fbpx

Điều kì diệu dành tặng cho cô giáo bị ung thư giai đoạn cuối

Một nhóm học sinh lớp 5 đã làm cô giáo của họ rớt nước mắt bằng một bài hát ngờ sau tin cô giáo của họ mắc bệnh ung thư.

Nhóm học sinh ở trường P.S.22 ở Staten Island, New York đã bất ngờ đồng thanh hát tặng cô giáo Adriana Lopez của họ bài hát “I’m gonna love you through it” (Tôi sẽ cùng bạn vượt qua mọi khó khăn) của Martina McBride. Mỗi bạn cầm trên tay 1 bông hoa cẩm chướng màu hồng để tặng cô giáo của mình.

Lắng nghe màn biểu diễn hoàn hảo của họ, cô Lopez đã khóc trong nước mắt – Khoảnh khắc cảm động ấy đã được đăng tải trên mạng.

Cảm ơn mọi người vì khoảnh khắc thiêng liêng này” – Cô Lopez nói trong nước mắt. “Đối mặt với nó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng tôi sẽ vượt qua được nó vì bên cạnh tôi còn rất nhiều người bạn đáng quý“.

Thầy Gregg Breinberg, đội trưởng dàn đồng ca nói với phóng viên rằng Lopez là một người giáo viên đáng quý, cô ấy chỉ dạy được hết 1 kì học trong năm nay và bắt đầu xạ trị.

Anh ấy có giải thích thêm rằng một giáo viên khác sẽ dạy thay cô Lopez là Lisa Kochman, và cô ấy muốn dạy cho học sinh của mình tầm quan trọng của việc cho đi và nhận lại. Thế nên ý tưởng làm nên video này được hình thành.

Bài hát là một sự lựa chọn đúng đắn“, anh ấy kể thêm.

Lời của bài hát thật sự là câu chuyện của họ”. “Bài hát của Martina McBride đã trở thành một bài hát cho một cuộc chiến chống ung thư vú. Nó đẹp, mạnh mẽ, và nó truyền cảm hứng – Đó chính là đặc điểm của những người giáo viên, những con người phi thường”.

Anh ấy nói rằng cô Lopez là một người truyền cảm hứng. “Cô ấy là một người giáo viên tận tụy nhất mà tôi từng gặp, cô ấy đem đến cho học sinh của mình tất cả những gì mà cô có, kể cả khi cơ thể nổi loạn chống lại cô“.

Những đứa trẻ và các đồng nghiệp của cô đều ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy thường là người đầu tiên đến lớp và người cuối cùng rời đi, và đảm bảo rằng những đứa trẻ của cô ấy đang có được nền giáo dục tốt nhất có thể“.

Cô Lopez đã bị choáng ngợp trước tình cảm của những đứa trẻ dành cho mình. “Tôi như mất hồn chỉ sau vài câu hát cất lên, bài hát khiến tôi cảm thấy căn bệnh của mình không còn tồn tại nữa. Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ luôn trân trọng đến cuối đời“.

Lopez, cô ấy có những người học trò rất dễ thương. Đoạn clip còn là lời gởi gắm của chúng đến người cô giáo của mình.

“Cô là một người mạnh mẽ và dũng cảm. Cô ấy không bao giờ bỏ cuộc cả”; “Cháu mong cô khỏe mạnh bởi vì chúng cháu đều quý mến cô”; “Cô ấy luôn tràn đầy hi vọng, cô ấy sẽ vượt qua được”;  “Cô Lopez sẽ vượt qua được, cô ấy sẽ không cô đơn vì còn có chúng cháu ở bên giúp đỡ”

Khoảnh khắc xúc động ấy được đăng tải trên mạng và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhờ đoạn clip này mà mọi người trên thế giới đều đang cầu nguyện cho cô ấy. 

Phép màu đã thành hiện thực, khi 1 năm sau quá trình trị liệu, cô Adriana Lopez đã qua khỏi căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối của mình. Dường như trên đời này luôn tồn tại quy luật nhân quả. Khi bạn cho đi tấm lòng, sự chân thành của mình thì bạn sẽ nhận lại được trái ngọt. Với sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, cô đã mạnh mẽ vượt qua được mốc thời gian khó khăn trong cuộc đời mình và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người của mình.

Chúc mừng ngày nhà giáo. Những người vất vả, gian nan trên chặng đường “trồng người” của mình.  

 

 Nguồn: CBS New York/ Vietsub by HappyLive

Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Thái Phạm

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng cuộc đời đáng mơ ước của bạn

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề