fbpx

Làm Chủ Tuổi 20: Chặt Đứt Sợi Dây Vô Hình

Cho dù người khác có vùi dập, dìm bạn xuống, không cho bạn vươn tới ước mơ thì hãy dũng cảm phá tan xiềng xích đó, bạn sẽ được tự do làm điều bạn muốn và bạn sẽ làm chủ chính bản thân mình… Đã đến lúc bạn cần thay đổi tất cả mọi thứ. Kể từ ngày hôm nay, không bất kì ai có quyền lấy đi sự tự tin của bạn chính tôi sẽ làm chủ chính mình.

Làm Chủ Tuổi 20 Chặt Đứt Sợi Dây Vô Hình

 

Trong bài viết này, tôi cũng sẽ kể cho bạn những câu chuyện thú vị và chứa đầy bài học ý nghĩa. Và chắc chắn bạn sẽ vô cùng thích thú khi cùng tôi đi hết hành trình của cuốn sách này. Hãy yên tâm, trên hành trình này, bạn sẽ không đơn độc đâu, tôi luôn ở đây để đồng hành cùng bạn. 

Câu chuyện “Sợi dây vô hình” 

Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam. Có thể thấy rõ, hiển nhiên, với thân hình to lớn và sức khỏe phi thường, một chú voi trưởng thành hoàn toàn có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn cam chịu đứng yên trong căn phòng. Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi không hề có vẻ muốn tháo chạy.

lam-chu-tuoi-20-chat-dut-soi-day-vo-hinh-happy-live-1

“Ồ”, người quản tượng đáp, “Khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng nhỏ để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn giữ chặt chúng ở lại, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”. 

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tế phũ phàng bị kìm hãm như đang có. Bạn thấy đó, nhiều người trong chúng ta cũng giống như con voi kia, họ bị những niềm tin hạn chế của mình ngăn cản sự phát triển của bản thân. Rõ ràng họ có thể làm được nhiều hơn thế nhưng họ đã… không làm, vì họ tin rằng mình không thể làm được điều đó, vậy thì cần gì phải tốn công cố gắng làm gì… Niềm tin “không thể” kìm hãm sức mạnh của bạn. Cho dù bạn có thừa khả năng, nếu bạn không tin rằng mình có thể thì cũng vô dụng mà thôi. Tôi biết có rất nhiều người trong chúng ta mang theo bên mình niềm tin rằng “Tôi không thể” làm được điều gì đó, đơn giản chỉ vì họ đã từng thất bại một vài lần.

Này bạn tôi ơi, đã quá nhiều cái “không thể” trong cuộc đời bạn, bạn vẫn muốn tiếp tục sống với chữ không thể đó hay sao? Tôi đang lắng nghe bạn đây, ngày hôm nay hãy trải lòng mình ra, nhìn sâu vào con tim của bạn, hãy nói cho tôi nghe: bạn tin bạn có thể làm những gì? Tôi biết rằng bên trong bạn đang ẩn chứa một nguồn năng lượng tuyệt vời, mà có thể nhiều lần bạn đã quên mất điều đó. Bạn có sức mạnh để làm nên những điều phi thường? Người khác làm được bạn cũng sẽ làm được, thậm chí bạn làm còn tốt hơn. Kể cả nếu như chưa có ai làm được, tại sao bạn không là người tiên phong? Nếu khi xưa anh em nhà Wright cũng nghĩ “con người không thể bay”, họ cũng tin rằng mình không thể làm được thì giờ có lẽ chúng ta
vẫn phải đi bộ ở trên mặt đất?

Trích sách Làm Chủ Tuổi 20

Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Thái Phạm

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng cuộc đời đáng mơ ước của bạn

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề