fbpx

Tâm sự của một dân chứng khoán: Chứng khoán là lừa đảo???

Nghề chứng khoán nhiều khó khăn: Vừa phải cạnh tranh với hàng trăm đối thủ đang “lăm le” túi tiền của bạn, vừa phải đương đầu với định kiến xã hội về những góc tối của chứng khoán. Nhiều người cho rằng, chứng khoán là lừa đảo. Thực chất, chứng khoán là….

Tâm sự của một dân chứng khoán: Chứng khoán là lừa đảo???
 
*bài viết dưới đây là góc nhìn từ một bạn độc giả yêu quý của Happy Live, mời các bạn tham khảo:
 
Với vỏn vẹn 2 năm tìm hiểu và tham gia thị trường Chứng khoán, mình xin chia sẻ cái quan điểm, cái góc của cái nhìn của mình về Thị trường Chứng khoán và quan điểm đầu tư. Chia sẻ không mang tính chất kêu gọi hay có 1 ý đồ gì gọi là gì gì đó thì mình cũng không biết rằng bạn nên tham gia Thị trường chứng khoán mà là vì tui bực cái mình quá nên tui lên đây. Bài của mình hơi dài nếu có quan tâm về một kênh đầu tư thì bạn nên đọc nhé.
 
Duyên cớ sao mình chia sẻ về Chứng khoán. Mình luôn tâm niệm rằng sẽ không nói nhiều về Chứng khoán hay cái gì liên quan tới nó với ai khác ngoài ông Chồng hoặc những người thực sự quan tâm (mà thực ra lúc đầu tìm hiểu cũng chẳng nói ổng đâu) vì là “KHI TÔI LÓI LÀ TÔI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÀ NGƯỜI TA NHÌN TÔI BẰNG CON MẮT ĐÓ LÀ: ỐI GIỜI ƠI, NÓ BỊ LỪA RỒI, MÁU ĐỎ ĐEN”. “RỒI …AO CHỐNG MẮT LÊN COI ĐẾN NGÀY MÀ…I MẤT TIỀN.. MẤT H…..ẾT”, vân vân và mây mây.
 
Đấy là họ nghĩ trong đầu thế đấy chứ không phải họ nói với mình nghen. NHƯNG TUI BIẾT THỪA MẤY NGƯỜI NGHĨ GÌ NHA NHA NHA. Nhưng bây giờ thì mình còn la làng cho cả bố mẹ, gia đình bạn bè tui biết tui đầu tư chứng khoán đó rồi seo????? Tiền mình mình chịu trách nhiệm.
 
Dài dòng mà chưa vào vấn đề chính. Sáng nay mình có đi Ngân hàng, mình thấy anh kia vào kêu chị Tiếp tân nạp tiền chứng khoán giùm. Ôi thôi trong đầu tôi lại nảy lên bao nhiêu là bức xúc và bứt rứt. Vì sao các bạn biết không: vì mình nhìn anh này là mình dám chắc (99%) anh không hiểu gì về chứng khoán đâu. Thế nên cứ nói sao mà đầu tư chứng khoán thua lỗ là vậy á. Câu trả lời duy nhất là không hiểu mình đang làm gì? Phương pháp đầu tư của mình là gì? Quản trị rủi ro ra sao?
 
Câu trả lời cho câu hỏi “Chứng khoán lừa đảo” lại văng vảng bên tai mình. Mọi người thường tham gia theo tâm lý đám đông: “thị trường năm 2020 ngon lắm, mua nhắm mắt sau đó mở mắt ra là có tiền”, “Thị trường này mua chỉ có thắng”, ”Nhiều người nhân đôi, nhân ba tài khoản, mua nhà, mua xe”.
 
 
Thật ra năm ngoái mình có nhà chắc cũng mang cầm để mua chứng khoán quá. (Haha thật tiếc là tui chả có cái gì ngoài con xe Vision và 1 thằng con bám mẹ – mà bán đi rồi thì có mà đi bộ). Nhưng sao không nghĩ lại là nếu vậy thì ai cũng giàu lên rồi vậy ai sẽ là người nghèo đi???? Ủa ủa. và ai là người đã lôi kéo những người đó lao vào thị trường và vì sao họ lại lao vào thị trường?? (Câu này mình vẫn hỏi chồng mình khi nghe mấy cái video trên mạng về lừa đảo Chứng khoán. HAHA và câu trả lời là ……(à mà chứng khoán thì có rất nhiều lại nha mọi người: chứng khoán cơ sở, Forex, Bitcoin, chứng khoán phái sinh, Hàng hóa ….. vân vân trên trời dưới đất nha mọi người vậy nên hãy tìm hiểu thật kỹ loại mình tham gia không lại vơ đũa cả nắm).
 
Còn nhiều thứ mình muốn chia sẻ lắm nhưng mà nhiều quá viết mỏi tay. Tổng kết lại thì mình thấy đa số mọi người tiếp cận thị trường Chứng khoán với mong muốn kiếm tiền nhanh, làm giàu nhanh. Nhưng thực chất để kiếm tiền nhanh giàu nhanh thì theo mình trừ khi bạn: LÀ NGƯỜI CÓ TIỀN, CÓ THẬT NHIỀU TIỀN, THƯ HAI LÀ BẠN GIỎI, BẠN THẬT LÀ GIỎI, THỨ BA LÀ BẠN MAY MẮN, BẠN THẬT SỰ MAY MẮN để có thể mua 1 doanh nghiệp bằng hết số tiền bạn có và mua đúng đáy bán đúng đỉnh.
 
Còn với một người bình thường như mình tiền có hạn, kiến thức có hạn thì mình tiếp cận chứng khoán như là một kênh đầu tư lâu dài, lợi suất cao hơn để sinh ra đồng tiền thụ động dựa trên lãi kép (còn mọi người thì sao????) Thay vì gửi ngân hàng lãi suất là 5% như bây giờ, trừ lạm phát danh nghĩa 4% (Danh nghĩa thôi chứ thực tế mình nghĩa chắc phải 10% vì năm ngoái ăn cơm sườn bì chả 27k mà năm nay đi mua 30k rồi) thì lãi thực dương của mình có 1% 1 năm. Ôi tin không gửi ngân hàng mà mình cũng đang mất tiền đấy!!!
 
 
Chứng khoán đầu tư hay bài bạc là do sự tiếp nhận, quan điểm và tư duy của mình thôi. Cuộc đời cho mình chọn lựa thì việc của mình chỉ là lựa chọn thôi.
Cám ơn mọi người đã đọc bài chia sẻ của mình. Nếu các bạn muốn mình chia sẻ thêm những quan điểm, góc nhìn hay những gì mình biết về chứng khoán thì hãy comment, chấm để mình biết nhé. Tất cả chỉ là qua điểm dựa trên góc nhìn cá nhân của mình. Nếu các bạn có ý kiến khác hoặc góp ý với mình thì hãy chia sẻ với mình nhé. Mình rất mong nhận được sự góp ý, PHÍM HÀNG LỘ LIỄU THÌ CÀNG TỐT NHÉ để kiến thức đầu tư của chúng ta ngày càng được nâng cao.
 
Tác giả: T.H.
 
Các bạn nghĩ sao về bài viết này? Chia sẻ cùng chúng tôi nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề