fbpx

Tự học luật trong 16 năm lão nông dân 76 tuổi thắng kiện công ty hoá chất

Một ông lão nông dân người Trung Quốc quyết tâm tự học luật trong 16 năm để khởi kiện tập đoàn Qihua vì đã gây ô nhiễm cho nhà cửa và đất nông nghiệp của mình.

Ông Vương Ân Lâm, một lão nông dân Trung Quốc, và những người láng giềng của mình đã đưa đơn kiện tập đoàn Qihua – một công ty chế biến khoáng sản và sản xuất hoá chất – vì đã gây ô nhiễm cho nhà cửa và đất nông nghiệp của họ. Theo tờ báo Daily Mail, ông Vương đã bỏ ra 16 năm nghiên cứu luật pháp để theo đuổi vụ kiện này, và cư dân của làng Yushutun, tỉnh Hắc Long Giang đã thắng trong lần phán xử đầu tiên trước một công ty nhà nước có tổng tài sản lên đến hàng tỷ USD.

Năm 2001, ở độ tuổi 60, ông Vương bắt đầu theo đuổi vụ kiện khi nhà cửa và những vùng xung quanh mảnh đất canh tác của ông tràn ngập chất thải độc hại từ công ty Qihua. Tờ People Daily cho biết, biên bản của Chính phủ năm 2001 ghi nhận khu đất bị ô nhiễm đã không thể sử dụng được trong một thời gian dài.

Năm 2001, ở độ tuổi 60, ông Vương bắt đầu theo đuổi vụ kiện khi nhà cửa và những vùng xung quanh mảnh đất canh tác của ông tràn ngập chất thải độc hại từ công ty Qihua
Năm 2001, ở độ tuổi 60, ông Vương bắt đầu theo đuổi vụ kiện khi nhà cửa và những vùng xung quanh mảnh đất canh tác của ông tràn ngập chất thải độc hại từ công ty Qihua

Cũng theo thông tin từ Daily Mail, nhà máy Qihua đã tạo ra một “bãi rác thải rộng 71 mẫu (khoảng 30 hecta) chứa đầy dư lượng canxi cacbua và một hồ rộng 478 mẫu (khoảng 193 hecta) chứa chất thải dạng lỏng”. Công ty này đã thải ra từ 15.000 đến 20.000 tấn chất thải hàng năm.

“Tôi biết rằng, mình đang đúng nhưng lại không biết công ty kia đã vi phạm luật gì hay có bằng chứng nào không”, ông Vương nói.

Mặc dù chỉ mới học đến lớp 3, nhưng ông lão nông dân vẫn quyết tâm đọc sách luật với sự trợ giúp của từ điển. Ông đã dành 16 năm để chép tay lại tất cả những cuốn sách mà ông không thể mua được ở hiệu sách. Ông lấy ngô để trao đổi với chủ của cửa hàng để được phép sử dụng sách. Khi học về luật quản lý đất đai của Trung Quốc và luật bảo vệ môi trường, lão nông dân còn hướng dẫn cho những người hàng xóm về quyền hợp pháp của họ.

Ông Vương và những cư dân khác của làng Yushutun đã giành thắng lợi trong vụ kiện chống lại công ty Qihua tại Toà án quận Ngang Ngang Khê của vùng Tề Tề Cáp Nhĩ
Ông Vương và những cư dân khác của làng Yushutun đã giành thắng lợi trong vụ kiện chống lại công ty Qihua tại Toà án quận Ngang Ngang Khê của vùng Tề Tề Cáp Nhĩ

Năm 2007, Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý cho những vụ kiện liên quan đến Ô nhiễm của trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc đã giúp ông Vương và những người láng giềng. Ông Lưu Kim Mai và các luật sư khác của trung tâm đã đồng ý giúp dân làng tố cáo công ty Qihua và vụ việc cuối cùng đã bắt đầu được xử lý vào năm 2015.

Ông Vương và những cư dân khác của làng Yushutun đã giành thắng lợi trong vụ kiện chống lại công ty Qihua tại Toà án quận Ngang Ngang Khê của vùng Tề Tề Cáp Nhĩ. Toà án quyết định cho các nạn nhân nhận mức bồi thường tài chính lên tới khoảng 119.000 USD (khoảng hơn 2,6 tỷ VND) và công ty Qihua đang kháng cáo lại phán quyết.

Tờ People’s Daily thuật lại: “Chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng”, lão nông dân 76 tuổi cho biết, “Thậm chí nếu thua, chúng tôi vẫn tiếp tục kiện”. Ông Vương được mô tả là người đàn ông có mái tóc bạc, mang “đôi giày cao su bám đầy bùn” và mặc một chiếc áo khoác đệm bằng bông cũ.

Tờ China Dialogue cho biết, sự phát triển nhanh chóng của quá trình công nghiệp hóa ở Trung Quốc trải qua nhiều thập kỷ đã dẫn đến những vấn đề ô nhiễm đất đai và không khí làm đau đầu các cơ quan tòa án. Trang People’s Daily cũng cho hay, rất ít nạn nhân được trợ giúp pháp lý hỗ trợ để có thể kiên trì theo đuổi vụ kiện đến cùng như ông Vương.

Nguồn: Vietnammoi

Các viết cùng chủ đề