fbpx

Tuyển tập các vụ khẩu chiến giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg từ trước tới nay

Không ai chê kịch hay để xem cả.


Cư dân mạng cực kì nhạy cảm với kịch hay và ai cũng sẵn “máu hóng” trong người. Gần đây nhất, ta có hai vị tỉ phú lời qua tiếng lại với nhau. Đó là hai ông lớn trong làng công nghệ, Elon Musk và Mark Zuckerberg.

Họ đã có khởi đầu tưởng như rất đẹp: Zuckerberg nhờ cậy SpaceX của Musk phóng vệ tinh mạng trị giá 200 triệu USD. Tưởng như đó là điểm xuất phát của một mối làm ăn, mối quan hệ đáng chú ý, thì sự cố xảy ra.

Vệ tinh của Zuckerberg nổ tung trên bệ phóng thử của SpaceX, niềm tin với SpaceX của ông chủ Facebook cũng đã bốc hơi theo cái vệ tinh trị giá 200 triệu USD. Để bày tỏ sự ” thất vọng sâu sắc ” của mình, Mark Zuckerberg lên Facebook viết đôi dòng thổ lộ về sự cố khiến anh buồn tan tác này:

 

Tôi đang đứng tại Châu Phi đây, và tôi thất vọng sâu sắc khi nghe về vụ phóng tên lửa thất bại của SpaceX đã phá hủy vệ tinh đáng lẽ sẽ cung cấp kết nối cho vô vàn những nhà đầu tư và mọi người khác trên khắp lục địa này.

May mắn thay, chúng tôi đã phát triển những công nghệ khác như Aquila cũng để kết nối rồi. Chúng tôi vẫn trung thành với sứ mệnh kết nối mọi người, và sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi ai cũng có cơ hội sử dụng những gì vệ tinh này đáng lẽ đã làm được”.

Ai cũng có thể đọc ra đôi chút mỉa mai (trong thất vọng) của anh Mark.

 

Elon Musk do không chú ý đến việc kiểm tra Facebook lắm nên hôm nay mới biết status này của Mark. Và ngay sáng hôm nay, Musk cũng có nói đôi chút về sự vụ này:

“Phải, đó là lỗi của tôi vì đã là thằng ngốc. Chúng tôi đã tặng cho mọ một lần phóng miễn phí để đền bù lần trước và tôi nghĩ họ cũng đã có chút bảo hiểm bồi thường thiệt hại rồi”.

 

Tua nhanh một năm sau vụ nổ tên lửa này, trong một buổi livestream trực tiếp trên Facebook, Mark Zuckerberg không ngại ngần chỉ trích Elon Musk về mối lo ngại của Musk tới AI. Musk, cùng nhiều nhà khoa học hàng đầu, trong đó có cố giáo sư Stephen Hawking, lo lắng về tương lai của nhân loại khi chung sống với một hệ thống AI mạnh mẽ.

Bình thản lật thịt nướng ở sân nhà mình, Zuckerberg gọi lời lẽ Musk nói ra là “rất vô trách nhiệm”. Anh tin rằng AI trong tương lai sẽ giúp con người nhiều lắm, việc áp dụng AI vào đâu là tùy người sử dụng.

Elon Musk không hài lòng với lời nhận xét này. Ông nói luôn trên Twitter cá nhân của mình rằng:

“Tôi đã nói chuyện với Mark về vấn đề này. Hiểu biết của anh ấy về chủ đề trí tuệ nhân tạo còn rất hạn chế.”

Mark Zuckerberg không có phản hồi gì.

 

Và rồi Mark Zuckerberg vướng vào vụ bê bối mới: vụ rò rỉ dữ liệu lớn khiến thông tin của 50 triệu người dùng Facebook lộ ra những nguồn bên ngoài. Vụ này lớn tới mức chính phủ Mỹ tiến hành điều tra, Mark Zuckerberg sau một khoảng thời gian im lặng dài cũng đã lên tiếng xin lỗi , nhiều khả năng chàng tỉ phú trẻ sẽ phải đứng trước Quốc hội Hoa Kỳ để làm chứng.

Và rồi Elon Musk đã không bỏ qua vụ việc này để nêu lên tiếng nói của mình.

Trả lời bài đăng Twitter của đồng sáng lập WhatsApp, Brian Acton, về việc xóa Facebook, Musk hỏi ngắn gọn rằng “Facebook là cái gì nhỉ?”. Có người nhảy vào “nói kháy” Musk xóa luôn cả trang Facebook chính thức của SpaceX đi.

Musk bất ngờ về sự tồn tại của hai trang Facebook của SpaceX lẫn Tesla, và thẳng tay xóa luôn cả hai. Xóa cũng đã xóa, mà đến nước này với cái thái độ như thế này, nhiều khả năng là ta sẽ phải theo dõi động thái chính thức của Tesla và SpaceX trên những phương tiện khác, đơn cử là Twitter và Instagram.


“Tôi còn chẳng biết là có một trang như thế cơ. Tôi sẽ làm vậy”.

Và bùm, biến mất:

SpaceX bay mất dạng.
Tesla nhấn ga, đi thẳng về phía chân trời.

 

Zuckerberg vẫn không có phản hồi gì.

Zuckerberg đã có thể phản hồi rằng “giỏi thì xóa luôn cả Instagram đi”, nhưng chưa kịp nói vậy, Musk đã khẳng định luôn rằng:

“Theo ý kiến của tôi thì có lẽ Instagram khá là ok, nó cứ hoạt động độc lập là được. Tôi không dùng Facebook và sẽ chẳng bao giờ dùng cả, vì thế đừng nghĩ rằng tôi là loại tử vì đạo cực đoan hay công ty tôi sẽ bị ảnh hưởng nhiều từ sự vụ này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chẳng chạy quảng cáo hay trả phí chứng thực gì cả, nên là … chẳng quan tâm”.


Chúng ta, những người ngoài cuộc, có lẽ không nên chọn đứng về một phe nào cả. Suy cho cùng thì hai ông lớn công nghệ này đều có tiếng nói, có chỗ đứng và có tầm ảnh hưởng lớn. Họ sẽ có những cách giải quyết riêng cho mình.

Tuy nhiên, không ai cấm chúng ta hóng kịch hay cả …

Nguồn: Tri thức trẻ

Các viết cùng chủ đề