fbpx

Xuống tiền hay đứng ngoài và chờ đợi môi trường bạn có thể chơi tốt nhất?

“Giờ này mà còn cầm tiền? Chờ gì mà không giải ngân? Nhát à? Sợ à?” Đó là những lời khuyên để bạn không thể chờ đợi thêm ngoài việc xuống tiền. Nhưng liệu nó có đáng để nghe theo?

Xuống tiền hay đứng ngoài và chờ đợi môi trường bạn có thể chơi tốt nhất?

Xuống tiền hay đứng ngoài và chờ đợi môi trường bạn có thể chơi tốt nhất?

Một khi chào thua trước những lời khích tướng, không ít nhà đầu tư đã rơi vào cảm giác hối tiếc khi không quản trị được cảm xúc của bản thân, để có thể bình tâm chờ đến thời điểm giải ngân tốt nhất.

Bạn cần hiểu rằng mình không thể kiếm tiền mọi ngày, mọi tuần, mọi tháng trên thị trường. bạn cũng không cần không tham gia thị trường bằng mọi giá, trừ phi thị trường phản ứng đúng theo kịch bản và hệ thống đầu tư của bạn.

Nếu bạn chỉ tập trung vào một số ít thiết lập hoặc mô hình (và rõ ràng, đây không phải là một lời chỉ trích nếu bạn thành công theo cách này), thì bạn cần hiểu rằng chỉ có một vài môi trường thị trường nhất định mới ủng hộ cách chơi của bạn. do vậy, hãy chờ đợi các môi trường đó.

Checklist đầu tư của bạn nên bảo gồm cả việc không giao dịch.

Hãy đứng ngoài và chờ đợi những môi trường mà bạn có thể chơi tốt nhất.

Nó đồng nghĩa với việc bạn đang:
– lắng nghe chuyển động của ngài thị trường
– dành thời gian để đánh giá tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
– kiên nhẫn với cơ hội kiếm tiền
– chờ đợi thiết lập mua phù hợp

Hoặc bạn cũng có thể đi câu cá một thời gian ngắn, giống như Jesse Livermore, và trở lại thị trường khi những cơn gió thổi trở lại, thời tiết quang đãng và thuyền của bạn đã sẵn sàng.

Livermore thích câu cá. Ông thường tận hưởng những kỳ nghỉ đông của mình tại Palm Beach.

kiên định thực hiện kế hoạch cho bản thân giống như đi câu cá

Đại Tây Dương đã mê hoặc ông. Nó khiến ông cảm thấy mình thật nhỏ bé. Khiến cuộc sống của ông trở nên tập trung tốt hơn khi khi ông đối mặt với biển cả. Một vài suy nghĩ vĩ đại nhất của ông nảy ra khi ông câu cá, đi bộ dọc theo hàng trăm quán bar trải dài suốt vài dặm dọc Palm Beach, xuống vùng Key West, men theo hẻm núi lớn đến Nova Scotia, đây là lãnh địa của loài cá Gypsy to lớn, một động vật chuyên ăn các loại cá nhỏ.

Ông thích suy nghĩ một mình trên boong sau trong khi đi du ngoạn bằng du thuyền Anita Venetian dài 300 feet (khoảng 91,4 mét) của mình, khi ông đi xuống vùng Key West để câu cá và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt vời tại Florida Keys. Đối với ông, đại dương luôn thú vị, luôn thay đổi. Đại dương làm tươi mới tâm hồn và giúp ông có những suy nghĩ sâu sắc hơn.

Nguồn: Happy Live Team

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Trí Tuệ Tỷ Đô Của Các Bậc Thầy Đầu Tư

ĐẶT SÁCH

 

Các viết cùng chủ đề