fbpx

Buông bỏ và trân trọng: Quan niệm của Lynne Twist về tiền bạc, sự khan hiếm và đủ đầy

Lynne Twist là người sáng lập của Viện The Soul of Money, bà đã dành nhiều thời gian để tham gia và các chương trình xóa đói giảm nghèo và các chương trình bảo vệ xã hội và môi trường..

Bà cũng chính là tác giả của cuốn sách bán chạy Linh hồn của tiền: Hành trình tìm kiếm giá trị thực sự của đồng tiền và đã làm việc với hơn 100.000 người ở 50 quốc gia trong hoạt động làm từ thiện và xây dựng tầm nhìn chiến lược. Bài viết này là trích lược từ buổi phòng vấn của Lynne Twist và Kate Green Tripp, Quản lý biên tập cho 1440 Multiversit về chủ đề Linh hồn của tiền.

Buông bỏ và trân trọng: Quan niệm của Lynne Twist về tiền bạc, sự khan hiếm và đủ đầy

1440: Cuốn sách của bà, Linh hồn của tiền, khai phá ý tưởng làm thế nào chúng ta có thể trao linh hồn cho đồng tiền. làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ? Chúng ta có thể hình dung điều đó như thế nào?

Lynne Twist: Tôi coi tiền như một công cụ hay một dòng chảy qua mọi cuộc đời. Nó rất giống nước.
Tiền chảy qua cuộc sống của tất cả chúng ta, đôi khi như một dòng sông ào ạt, đôi khi lại giống như một dòng nước nhỏ hiền hòa. Khi đang chảy, nó có thể làm sạch, thanh tẩy, tạo sự tăng trưởng và phát triển cho vạn vật.

Nhưng khi nó bị chặn hoặc bị kìm giữ quá lâu, nó có thể trở nên trì trệ và độc hại cho những ai đang cất giữ hay tích trữ nó. Cũng giống như khi chúng ta tích trữ và giữ tiền; như thể chúng ta phải có nó hoặc nó thuộc về chúng ta, thì đồng tiền bắt đầu trở nên độc hại.

Nó bắt đầu trì trệ. Nó bắt đầu biến chúng ta thành nô lệ của nó.

Sự hiểu biết của tôi về tiền là nó cần phải tiếp tục di chuyển và chúng ta có thể trao cho tiền không chỉ khả năng hướng tới những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta còn có thể trao cho nó những mong muốn của chúng ta đối với thế giới, ý định của chúng ta, và nghĩa cử cao đẹp của chúng ta.

Theo đúng nghĩa đen, chúng ta có thể rửa tiền mãi mãi. Chúng ta có thể lấy số tiền thực sự kiếm được theo những cách mà chúng ta cảm thấy xấu hổ và chuyển đổi nó bằng cách biến nó thành thứ mà chúng ta sử dụng để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

Tôi nghĩ về Alfred Nobel, người khởi xướng giải Nobel. Tài sản lớn của ông đến từ thuốc súng và thuốc nổ. Tiền đến từ việc sử dụng thuốc súng, thuốc nổ để gây nên những tàn phá thảm khốc trên hành tinh này. Tuy nhiên, ông ấy biết rằng, cuối cùng, số tài sản mà ông có cũng để để ông ấy có thể tạo ra hòa bình. Giải Hòa bình là một ví dụ về sự biến đổi của đồng tiền. Tôi gọi đó là rửa tiền theo cách tốt nhất có thể – làm sạch nó.

Tiền không có linh hồn. Nó vô tội, giống như nước. Nhưng chúng ta có thể thấm nhuần nó bằng tâm hồn, bằng sự cam kết, bằng tầm nhìn và gửi nó đến thế giới theo cách tốt đẹp và tạo ra sự khác biệt.

1440: Bà thường nói về ngộ nhận sai lầm hay lời nói dối về sự khan hiếm của con người. Điều đó có nghĩa như thế nào?

Lynne Twist: Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều bị cuốn vào một hệ thống niềm tin vô thức, chưa được kiểm chứng mà chúng ta thậm chí không biết mình có. Nó gần giống như việc bạn đeo một chiếc kính mà bạn đã đeo quá lâu đến nỗi bạn không nhận ra rằng chúng không phải là một phần cơ thể của bạn. Và khi bạn cởi chúng ra, bạn sẽ thấy mọi thứ rất khác.

Chúng ta với tư cách là một xã hội, và điều này đặc biệt đúng đối với các xã hội giàu có, nhìn qua lăng kính của một giả định vô thức, chưa được kiểm chứng, con người luôn cho rằng chúng ta không có đủ để xoay sở. Đó là lăng kính của sự khan hiếm cho chúng ta biết rằng chúng ta phải kiếm được cái này nhiều hơn hoặc kiếm được cái kia nhiều hơn, trong khi có nhiều trường hợp, nhiều cảnh ngộ khác mới thực sự thiếu thốn.

Và vì vậy, nếu bạn tin vào điều đó một cách vô thức, thì bạn đã tích lũy nhiều hơn mức cần thiết để đảm bảo rằng bạn và cuộc sống của người thân của bạn không bị bỏ rơi. Và bạn coi đó là trách nhiệm. Bạn không muốn nằm trong số những người bị bỏ rơi hoặc có những người bạn yêu thương hoặc quan tâm nằm trong số những người bị bỏ rơi.

Ống kính này tạo ra tâm lý “chúng tôi và họ”. