fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #14] Tôi đã đạt được TỰ DO TÀI CHÍNH như thế nào?

Tự do tài chính tưởng chừng là một điều viễn tưởng, nhưng nếu bạn đặt ra kỷ luật cho bản thân, bạn sẽ đạt được. Cùng Happy Live lắng nghe chia sẻ về hành trình đạt được tự do tài chính của một nhân vật giấu tên trong bài viết này nhé!

Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn.

? Gửi tâm sự ở đây bạn nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #14] Chia sẻ một trường hợp TỰ DO TÀI CHÍNH

Chia sẻ một trường hợp TỰ DO TÀI CHÍNH

5 năm đầu tư học hành đã dẫn đến tự do tài chính. Thời gian cứ cho bằng một tấm bằng đại học mà lại hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi sở hữu 2 bằng đh và 1 bằng cao học tại Mỹ, nhưng cái để tôi có TỰ DO TÀI CHÍNH câu trả lời lại đơn giản trong sách nói, trong các lớp học buổi tối, cuối tuần mà tôi tham gia. Đến giờ, tôi vẫn tiếp tục học để tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Cứ đi là đến! Các bạn phải tin mình sẽ tìm được con đường cho mình.
 
Các lớp học tôi tham gia là: chứng khoán, bds, vàng, marketing online, phần mềm, amazon trading…Sau khi tham gia đủ các lĩnh vực, tôi tập trung vào bds và chứng khoán. Bds thì mua bán chung cư, nhà thổ cư. Mảng này mang lại cho tôi dòng tiền vừa phải. Chứng khoán tôi tập trung vào FX, CFD, Binary và cổ phiếu Mỹ. Đến nay cũng mang lại dòng tiền tốt cho tôi.
 
Tôi thấy điều cần cho thành công là sự kiên trì. Trong lớp học 2-300 người của tôi đến nay chỉ có tầm 3-4 người trụ lại dc. Họ là những ng hành động và làm đi làm lại cho đến khi đạt dc mục tiêu đề ra. Điều thứ 2 vô cùng quan trọng là học xong phải LÀM. Dám take action mới dẫn lối đến thành công. Điều thứ 3 đó là tư duy đầu tư.
 
Trc khi có gia đình, lương tôi rất cao, tầm 2 cây rưỡi 1 tháng. Lương 20 triệu trong khi 1 quả đồi ở Sóc Sơn chỉ có 10 triệu. Nhưng do thiếu kiến thức, chỉ gửi tiền tiết kiệm và tiêu pha hoang phí, tôi bước vào hôn nhân chỉ với tầm 250 triệu trong túi, 1 con số quá khiêm tốn so với việc làm công ty nước ngoài 10 năm. Điều thứ 4 là đầu tư ko bao giờ là muộn. Lúc 30 tuổi tôi mới bắt đầu đọc sách và đi học các khóa học. Thành quả hôm nay là nỗ lực cố gắng qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Chỉ có điều già mình học sẽ chậm hơn thôi.
 
Cuộc sống hiện giờ của tôi đơn giản: đưa đón con đi học, chợ búa cơm nước, tập gym, yoga, tập đàn, tập vẽ, tụ tập bạn bè ăn uống. Tôi ko lo lắng dịch bệnh vì thu nhập của tôi hoàn toàn là thu nhập thụ động.
 
Trong những năm tới, mục tiêu của tôi là x5 x10 dòng tiền hiện có.
 
Chia sẻ 1 chút với các bạn hành trình của tôi. Chúc các bạn cũng sẽ tìm dc con đường tự do tài chính cho mình.
 
*Bài viết hôm nay là câu chuyện chia sẻ đến từ một bạn độc giả của Happy Live. Theo đúng tinh thần của chuyên mục này, ở đây chỉ có những tâm sự, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn. Hãy tìm ra những điểm tích cực để học hỏi, và quan trọng nhất là sống tích cực, cố gắng vươn lên 1% mỗi ngày bạn nhé!
 
 
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive
Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề