fbpx

Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng: Đời này ai cần Ikigai? Cần lẽ sống

Ai sống trong đời cũng đều cần Ikigai. Các bạn thấy tôi luôn đầy năng lượng, không phải vì tôi đang gắng gượng, cố khiến cho mình luôn có nhiều năng lượng mà vì tôi đang sống, đang thở với công việc của mình.

Mỗi ngày tôi thức dậy tôi luôn hỏi mình rằng: ngày hôm nay mình sẽ sáng tạo được điều gì cho cuộc sống của mình? Bởi vì tôi biết rằng mình chỉ sống được khoảng 960 tháng – khoảng 80 tuổi trong cuộc đời này – ừ cứ cho là tôi tham lam hay khiêm tốn tầm 80 tuổi hoặc hơn thì cũng 1.000 tháng thôi nhỉ? Hơn nữa… thì cũng vẫn là hữu hạn. Thực ra, ở độ tuổi gần 40 này, tôi đã sử dụng hết 460 tháng rồi và… tôi chỉ còn hơn 500 tháng nữa để sống! Giật mình thật đấy bạn nhỉ? Bạn tưởng bạn có thể sống trường tồn ư? Một năm có 12 tháng và nếu 80 nhân với 12 thì chẳng phải 960 tháng thì là gì? Nào đọc đến đây rồi, bạn hãy ngồi viết xuống dòng dưới đây, bạn còn bao nhiêu tháng nữa để sống một cuộc đời có ích (giả sử là 80 tuổi là 960 tháng)?

Tôi còn……………………….tháng để sống một cuộc đời hữu ích.

Ồ, khi viết ra số tháng bạn còn có thể sống trong đời thì bạn sẽ thấy, thời gian không đợi chờ ai cả. Và tại sao tôi lại dùng từ thiết kế cuộc đời chứ không phải là lập kế hoạch cuộc đời? Sở dĩ tôi không dùng lên kế hoạch cho cuộc đời, vì nó quá cứng nhắc, không cho chúng ta cảm giác được sáng tạo – thiết kế nên một điều gì đó. Nếu bạn sáng tạo điều gì cho cuộc sống tức là bạn đang thực sự sống. Còn nếu bạn lên kế hoạch, thì nó vẫn còn là ước muốn của bạn, chứ vẫn chưa thành hiện thực. Nếu cuộc đời của tôi chưa hoàn hảo thì tôi muốn thiết kế lại nó, thiết kế một cuộc đời thịnh vượng mà tôi mơ ước. Và tôi sẽ không thể làm được điều này, nếu thiếu đi tính sáng tạo.

personne tenant un bloc-notes et un stylo à plat

Từ khi biết đến Ikigai vào năm 2012, lúc đó tôi là một người béo ú, mập mạp, xấu xí, bệnh tật (viêm gan B, gan nhiễm mỡ, gút, mỡ trong máu…), mặt thì đầy mụn. Tôi đã đứng trước gương và hét to với hình ảnh phản chiếu phì nộn của mình trong gương rằng “tôi muốn gặp một phiên bản tuyệt vời nhất của mình”. Và tôi muốn trước khi nhắm mắt, tôi không còn gì nuối tiếc cho cuộc đời này. Tôi mong bạn cũng thế, ngày bạn chết đi, bạn sẽ cảm thấy không còn nuối tiếc gì với cuộc đời này. Đó là điều mà tôi muốn bạn – một người trẻ khao khát sống, cống hiến và thành công – ghi nhớ.

Bạn phải làm được việc mà xã hội cần, bạn giỏi, bạn đam mê và kiếm được tiền từ công việc đó. Tôi không nói bạn quá quan trọng yếutố tiền bạc hay vật chất, rằng nếu làm một công việc đảm bảo ba vòng tròn đầu tiên thì nó sẽ giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền bạn kiếm được khi tìm ra đam mê và lẽ sống, dù nhiều hay ít, nó củng cố niềm tin trong vòng xoáy đi lên của bạn. Khi làm điều mình giỏi, bạn sẽ gia tăng hành động, càng hành động, bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy kết quả, kết quả đó có thể là lời ngợi khen của người khác hoặc là một sự ghi nhận của sếp khi muốn nâng mức lương của bạn lên.

Bạn càng thích, bạn càng yêu, cảm xúc của bạn càng tích cực thì bạn càng giỏi. Và khi bạn giỏi thì xã hội lại càng trả tiền nhiều cho tính chuyên gia của bạn và nhờ vậy khi bạn gắn kết được kết quả (tiền bạc, địa vị, danh vọng, tình yêu…) với cảm xúc thỏa mãn, vui thú, hạnh phúc khi được làm điều mình thích thì bạn sẽ thấy mình đang sống. Đó là một cuộc sống viên mãn.

Khoa học cũng đã chứng minh, một con người hạnh phúc là một con người kiếm đủ tiền nhờ công việc mà người ấy đam mê và dành trọn vẹn thời gian cho nó.

Trích sách: Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng

Có thể bạn quan tâm: Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Thái Phạm

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng cuộc đời đáng mơ ước của bạn

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề