fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #22] Có nên nghỉ học để theo đuổi đam mê BĐS?

Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn. Mời bạn cùng nghe qua trăn trở của một bạn gửi về Happy Live với chủ đề: Có nên nghỉ học để theo đuổi đam mê BĐS?

? Gửi tâm sự ở đây bạn nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive

Có nên nghỉ học để theo đuổi đam mê?

Tâm sự của bạn H.T.B,

Em chào các anh chị, các cô chú trong tổ chức Happy Live, em hiện đang là sv năm 4 của trường kiến trúc ngành kiến trúc công trình. Trong đợt Tết Nguyên Đán vừa rồi, em có xem và nghiên cứu rất nhiều về phát triển bản thân thông qua những chia sẻ rất bổ ích về tài chính, đầu tư và hướng nghiệp của chú Thái Phạm… Em cảm thấy rất đam mê về lĩnh vực đầu tư, sale… mà cụ thể là lĩnh vực môi giới BĐS và e muốn theo đuổi nó.

Hiện tại em thấy việc học trong trường rất mất thời gian, đa phần chỉ là đối phó (mặc dù kết quả học rất cao) vì kiến thức rất rộng nhưng không thực tiễn, ra nghề cũng chả bao giờ được vận dụng hay tiếp xúc, những kĩ năng phần cứng về dựng 3d, khai triển bản vẽ dù có chuyên nghiệp thì vẫn không đc trọng dụng trong lĩnh vực freelancer và cộng tác viên vì đa phần người Việt chỉ quan tâm sản phẩm làm ra cuối cùng mà không coi trọng chất xám thiết kế… Điều đó làm e dần mất niềm tin và đam mê với nghề, hơn hết là hiện tại môi trường để phát triển cũng không có vì ngoài những deadline kết thúc môn thì bạn bè em chỉ biết rủ cafe, game và nhưng thứ tiêu sản vô bổ thông qua tiền ba mẹ gửi và những công việc cày đêm hại sức khỏe.

Và qua đó em đang muốn đưa ra quyết định là DỪNG việc học, bảo lưu kết quả, đem thời gian những năm cuối thay vì bục mặt vào những dòng chảy đồ án, deadline không mang lại kiến thức gì để đầu tư nghiêm túc vào tài chính, chứng khoán, bđs và kết nối với những chuyên gia trong ngành môi giới BĐS để tìm ra người thầy đáng học hỏi để đi làm dù không lương cũng đc để e muốn trải nghiệm việc giao tiếp, những kĩ năng mềm tạo nền tảng cho đam mê về đầu tư và môi giới của em, đồng thời những kiến thức về kiến trúc cũng góp phần nào đó tạo thế mạnh riêng của bản thân!!

Trên đây là chia sẻ rất thật lòng của em sau những ngày miệt mài xem video của chú Thai Pham, em rất mong anh/chị, cô/chú trong cộng đồng Happy Live góp ý phần nào về quyết đinh của em với ạ, em xin cám ơn.

*Tại sao phải là 1 trong 2, mà không phải là cả 2?

Đây là điều đầu tiên mà team phải thốt lên khi đọc tâm sự của bạn. Trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng, hãy tham khảo một vài quan điểm sau để có thể có góc nhìn bao quát hơn:

Hiện tại bạn đang là Sinh viên năm 4. Điều này có nghĩa là, bạn đã đi được hơn 3/4 đoạn đường rồi, và bây giờ bạn đứng trước 2 lựa chọn: Hoặc là tiếp tục con đường ban đầu, hoặc là coi như quãng thời gian 3 năm trước đó gần như công cốc để bắt đầu 1 con đường mới.

Hãy xét về mặt lợi và mặt hại: Nếu bạn tiếp tục, có thể bạn sẽ cảm thấy kiến thức đang học là chưa thực tế, nhưng rõ ràng đây là một lợi thế phòng thủ hoàn hảo để bạn còn cơ hội thử lại nếu chẳng may chưa thành công. Còn nếu bạn chọn hướng còn lại, hãy nghĩ về những rủi ro trước khi nghĩ đến thành công.

Học tập là câu chuyện cả một đời người. Ngay từ lúc sinh ra, chúng ta đã phải học bò, học nói, lớn tí thì học đi, học chạy, cho tới giờ thì học suy nghĩ, học tư duy,.. Chính bởi thế, bạn có thể học mọi thứ bạn thích, chỉ cần bạn biết cách quản lý thời gian. 

Ở đây có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể vẫn duy trì việc học, đồng thời tự nghiên cứu trau dồi ban đêm. Hoặc bạn học dồn vào một hoặc hai ngày, và dành những ngày còn lại trong tuần để đi làm và tích lũy kiến thức cho đam mê. Theo như tinh thần ban đầu, Tại sao phải là 1 trong 2, mà không phải là cả 2, bạn nhỉ?

