fbpx

Trader Hàn Quốc giận cá chém thớt điên cuồng đập phá sau đề xuất cấm tiền ảo

Hàn Quốc được xem là thị trường giao dịch tiền ảo (hay còn gọi là tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa, tiền điện tử) lớn thứ ba trên thế giới. Vì vậy, đề xuất cấm giao dịch tiền ảo ở nước này rõ ràng đã giáng một đòn nặng nề lên thị trường tiền ảo trong hai ngày 16-17/01 vừa qua.

Kể từ đó, hơn 220,000 người đã ký đơn kiến nghị trực tuyến nhằm phản đối đề xuất trên từ phía Chính phủ.

“Mua một ngôi nhà ở Hàn Quốc là cực kỳ khó, tôi không biết bằng cách nào tôi có thể mua một căn đây!”, một đơn kiến nghị cho biết. “Tôi không biết làm sao mình có thể sống và làm những gì mình muốn đây!”.

Diễn biến giá Bitcoin trong ngày 17/01

Nguồn: Business Insider

Sau làn sóng bán tháo trên thị trường tiền ảo trong ngày 16-17/01, một số nhà đầu tư trong cộng đồng tiền ảo Hàn Quốc đã thể hiện sự bực tức bằng việc đăng lên mạng xã hội những câu chuyện với ngôn ngữ thô tục và tải lên các bức hình về các đồ vật bị phá nát trong lúc giận dữ.

Sau đây là cách một số chuyên viên giao dịch (trader) tiền ảo Hàn Quốc phản ứng:

“Vừa mất 45% và… phá luôn màn hình”
Người này cho biết ông không muốn giao dịch nữa và ông đã quăng luôn chiếc máy tính xách tay của mình. Ông than thở, sau khi bình tĩnh trở lại, ông mở nó ra và thấy máy tính đã bị hư.
Một người khác đăng lên bức hình của một giọt nước mắt.
“Tại sao? Tôi đang kiếm chút tiền thôi mà”, họ nói. “Tại sao lại chặn cơ chứ”.
Người dùng này cho biết màn hình của ông đã rớt xuống đất trong lúc ông đấm vào bàn làm việc 5 lần trong cơn tức giận.
Một người sử dụng cho biết họ đã trút giận vào… phòng tắm.
“Rồi giờ tắm ở đâu bây giờ?”
Một chuyên viên giao dịch Ripple cho biết ông đã chốt lỗ 50% và phá vỡ màn hình máy tính. Ông nói: “Nếu tôi giao dịch tiền ảo một lần nữa thì tôi không phải là con người”.
Nhà đầu tư này cho biết ông đã lỗ mất 35% và phá vỡ màn hình và bàn làm việc.
Sau đây là một góc nhìn khác mà ông cung cấp.
Sau đây là một góc nhìn khác mà ông cung cấp.
Người này cho biết ông phản ứng trước tin cấm giao dịch trong lúc đang ăn. “Tại sao cuộc đời tôi lúc nào cũng thế này”, ông cho hay. “Tôi thậm chí còn không buồn dọn dẹp”.
“Đừng làm phiền tôi”, một nhà giao dịch tiền ảo vừa mới mất 75,000 USD cho hay. “Tôi sẽ giết hết đấy”.
Người này cho biết họ dùng ghế để đánh vào cánh cửa. “Liệu tôi có nên tự tử cho xong?”, họ cho hay.
Người này cho biết họ dùng ghế để đánh vào cánh cửa. “Liệu tôi có nên tự tử cho xong?”, họ cho hay.
Người này cho biết ông cảm thấy tồi tệ và muốn đi rửa mặt… rồi phá luôn cái bồn rửa mặt.
Một người khác cho biết: “Chết tiệt. Không có gì hiệu quả cả. Tôi cảm thấy tồi tệ. Muốn từ bỏ mọi thứ”.

Theo Business Insider

 

Các viết cùng chủ đề