fbpx

“Xuôi dòng” không phải “Buông xuôi”: Hiểu sai phổ biến về “Cho phép” trong Luật Hấp Dẫn

Trong Luật Hấp Dẫn, “cho phép” và “xuôi dòng” là hai khái niệm được nhắc đến rất nhiều. Nhưng cũng chính vì được nhắc quá nhiều, chúng lại trở thành những khái niệm dễ bị hiểu sai nhất. Không ít người tin rằng xuôi dòng đồng nghĩa với việc ngừng nỗ lực, buông bỏ mong muốn, hoặc phó mặc cuộc sống cho may rủi. Và khi cuộc sống không tiến triển, họ kết luận rằng: “Xuôi dòng không hiệu quả.”

Theo Abraham-Hicks, vấn đề không nằm ở việc xuôi dòng không đúng, mà nằm ở chỗ chúng ta đang xuôi dòng theo một cách hoàn toàn khác với bản chất của nó.

1. Khi “Cho phép” bị hiểu thành thụ động

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng cho phép nghĩa là không cần làm gì cả: Không cần hành động – Không cần quyết định – Chỉ cần ngồi yên và tin rằng Vũ trụ sẽ lo.

Thực tế, trong hệ thống của Luật Hấp Dẫn, cho phép không hề đối lập với hành động. Mà nó đối lập với kháng cự. Khi bạn cho phép, bạn không ngừng sống hay ngừng hoạt động, bạn chỉ ngừng chống lại dòng chảy đang có.

Nhiều người nói rằng họ đã cho phép, nhưng bên trong vẫn đầy căng thẳng: sợ sai, sợ trễ nhịp, sợ mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Đó không phải là cho phép, mà là buông tay bên ngoài, trong khi bên trong vẫn siết chặt.

2. Xuôi dòng là trạng thái trước hành động, không phải kết quả của hành động

Theo Abraham-Hicks, xuôi dòng không phải là điều xảy ra sau khi bạn làm xong mọi thứ. Nó là trạng thái bạn chọn trước khi hành động.

Hai người có thể làm cùng một việc. Một người làm từ cảm giác tin tưởng, nhẹ nhàng, kết nối. Người kia làm từ cảm giác phòng thủ, lo lắng, sợ mất. Về mặt hành động, không có gì khác. Nhưng về mặt năng lượng, hai hướng này hoàn toàn trái ngược.

Xuôi dòng không khiến bạn ít làm hơn. Nó khiến bạn làm đúng việc, vào đúng thời điểm, với mức năng lượng không tự tiêu hao. Khi bạn ngược dòng, bạn vẫn có thể rất chăm chỉ, nhưng mọi thứ đều nặng nề, như thể bạn đang bơi ngược lại chính cuộc sống của mình.

3. Vì sao nhiều người “buông” rồi mà hiện thực vẫn không mở?

Có một dạng buông rất phổ biến: buông vì mệt.

Buông vì không biết phải làm gì tiếp. Buông như một cách đầu hàng tạm thời, nhưng bên trong vẫn đầy kỳ vọng rằng mọi thứ phải thay đổi.

Theo Abraham-Hicks, đây không phải là cho phép. Đây là kháng cự được nén lại. Khi bạn buông từ trạng thái bất lực, rung động nền vẫn là thiếu tin tưởng, và Luật Hấp Dẫn vẫn phản hồi đúng trạng thái ấy.

Cho phép thật sự không đến từ việc bạn ngừng mong muốn. Nó đến từ việc bạn ngừng tranh cãi với thực tại hiện tại, ngừng coi hoàn cảnh bây giờ là bằng chứng cho việc tương lai sẽ không thể khác.

4. Cho phép không phải là từ bỏ khát vọng

Một hiểu sai khác khiến nhiều người e ngại xuôi dòng là nỗi sợ rằng nếu cho phép, mình sẽ đánh mất khát vọng. Nhưng Abraham-Hicks không hề dạy bạn từ bỏ điều mình muốn. Họ chỉ mời bạn tách khát vọng ra khỏi sự căng thẳng đang bám quanh nó.

Khi bạn muốn một điều gì đó và liên tục kiểm tra: “Nó đã đến chưa?” “Mình làm vậy đã đúng chưa?” “Sao vẫn chưa thấy kết quả?”, tức là bạn đang biến khát vọng thành áp lực. Và áp lực chính là thứ làm nghẽn dòng chảy.

Xuôi dòng không làm khát vọng yếu đi. Nó giải phóng khát vọng khỏi sự kiểm soát, để nó có không gian vận động tự nhiên.

5. Điểm giao nhau của “Cho phép” và “Ý định có chủ đích

Cho phép không phải là sống không mục đích. Ngược lại, cho phép chỉ thật sự hiệu quả khi được đặt trên nền ý định có chủ đích.

Khi bạn rõ ràng về trạng thái mình muốn sống cùng – bình an hơn, tin tưởng hơn, kết nối hơn – và thôi ép hiện thực phải diễn ra theo một kịch bản cứng nhắc, hành động phù hợp sẽ tự nhiên xuất hiện. Không cần gồng. Không cần thúc.

Trong Yêu cầu đúng, nhận đủ, Abraham-Hicks nhấn mạnh rằng Luật Hấp Dẫn không phản hồi mong muốn bạn nói ra, mà phản hồi theo trạng thái bạn đang thật sự cho phép mình sống trong đó. Còn trong Sức mạnh kỳ diệu của Ý Định Có Chủ Đích, ý định đúng chính là nền để bạn cho phép mà không rơi vào buông xuôi.

6. Xuôi dòng không phải là dừng lại, mà là đổi hướng lực

Xuôi dòng không có nghĩa là bạn đứng yên chờ đợi. Nó là sự dịch chuyển rất tinh tế từ đẩy sang đón, từ gồng mình sang lắng nghe, từ kiểm soát sang hợp tác với dòng chảy lớn hơn.

Khi bạn thôi chống lại, năng lượng bắt đầu di chuyển. Khi năng lượng di chuyển, hành động trở nên nhẹ hơn. Và khi hành động nhẹ hơn, hiện thực bắt đầu phản hồi theo cách tự nhiên hơn.

Đó không phải phép màu. Đó là sự nhất quán.

7. Lời kết

Xuôi dòng không phải là buông xuôi. Cho phép không phải là từ bỏ. Chúng là lời mời quay lại trạng thái nền tảng nơi bạn không còn tự cản đường chính mình.

👉 Nếu bạn đang mệt vì phải vừa cố gắng vừa kiểm soát, bộ sách Luật Hấp Dẫn – Sức mạnh thay đổi cuộc đời, đặc biệt là Yêu cầu đúng, nhận đủSức mạnh kỳ diệu của Ý Định Có Chủ Đích, sẽ giúp bạn hiểu rõ cách cho phép mà không đánh mất hướng đi.

Khi bạn thôi chống lại dòng chảy, cuộc sống sẽ bắt đầu tự tìm đường để chảy cùng bạn.

 

Các viết cùng chủ đề