fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ – #4] – Những khó khăn trên con đường làm SALE Bất động sản (BĐS)

Mỗi nghề đều có một đặc trưng nghề nghiệp, khó khăn và thử thách khác nhau, mời bạn cùng nghe qua chia sẻ và giúp gỡ rối cho một bạn trẻ mới bắt đầu con đường theo đuổi công việc trở thành một sale bất động sản. 

? Gửi tâm sự ở đây bạn nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ - #4] - Những khó khăn trên con đường làm SALE Bất động sản

Mới bắt đầu làm sales BĐS, Um… em biết là mình cần phải cố gắng hơn, suy nghĩ tích cực hơn, tôn trọng sự phát triển của bản thân hơn,… em chỉ đơn giản là nói ra đây. Lúc này thấy bản thân e sến súa, yếu đuối,… Viết ra như thế này tại đây vì em tin tưởng Happy.live và vì e xem Happy.live là nơi e có thể tin tưởng được kkkk. Lúc này e cũng đang hơi điên 1 tí, không biết có ai đọc không. Um… Sao lúc này em thấy e yếu kém về đủ thứ, em tức em ghê luôn, yếu kém về giọng nói, nó nhỏ, nó buồn ngủ, nó lè nhè, nó khó chịu ghê. Yếu kém về phong cách sao nó cứ rụt rè không tự tin, biết là phải cải thiện, nhưng mà cải thiện thế méo nào được khi mà k có nhiều lần thực hành thực tế, khi mà bản thân còn kém thiệt như thế này thì lấy cái gì làm tự tin với người ta, tự nhiên đi ra với tinh thần tự tin rồi người ta bẻ 1 câu mình không biết 1 cái là nghẻo luôn. Nói chung đủ thứ lý do em bịa ra để chia sẻ lên đây. Chứ khi muốn ngta tìm cách, k muốn ngta sẽ tìm lý do, và cũng không có bụt nào ở đây cả.

Em làm sales BĐS với mong muốn trở thành người:

1.Ít nhất cũng cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ giải đáp thắc mắc đến cho người mua => Nói chung là muốn giúp khách hàng tìm đc 1 căn nhà phù hợp với khách nhất.

2.Là sẽ có những giải pháp, có kiến thức rộng hơn để giúp đỡ khách mua.

3.Hơn nữa là mang đến trải nghiệm tốt nhất đối với khách hàng của em.

Em muốn nói ở đây là e đang làm 1 nghề chân chính, có ích giúp đỡ cho mọi người, chứ k phải là “chỉ bán hàng”.

Nếu may mắn mong Anh Thái Phạm làm 1 video dành cho sales BĐS mới như em được thì em rất cảm ơn anh.(“Người Mới” ở đây là: Mới tinh, chưa có khách hàng, chưa có chất giọng tốt, chưa có kỹ năng, chưa có tiền luôn).

Viết được đến đây rồi nên cũng không lỡ xóa, chứ thiệt sự viết ra rồi thấy mình viết dư thừa ghê, cuối cùng thì cũng là phải cố gắng lên thôi, chứ còn làm gì khác được nữa? Chúc mọi người nhiều sức khoẻ để làm việc nhé. Cảm ơn sự tích cực của mọi người.

                     ⇒ ♥ Lắng nghe các TÂM SỰ ĐẦU TƯ khác tại đây ♥

? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive

Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề