Dạy con về tiền: Chỉ cần một đồng xu, và một trái tim biết cho đi
Làm thế nào để dạy con mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc ngay từ nhỏ? Bài học từ một đồng xu có thể giúp trẻ hiểu được giá trị cho đi, biết ơn và không bị đồng tiền điều khiển.
Có một người cha nọ, khi con trai vừa tròn 6 tuổi, đã chọn một cách dạy con về tiền khác biệt. Mỗi sáng, thay vì bỏ tiền vào heo đất, ông đưa con một đồng xu và bảo: “Con hãy mang ra chợ và chọn việc thích hợp để cho đi”. Có hôm là cho người ăn xin, hôm thì bỏ vào hòm công đức, hôm lại đưa cho người bán hàng rong – không cần nhận lại món gì.
Đứa trẻ ngạc nhiên:
– Tại sao con không giữ lại tiền cho mình?
Người cha chỉ mỉm cười:
– Vì con đang học bài học lớn nhất về tiền: con mới là người nắm giữ, chứ không phải để nó điều khiển.
“Di sản giá trị hơn hết mà bạn có thể để lại cho con cái là một mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc.”
– Lynne Twist, Linh hồn của tiền –
Tiền không vô tri. Nó mang tâm tính người cầm nó
Trong nhiều gia đình, tiền vẫn là chủ đề nhạy cảm, thậm chí bị coi là cấm kỵ khi nói với trẻ. Hậu quả là, nhiều đứa trẻ lớn lên chỉ biết tiêu hoặc sợ tiền – chứ không hiểu nó.
Một đứa trẻ thường xuyên nghe “tiền không mọc trên cây”, có thể sẽ trưởng thành với tư duy thiếu thốn. Còn đứa trẻ lớn lên cùng những lời hối thúc “phải có nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn” – sẽ sợ mất mát hơn là biết trân trọng giá trị.
Vậy, ta có thể dạy con về tiền như thế nào?
– Đưa con đi chợ hay siêu thị, để con quan sát tiền được trao đổi ra sao.
– Giải thích cho con khi bạn quyên góp, thay vì chỉ làm âm thầm.
– Dạy con cách phân biệt giữa “cần” và “muốn”, và hỏi: “Điều này có khiến con hạnh phúc lâu dài không?”
Thật trớ trêu khi trẻ em có thể học bảng cửu chương từ năm 5 tuổi, nhưng đến năm 35 tuổi vẫn chưa biết cách sống tử tế với đồng tiền.
“Tiền không phải là mục tiêu, mà là phương tiện để chúng ta sống đúng với giá trị của mình.”
– Lynne Twist, Linh hồn của tiền –
Một đồng xu, một di sản
Sự giàu có đích thực không nằm ở con số tài khoản, mà ở khả năng giúp thế hệ sau sống nhẹ nhàng với đồng tiền – không thần thánh hóa nó, cũng chẳng xem nó là kẻ thù.
Chỉ khi con bạn biết mỉm cười khi cho đi, và biết ơn khi nhận lại, bạn đã truyền cho con một di sản vô giá – mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc.
Bạn không cần phải là triệu phú để dạy con về tiền. Chỉ cần một đồng xu, và một trái tim biết sẻ chia.
Theo Nghệ thuật kinh doanh và tiếp thị
Theo Nghệ thuật kinh doanh và tiếp thị