fbpx

TÂM SỰ ĐẦU TƯ #187 – HỐI HẬN VÌ ĐẦU TƯ MÀ KHÔNG TÌM HIỂU VỀ CHỨNG KHOÁN

TÂM SỰ ĐẦU TƯ #187: HỐI HẬN VÌ ĐẦU TƯ MÀ KHÔNG TÌM HIỂU VỀ CHỨNG KHOÁN. Hãy cùng lắng nghe giải pháp của Happy Live dành cho bạn trong bài viết này nhé.

Ở đây chỉ có những tâm sự, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn.

? Gửi tâm sự ở đây nè: http://bit.ly/goc-tam-su-happylive

tam-su-dau-tu-187-hoi-han-vi-dau-tu-ma-khong-tim-hieu-ve-chung-khoan

Tâm sự của bạn “xin được ẩn danh”

Tâm sự đầu tư #187: Tôi 28 tuổi, có chồng và con gái 2 tuổi. Chồng đi làm xa, tôi sống chung với nhà chồng nhưng mâu thuẫn nên chuyển về nhà cha mẹ ruột ở.

Rồi tôi được người bạn hướng dẫn chơi chứng khoán. Tôi không hiểu chút gì về lĩnh vực này, lúc đầu bỏ vốn vài triệu, nhìn thấy lãi chỉ trong vòng vài phút.

Sau một thời gian tôi bị cuốn vào không ra được, càng chơi càng thua, thua lại muốn gỡ. Gia đình tôi chưa biết chuyện nợ nần này. Tôi vay tiền đóng lãi cho người ta, sau gần 3 tháng thua nợ, giờ cả gốc lãi đã lên con số gần 300 triệu đồng.

Tôi thật sự hối hận vì việc đã làm, phải đi làm xa để có tiền, nhưng một tháng lên gần 20 triệu tiền lãi và tiền nuôi con. Vợ chồng tôi ly thân gần nửa năm, chồng không chu cấp nuôi con, mình tôi lo.

Tôi bất lực với cuộc sống này, hối hận và muốn kết thúc nhưng nghĩ lại con còn nhỏ quá. Mong mọi người đừng “ném đá”, hãy cho tôi một lời khuyên vì cuộc đời không ai không mắc sai lầm.

*Sau cơn mưa trời lại sáng

Xin chào bạn, Happy Live rất đồng cảm với chia sẻ của bạn. Khi mới tham gia thị trường việc được tiền sẽ khiến ta hào hứng bỏ thêm tiền và khi thua thì sẽ muốn gỡ nhưng đa phần thua nhiều hơn đó là điều phần lớn những nhà đầu tư mới tham gia đầu tư chứng khoán bị dẫn dắt tâm lý dẫn đến tình trạng thua lỗ.

Dù sao việc đó cũng đã xảy ra và bạn đã nhận ra được bài học vậy là rất tốt. Hiện tại bạn còn có con để lo và nên ưu tiên trả nợ trước để giảm bớt áp lực rồi hãy nghĩ đến việc đầu tư.

Bạn có chia sẻ mỗi tháng phải trả đến 20 triệu tiền lãi thì khá lớn so với tình trạng hiện tại. Bạn có thể chia sẻ việc này với cha mẹ biết đâu họ có thể giúp bạn được phần nào để giải quyết nợ và giảm mức lãi bạn phải chịu hàng tháng. 

Và hàng tháng bạn đi làm để trả lại gia đình cũng sẽ nhẹ nhàng và đỡ áp lực hơn.

Khi đã giải quyết xong nợ. hãy bắt đầu tích lũy vốn và bắt đầu đầu tư với “con đường đúng đắn” thông qua sách, video hay khóa học để hiểu về bản chất đầu tư từ đó có phương pháp đầu tư đúng đắn. Chúc bạn thành công.

*Happy Live có đăng tâm sự của bạn vào cộng đồng Happy Live và có vài nhận xét của các thành viên mong góp thêm cho bạn vài góc nhìn

Bạn N.V.H: Cố gắng vượt qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Bạn cứ đi làm kiếm tiền nuôi con và sống qua ngày. Chờ cơ hội đầu tư lại. Còn nợ lãi thì có tài sản nào đó bán 1 ít để đỡ lãi đi bạn! Bây giờ ai cũng khó khăn cả. Bạn hãy cố lên vì bạn còn 1 tài sản quý giá là con nhỏ bé bỏng đáng yêu!!!

Bạn M.T: Thị trường bình thường đã khóc liệt. Xuất hiện một số hội nhóm lừa đảo đăng quản cáo dạy học chứng khoán vào hỏi chuyển từ app này qua app kia y như mấy trang cờ bạc. Vào đó sẽ có chuyên gia nước ngoài tự xưng phân tích thị trường đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu nào. Cổ đó tăng vèo vèo đổ tiền vô mua khi nào mập rồi chúng nó xã hàng. Hãy cẩn thận!

Happy Live Team

 

Các viết cùng chủ đề