fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #84] Nhờ vào đại dịch, tôi đã biết tới chứng khoán

 Trong thời gian “trú” dịch, nhiều người bắt đầu quan tâm đến đầu tư chứng khoán, và chàng sinh viên 2000 dưới đây cũng vậy. Tuy nhiên, đọc sách đầu tư có chút hoang mang.

Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn.

? Gửi tâm sự ở đây bạn nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #84] Nhờ vào đại dịch, tôi đã biết tới chứng khoán

Nhờ vào đại dịch, tôi đã biết tới chứng khoán

Tâm sự của bạn PT
 
Chào mọi người. Mình sinh năm 2000. Hiện tại đang là sinh viên đại học. Chỉ còn một năm nữa là mình ra trường rồi. Đợt dịch này mình có may mắn biết đến kênh youtube của anh Thái, mình như được truyền một năng lượng tích cực vậy. Và mình quyết định đầu tư vào tài chính. Cũng có chút bán hàng online nên đến nay thì mình tiết kiệm được khoảng 150 triệu đồng. Số tiền đó mình bỏ ra mua sách, và có đăng kí khoá học KFCK 20 đợt tháng 8 này. Không biết mn tnao chứ mình đọc sách cũng vẫn cảm thấy hoang mang lắm. Hy vọng có thể gặp mọi người tại KFCK 20 ạ.
 
*Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa mới sẽ mở ra
 
Đại dịch Covid lần này mang tới nhiều khó khăn, rất nhiều anh chị em đã chịu ảnh hưởng không ít về cả sức khỏe lẫn thu nhập. Thế nhưng, nhìn về mặt tích cực, cũng trong chính đợt dịch bùng phát này, nhiều người đã tìm tòi và biết tới thị trường chứng khoán như một kênh thu nhập mới. 
 
Mặc dù sự thật không thể chối cãi rằng chứng khoán không hề dễ, thế nhưng sẽ không đến mức bất khả thi cho tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta có một phương pháp đầu tư đơn giản nhưng hiệu quả, kèm theo một tầm nhìn dài hạn, chúng ta sẽ biết cách biến chứng khoán thành một nguồn thu nhập thụ động bổ sung của mình. 
 
Chúc các bạn thành công.
Happy Live team
 
? Gửi tâm sự ở đây nè
 
Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

Các viết cùng chủ đề