Một người mentor hợp lý sẽ là người đưa ra lời khuyên xác đáng nhất cho bạn. Happy Live team tin rằng, mỗi người đều có lý do đằng sau mỗi hành động của mình, và sẽ rất khó để có thể hỗ trợ bạn khi team không biết rõ tính cách và định hướng của bạn. Nhưng một người mentor đủ tin tưởng và gần gũi sẽ hiểu rõ hơn về bạn, và giúp bạn khai mở những lối tư duy mà trước giờ bạn chưa từng nghĩ. Hãy cân nhắc thêm lời khuyên từ người mentor của mình.

Hãy nghĩ đến rủi ro. Điều quan trọng nên được lặp lại nhiều lần, bởi không phải ai cũng thành công ngay từ “plan A”. Một số câu hỏi mà bạn nên đi tìm lời giải trước khi ra quyết định như: Nếu tôi thất bại thì sao? Tôi sẽ mất những gì?  Tôi đã có những kiến thức cho ngành mới chưa? Nếu chưa có, thì tôi sẽ làm gì để nuôi bản thân trước khi tích lũy đủ kiến thức? Và còn rất nhiều câu hỏi tương tự.

Ở trên là những câu hỏi về bản thân, kế đến là về con đường bạn sắp bước vào: Ngành này có khó không? Có bền vững trong dài hạn không? Có đang là xu thế không? Lựa chọn sắp tới sẽ yêu cầu những kiến thức gì? Bạn có thể tham khảo các diễn đàn chuyên sâu hơn về chuyện chỉ người trong nghề mới biết, để có cái nhìn tổng quan hơn nhé.

Thị trường BĐS có tính đào thải khá cao. Rõ ràng cơ hội là có, nhưng muốn trụ vững và nổi bật, thì sẽ có những yêu cầu nhất định về kiến thức, về chuyên môn và về các mối quan hệ, và cộng thêm tí may mắn. Cân nhắc những yếu tố này trước khi quyết định bạn nhé.

Cuối cùng, CƠ HỘI LUÔN TỒN TẠI. Càng học, càng đọc nhiều, thế giới quan chúng ta càng mở ra. Và cơ hội sẽ càng xuất hiện. Đừng sợ hết cơ hội, hãy sợ không đủ khả năng nắm bắt cơ hội bạn nhé!

*Ở trên là những gì Happy Live team có thể gợi ý cho bạn. Bên cạnh đó, team cũng xin phép trích dẫn một vài quan điểm từ các anh em trên Cộng đồng Happy Live:

Bạn Đ.N.A: 

Sau này đi làm thì bạn cũng sẽ phải multi-tasking rất nhiều thôi.
Giờ vừa học vừa làm cũng k phải ý tồi đâu.
Năm 4 thì bạn cũng học gần xong rồi. Cố nốt cũng không còn tốn quá nhiều thời gian, mà bạn sẽ có thêm cho mình 1 cái gọi là safety net nếu chẳng may mọi chuyện không được như ý muốn.
Không phải ai cũng thành công ngay plan A nên hãy suy nghĩ kĩ nhé.
 
Bạn L.Đ.A:
 
Trước khi muốn đầu tư cái gì đó bạn cần có một công việc ổn định có thu nhập ít nhất là nuôi sống bản thân mình vì khi bạn bắt đầu điều gì thì bạn phải tồn tại đã. Cứ tích lũy kn dần, con đường thành công k dễ nên hãy cố gắng bước đi cho thật vững những bước đi đầu tiên. Có ý chí sẽ thành công.
 
Bạn E.Đ:
 
Làm môi giới BĐS là phải nói nhiều, nổ banh nóc, có quan hệ rộng và sự liên kết khắp nơi, nói chung là lông bông ko ổn định, ko bằng cấp chỉ sống bằng cái mồm, học hành có bằng cấp xong rồi đi làm thử qua những việc m thích cũng đâu có muộn, cứ trải nghiệm rồi học được nhiều kinh nghiệm.
 
Bạn T.D:
 
Theo ý kiến cá nhân của mình thì bạn nên suy nghĩ thật kỹ và nên dành một khoản thời gian riêng cho bản thân mình và viết ra giấy nhưng cơ hội lẫn rủi ro khi quyết định chọn 1 cái. Để sau này nhìn lại mình không cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình. Sai thì mình sửa ? chúc bạn có quyết định tốt nhất cho bản thân mình.
 
Chúc bạn thành công trên những gì bạn lựa chọn.
Happy Live Team
 
 
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive

Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề