Đừng đợi đến lúc phải xin giúp đỡ, mới học cách cho đi
Khi sự nghiệp rơi vào bế tắc, một mối quan hệ đủ sâu có thể cứu bạn. Nhưng mối quan hệ không tự sinh ra. Nó được gieo trồng bằng sự cho đi – từ rất sớm.
Vì sao bạn không có ai để dựa vào?
Không phải vì người ta vô tâm. Cũng không phải vì bạn không xứng đáng được giúp đỡ. Mà bởi vì, bạn chưa từng thật sự đầu tư vào một mối quan hệ nào đủ sâu. Không có ai để gọi khi gặp chuyện – đôi khi không phải vì họ quay lưng, mà vì bạn chưa từng bước tới.
Bạn đã từng từ chối một lời mời đi cà phê vì bận. Đọc tin nhắn rồi để đó vì thấy “không quan trọng”. Gặp người quen trên đường thì né ánh mắt vì ngại bắt chuyện. Và bạn tự nhủ: “Mình ổn. Mình không cần ai cả.”
Cho đến khi biến cố xảy ra – bạn mới hiểu, độc lập không phải là cô lập. Và “sống giỏi một mình” không có nghĩa là nên sống mãi một mình. Judy Robinett – người phụ nữ từng mở ra cánh cửa cho hàng trăm thương vụ triệu đô chỉ bằng một cú điện thoại – từng nhấn mạnh trong cuốn Siêu cò rằng:
“Bạn không thể nhấc điện thoại gọi cho một người xa lạ và mong đợi sự giúp đỡ thật lòng, nếu trước đó bạn không tạo ra một mối quan hệ chân thật nào với họ.”
Chúng ta thường đánh giá thấp giá trị của kết nối khi còn đang ở trên đỉnh. Nhưng một khi rơi xuống đáy, bạn sẽ nhận ra – không ai một mình mà đứng dậy được.
Mối quan hệ là khoản đầu tư cần được gieo trồng từ sớm
Một sai lầm phổ biến là nghĩ rằng: “Đến lúc cần, tôi sẽ kết nối lại.” Nhưng thật ra, mối quan hệ không nảy sinh vào lúc bạn cần – mà vào lúc bạn chưa cần gì cả.
Tác giả Siêu Cò từng chia sẻ câu chuyện rất cá nhân: khi anh đang điều hành một startup và cần tuyển người cho vị trí điều hành cấp cao, anh đăng tin trên mạng, nhận hàng trăm CV – nhưng không có ai thật sự phù hợp. Cuối cùng, anh quay lại với mạng lưới quan hệ thân thiết của mình – những người anh từng giúp vô điều kiện. Và chính từ đó, một người quen của bạn anh đã kết nối được một ứng viên hoàn hảo.
“Những mối quan hệ tốt đẹp bắt đầu từ một sự giúp đỡ không điều kiện – không phải vì mục tiêu gì, mà vì bạn thật sự muốn giúp họ.” – Trích từ Siêu Cò
Không phải ngẫu nhiên mà một số người luôn được giới thiệu, luôn được hỗ trợ, luôn có người sẵn sàng đứng phía sau. Đơn giản vì họ đã từng cho đi mà không cần được nhận lại. Bạn không thể thu hoạch một mối quan hệ vào ngày bạn gieo. Cũng như không thể vay sự chân thành khi bạn chưa từng gửi gắm điều gì.
Thành công không giúp bạn bớt cô đơn, nếu bạn không có ai bên cạnh
Một điều cay đắng: rất nhiều người thành công – nhưng lại cô độc. Họ có thể giỏi, có thể nổi bật trong nghề, có thể xuất hiện khắp nơi. Nhưng khi cần giúp đỡ, không ai đến. Tại sao? Vì họ quá bận để giữ kết nối. Quá ngại để chủ động. Quá tin rằng “mình tự xoay được”.
“Giá trị lớn trong kinh doanh đến từ những người bạn biết và tin tưởng – không phải từ chiến lược bạn viết ra.” – Trích từ Siêu Cò
Một mối quan hệ bền chặt không chỉ giúp bạn nhận được lời khuyên, mà còn mở ra cánh cửa mà bạn không thể tự mở. Nhưng nếu bạn sống chỉ để leo lên – đến khi đứng trên cao, bạn sẽ thấy… chẳng còn ai bên cạnh.
Đừng để mất tất cả rồi mới nhận ra mình chẳng có ai
Tài sản lớn nhất không phải là tiền, không phải là thành tích – mà là những người vẫn còn ở lại khi bạn chẳng còn gì. Không ai đến giúp bạn chỉ vì bạn thành công. Họ giúp vì họ nhớ rằng bạn từng là người đáng giúp.
Vì bạn từng hỏi thăm họ khi họ chẳng còn ai. Vì bạn từng giúp họ mà không đòi hỏi. Vì bạn từng hiện diện – một cách rất người.
Nếu bạn muốn có người để gọi khi bão tố ập đến, thì ngay hôm nay, hãy bắt đầu trở thành người mà người khác muốn gọi khi họ gặp khó. Một người biết cho đi. Biết quan tâm. Biết giữ mối quan hệ bằng sự chân thành – không phải bằng kỳ vọng được lợi. Vì khi bạn cần nhất, điều quan trọng không phải là có gì trong tay, mà là có ai bên cạnh.
Theo Nghệ thuật kinh doanh và tiếp thị