫn đường một mình, và cho phép khát vọng cùng đi, cuộc đời sẽ không cần phải đổi hướng đột ngột nữa.

 

Các viết cùng chủ đề