fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #122] – Về hưu vẫn nuôi con và chịu áp lực của lạm phát nên phải đầu tư

Tôi đã về hưu, để dành được một số tiền tiết kiệm nhưng tôi còn phải nuôi một đứa con trai đang tuổi ăn học, tôi muốn dùng tiền tiết kiệm để đầu tư để thay đổi cuộc sống chứ không đành lòng nhìn tiền tiết kiệm của mình mỗi năm mỗi vơi dần.

Tâm sự của bạn “xin được ẩn danh”

Tôi đã về hưu, để dành được một số tiền tiết kiệm nhưng tôi còn phải nuôi một đứa con trai đang tuổi ăn học, tôi muốn dùng tiền tiết kiệm để đầu tư để thay đổi cuộc sống chứ không đành lòng nhìn tiền tiết kiệm của mình mỗi năm mỗi vơi dần. Tôi có theo dõi chương trình chứng khoán A Bờ Cờ và youtube. Mong ước được tư vấn để đầu tư thắng. Xin cảm ơn.

*Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân

Happy Live rất vui khi bạn tin tưởng và gửi tâm sự đến Tâm sự đầu tư.

Nghe bạn chia sẻ thì hoàn cảnh bạn khó khăn và việc muốn đầu tư để gia tăng lượng tiền nhàn rỗi là điều nên làm. Thị trường chứng khoán là nơi có thể giúp số tiền này phát triển nhưng cần có kiến thức, kinh nghiệm và kỷ luật để thực hiện công việc đầu tư.

Và bạn cũng đã xem chuỗi bài học Chứng khoán A Bờ Cờ thì mong rằng bạn sẽ đọc thêm sách để có thêm kiếm thức và bắt đầu với số vốn nhỏ trước bạn nhé.

Happy Live có đăng tâm sự của bạn vào Cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính và Thịnh vượng để các thành viên có thêm góc nhìn cho bạn:

Bạn A.N: Gửi anh nhân vật chính: nếu anh đã xem video của Thầy thì chắc hẳn việc đầu tiên luôn luôn là: ĐẦU TƯ VÀO BỘ NÃO, và nếu như anh tham gia cộng đồng này lâu rồi, thì những câu hỏi tương tự như anh đã được hỏi rất nhiều, đáp án vẫn vậy. Đây là 1 lĩnh vực mới, cần có sự hiểu biết, nếu anh không trả ‘học phí ‘ bây giờ thì trước sau cũng phải thế. Điều này là CHẮC CHẮN! Em nói nhiều như thế vì em mong tiền về hưu của anh không bị mất oan, làm việc bao năm vất vả thì phải quý trọng. Sách Paybacktime: Nguyên tắc số 1: KHÔNG ĐỂ MẤT TIỀN! Chúc anh có lựa chọn đúng đắn! ?

Bạn D.H: Những dòng tâm sự này sẽ ngày càng phổ biến ở việt nam. Mình đọc cuốn “Thịnh Vượng Tuổi 30” của 2 tác giả Hàn Quốc gì đó mà giật mình luôn. Chúng ta ko muốn phụ thuộc và là gánh nặng cho con cái sau này thì phải tích lũy ,rồi kiếm phương pháp để đầu tư để nhân số vốn đó lên cho đến khi về hưu để có thể phòng thủ 1 cách an toàn!

Bạn N.Đ.V.A: Hy vọng bác xem được comment này của con. Cái này con chia sẻ với bác trên quan điểm của mẹ con ạ. Con nghĩ là cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi bác có thêm nguồn thu nhập thứ hai và vẫn vận dụng đầu óc của mình để kiếm tiền. Nhưng thị trường càng sinh lãi suất cao thì đi kèm rủi ro cũng cao ạ. Con không biết quy mô số tiền tiết kiệm của bác như nào. Nhưng nếu ổn con nghĩ bác nên dùng một phần để tạo nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng mà ít rủi ro như bác có thể mua và sở hữu một căn nhà hoặc dãy nhà trọ tại khu lao động ở gần những KCN sau đây ngăn phòng ra cho thuê hoặc ít nhất là gửi tiết kiệm ngân hàng (đây là điều mẹ con và các dì con rất thích làm). Một phần còn lại từ 30-50% tài sản bác hãy tham gia vào CK ạ. Nếu bác mới tham gia lần đầu tiên thì con khuyên bác là sóng ăn lớn như những năm 2020 2021 sẽ không còn nữa. Thị trường trong năm nay sẽ chỉ dành cho những ai thực sự hiểu nó. Nên bác có thể trích một phần tiền để đi học học mua sách về tự nghiên cứu. Rồi tham gia vào thị trường một cách cẩn thận xem kênh đầu tư này có phù hợp với mình không. Tiền lương hưu bác nhận hàng tháng và số tiền thu nhập thu động từ nhà trọ hoặc từ ngân hàng, bác nuôi em đang học. Nếu có dư sau một thời gian bác lại mua vàng để tích lũy ạ. Nó sẽ tăng già đó là tiền của bác khi về già hoặc là có vốn để cho em sau này chẳng hạn như em lập gia đình ạ. Bác đừng quá mạo hiểm đưa hết tiền vào một kênh đầu tư nhiều rủi ro khi mình chưa thực sự hiểu nó nhé. Chúc bác thành công ạ!

Happy Live Team

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Nội dung chương trình dành cho bạn:

Các viết cùng chủ đề