fbpx

TÂM SỰ ĐẦU TƯ #185 – TUỔI 24 VỚI NHIỀU GÁNH NẶNG BIẾN CỐ XẢY RA… HÌNH THÀNH TỪ CHÍNH THÓI QUEN XẤU CỦA BẢN THÂN

Tâm sự đầu tư là tuyến nội dung Happy Live mở ra để quý bạn đọc có thể gửi tâm tình đến Happy Live thông qua hòm thư kín. Bạn có thể gửi Tâm sự đầu tư ở đây: https://bit.ly/tam-su-dau-tu-happylive 

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #185] – TUỔI 24 VỚI NHIỀU GÁNH NẶNG BIẾN CỐ XẢY RA… HÌNH THÀNH TỪ CHÍNH THÓI QUEN XẤU CỦA BẢN THÂN
 
Tâm sự của bạn “xin được ẩn danh”
 
Tháng tám năm 2022 tôi dính đến lô đề, tài xỉu, mới đầu không thua cũng không được. Đầu tiên, tôi chỉ vay lãi năm triệu đồng để chơi cho vui, thắng được gần 100 triệu đồng nhưng vài hôm lại hết tiền. Tôi lại đi làm nhưng vẫn chơi và phải vay lãi 30 triệu đồng. Đợt đó tôi bị khủng hoảng lắm, phải về báo nhà nhưng không được trả giúp.
 
Tôi gồng lãi đến tháng tư năm nay thì có cơ duyên làm ăn, trả hết nợ, dư được chút. Tôi tiếp tục đầu tư nhưng không ngờ lại thất bại, tiếp tục nghĩ đến chuyện vay lãi. Giờ tôi nợ 130 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng là tiền vay lãi ngày. Hai, ba tháng đầu tôi còn gồng được, nhưng tại thời điểm viết bài này bản thân không thể chịu được nữa khi mỗi tháng chín triệu tiền lãi. Tôi làm tự do, lương không cố định, nguyên tiền lãi cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi có hai suy nghĩ đối lập nhau:
 
Một: Tôi sẽ báo nhà, định nhờ mẹ đứng ra vay hộ rồi mình đi làm và trả dần, chắc hơn một năm là hết nợ. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, mẹ làm nông và cũng già rồi.
 
Hai: Trường hợp người nhà không có, với số tiền lãi như trên, tôi chỉ có cách trốn. Làm thế tôi thương mẹ nên chưa có động lực lắm. Mọi người sẽ hỏi thương mẹ sao còn ham chơi? Thực tế: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” những người xuất phát từ số không mà áp lực tiền bạc và sự già đi của bố mẹ thì mong muốn kiếm tiền mãnh liệt lắm. Tôi mong được sự tư vấn để có hướng đi vào lúc này, chân thành cảm ơn. Mong anh chị trong cộng đồng cho em những chia sẻ để em củng cố lại tinh thần của bản thân và tìm được phương hướng sáng suốt để giải quyết ạ.
 
Em chân thành cảm ơn.
———————————————————-
Happy Live chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi tâm sự và câu hỏi về chuyên mục Tâm sự đầu tư. 
 
Về trường hợp của bạn đúng là lựa chọn cách một hay cách hai cũng sẽ cần một lộ trình và một kế hoạch phù hợp. 
 
Theo Happy Live, cách thứ 2 là điều mà bạn không nên chọn vì bạn có sức khỏe, bạn có tương lai và một câu hỏi Admin xin được hỏi bạn Bạn sẽ trốn nhưng trốn đến bao giờ? Bạn có dự định trả nợ hay không? Và Mẹ của bạn rồi sẽ như thế nào khi bạn bỏ trốn? 
 
Với cách đầu tiên, nhờ người thân đứng ra vay tiền và dần dần trả nợ đó là một cách tối ưu cho tình xuống của bạn, vì nếu nợ càng lâu thì lãi càng nhiều và khi lãi mẹ đẻ lãi con thì bạn sẽ không thể trả được nợ.
 
Loại bỏ tư tưởng cũng như hãy tránh xa cờ bạc vì thực tế, cờ bạc là bác thằng bần, có bao nhiêu người đi vào con đường cờ bạc mà giàu có bền vững đâu?
 
Sau khi nhờ người thân trả nợ, bạn cần làm việc chăm chỉ hơn để có thể trả nợ cho họ, một phần tiền còn lại nên tích lũy để làm ăn kinh doanh, đầu tư vì nếu bạn chỉ có một nguồn thu nhập, đó sẽ là một rủi ro dành cho bạn. 
 
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cũng như người ta thường nói “đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”, biết sai thì sửa sai, hãy sống đúng mực, làm việc chăm chỉ vì cuộc đời này không chỉ có bạn mà còn có những người bên cạnh (Mẹ bạn, gia đình bạn,… )
 
Tương lại của bạn còn rất dài và đó là cơ hội sửa sai dành cho bạn. 
 
Happy Live chúc bạn sớm trả hết nợ, quay về con đường chính đạo để sống có ích hơn nữa! 

Các viết cùng chủ đề