fbpx

Chuyện làng Vũ Đại đi đánh chứng

Chỉ vì tin vào úp chén (uptren) mà tôi bán cả con Vàng đi mua #VCB. Mua đúng đỉnh giá 73k, giờ còn có 53k. Cứ bảo sóng bank dài lắm, khỏe lắm dẫn dắt index vào #MSCI. Vậy mà… Chỉ vì tin vào hãng hàng không Bamboo khỉ gió gì ấy, tôi bán cả cụm tre gần 100 năm tuổi mua CP #FLC giá 6.2, giờ còn có hơn 5 đồng. Hãng hàng ko chưa cất cánh mà CP đã down rồi. Đau lòng lắm ông giáo ạ.

làng Vũ Đại
làng Vũ Đại

– Buồn quá ông giáo ạ, vậy là tôi bán hết cổ phiếu rồi. Bán đi, còn được đồng nào hay đồng nấy, để nguyên danh mục mỗi ngày bay mất dăm bảy phần trăm buốt ruột lắm.

– Sao cụ vội vã vậy. Thị trường đang loanh quanh ở đáy, sắp hồi rồi!

– Thú thật với ông giáo, tôi già rồi, sức chịu đựng có giới hạn. Mà ngu thật, già như tôi còn đi mua cổ phiếu. Thua lỗ thì còn thời gian, có cơ hội đâu mà gỡ gạc cơ chứ.

ông giáo, lão hạc

Ông giáo nhón 1 miếng khoai luộc cắt lát cung kính đưa cho lão Hạc. Một tay đập vào vai lão vỗ về:

– Thôi cũng được cụ ạ. Vẫn còn cái nhà ở là được rồi. Mình mất chó, mất xe có thể lên xã báo công an. Mất tiền khi chơi chứng khoán thì biết báo ai.

Ông giáo chưa nói dứt lời, vai lão Hạc lại rung lên bần bật. Nỗi nhớ con chó Vàng dội về khiến giọt nước mắt hiếm hoi lăn tồng tộc như hòn đá tảng trên gương mặt già nua, chằng chịt những vết nhăn của lão.

– Chỉ vì tin vào úp chén (uptren) mà tôi bán cả con Vàng đi mua #VCB. Mua đúng đỉnh giá 73k, giờ còn có 53k. Cứ bảo sóng bank dài lắm, khỏe lắm dẫn dắt index vào #MSCI. Vậy mà… Chỉ vì tin vào hãng hàng không Bamboo khỉ gió gì ấy, tôi bán cả cụm tre gần 100 năm tuổi mua CP #FLC giá 6.2, giờ còn có hơn 5 đồng. Hãng hàng ko chưa cất cánh mà CP đã down rồi. Đau lòng lắm ông giáo ạ.

– Tôi thì hơn gì cụ. Chứng trường khắc nghiệt. Được thì vài triệu thua thì hàng trăm triệu. Sau đợt này có khi tôi cũng rửa tay gác kiếm. Tôi với cụ đánh bi – a cho nó lành.

Trời đã về khuya, lão Hạc lọm khọm chống tay xuống manh chiếu, gồng mình đứng dậy. Lão loay hoay lấy ra chiếc smart phone, bật chế độ đèn pin rồi dò dẫm bước đi. Con ngõ dài dằng dặc dần nuốt chửng dáng người nhỏ thó của lão.

Trời tối thui, oi nồng.

Tiếng ve kêu inh ỏi.

Một màu tối bao trùm, ngột ngạt cả làng Vũ Đại.

Bất giác trước mặt ông giáo hiện lên bảng điện tử lập lòe. Một màu đỏ tràn ngập như hoa phượng vĩ nở rộ đúng độ tháng 6 trên sân trường ông lên lớp mỗi ngày.

Chỉ có vài chấm xanh lá cây bé li ti trên bảng điện.

Ông giáo mơ thấy cổ phiếu của mình có màu tím bằng lăng!

Nguồn: f189

Các viết cùng chủ đề