fbpx

Truyện ngụ ngôn: Nhà sư và đại thần

Bạn cảm thấy mình giống nhà sư hay đại thần? Và bạn muốn trở thành ai?

Có hai người bạn thân từ thuở thiếu thời đã lớn lên và đi theo hai con đường riêng. Một người trở thành một nhà sư khiêm tốn, người kia trở thành vị quan đại thần giàu có và quyền lực phục vụ cho nhà vua.

Nhiều năm sau họ gặp lại nhau. Khi họ trò chuyện, vị quan đại thần bảnh bao (trong bộ triều phục) tỏ ra thương hại nhà sư gầy gò ăn mặc tồi tàn. 

Vì muốn giúp đỡ bạn mình, vị quan đại thần đã nói:

“Nếu anh có thể học cách phục vụ nhà vua, anh sẽ không phải sống bằng gạo và đậu đâu”.

Nhà sư trả lời:

“Nếu anh có thể học cách sống bằng gạo và đậu, anh sẽ không phải phục vụ nhà vua đâu”.

Hầu hết mọi người trong chúng ta đều rơi vào tình trạng nằm ở đâu đó giữa hai điều này. Còn tôi, tôi muốn hướng về phía nhà sư hơn.

Góc suy ngẫm: 

Một số trong chúng ta đang tái hiện là hình ảnh quan đại thần, đang bị khống chế và điều khiển bởi đồng tiền. Một số khác thì biết cách để tinh chỉnh để không bị lệ thuộc vào đồng tiền. 

Ngoài ra, việc tinh chỉnh lối chi tiêu phù hợp với tình chính cá nhân trong hiện tại sẽ góp phần giúp bạn tích trữ được 1 số tiền dư mà bạn có thể đem đi đầu tư hoặc kinh doanh song song để nâng cấp nguồn tiền hàng tháng của bản thân. 

Hãy để JL Collins từng bước hướng dẫn bạn đến với thế giới độc lập tài chính bằng ấn phẩm “Simple Path To Wealth: Con đường đi đến sự giàu có” nhé: 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Con đường đi đến sự giàu có

 

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề