fbpx

Từ năm 7 tuổi, Warren Buffett đã bắt đầu kiếm tiền bằng lãi kép như thế nào?

Là một người yêu các con số và tinh nhạy về tiền bạc, nên chắc bạn sẽ không quá bất ngờ khi biết rằng Warren Buffett đã tìm đọc quyển sách “1000 cách để kiếm 1000$” khi vừa lên 7 tuổi và biết tính toán số tiền mình kiếm được sẽ đạt đến con số nào khi áp dụng lãi kép.  

Warren Buffett: Cậu bé thích ganh đua

Warren Buffett kiếm tiền bằng lãi kép năm 7 tuổi

Warren Buffett khi còn bé

Từ nhỏ cậu bé Buffett là một đứa trẻ hoạt bát, tinh nghịch và luôn tràn đầy năng lượng. Cậu luôn tò mò và muốn tìm hiểu tất thảy mọi thứ trong cuộc sống. 

Là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp do học vượt, nhưng Buffett chưa bao giờ muốn để bản thân lép vế so với những bạn học lớn tuổi khác. Cậu thích ganh đua, hay cá cược và đặc biệt là thích đọc sách nhiều hơn các bạn. 

Cứ như thế, trong quá trình đọc, các con số tìm đến với cậu và cậu trở thành người yêu thích nó lúc nào không hay. 

Dì Edie của Buffett từng cho ông mượn cuốn The World Almanac (niên giám thế giới). Nó tựa như chốn thiên đường đối với cậu bé 7 tuổi. Hiện tại, ông vẫn có thể nhớ rõ ràng rằng dân số Ohama là 24.006 người vào năm 1930. Và rất nhiều con số khác như in vào đầu Buffett, ngay cả khi ông đã lớn tuổi, những con số từng thấy được cách đây vài thập kỷ, ông vẫn có thể nhớ rõ ràng. 

Đam mê làm giàu không đợi tuổi

Buffett rất hay lui tới thư viện Benson, và một ngày nọ năm ông lên 7 tuổi, ông đã mượn “1000 cách để kiếm 1000$” để về nhà nghiền ngẫm. Ông phát hiện một trong những cách giúp ông ở hữu 1000$ là sở hữu những chiếc cân sức khỏe bỏ đồng xu.

Buffett bắt đầu tính toán chi phí để mua một chiếc máy, phải mất bao lâu để ông hoàn vốn và có thể mua tiếp một cái máy mới. Thậm chí, Buffett còn lập bảng tính lãi suất kép để xem mất bao lâu thì đủ mua số cân cho mỗi người trên thế giới. Buffett cho rằng, nếu mỗi ngày có 10 người leo lên chiếc cân, ông chỉ cần ngồi không như John D.Rockefeller (vua dầu mỏ) của những chiếc cân. Dù khá điên rồ, nhưng thật ngạc nhiên khi đây là suy nghĩ của một cậu bé 7 tuổi! 

Warren Buffett kiếm tiền bằng lãi kép năm 7 tuổi
Một trong những cơ hội kinh doanh khác của Buffett là giao báo và Coca Cola

Tiền tiêu vặt của Buffett là một đồng mỗi tuần, nhưng ông cảm thấy thích ý tưởng sở hữu nhiều hơn 1 đồng mỗi tuần, do đó ông bắt đầu tìm thêm những cơ hội kinh doanh khác. Ông bắt đầu bán Coca Cola, kẹo cao su cho từng nhà rồi các tờ báo Saturday Evening Post, Liberty, Ladies Home Journal,… Buffett tự sắp xếp hành trình giao báo của mình và không ai có thể quấy rầy ông vào 5 – 6  giờ sáng. Cậu bé Buffett đã giao được 500 tờ báo mỗi ngày và kiếm được 1 xu mỗi tờ. Nhưng với cách tính lãi kép, Buffett tin rằng số tiền mình kiếm được sẽ không dừng lại ở chừng ấy. 

Tạm kết

Để kết thúc câu “Einstein nổi tiếng với câu nói “Lãi kép là kỳ quan thứ 8 trên thế giới”, quay lại câu chuyện mà có lẽ bạn đã được học ở trường tiểu học rồi rằng một người đã phục tùng nhà vua và nhà vua muốn ban thưởng cho người đó. Người này xin được ban số thóc trên bàn cờ sao cho đặt một hạt vào đơn đầu tiên, rồi gấp đôi ở ô thứ hai, xong tiếp tục gấp đôi ở ô thứ ba,.. Nhà vua liền đồng ý nhưng trước khi tính tới lượng thóc ở ô 64, ông ta đã phải cho đi cả vương quốc rồi. Đó là một khái niệm đơn giản, nhưng qua thời gian nó sẽ đạt đến những điều không tưởng”.

Nguồn: ST

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề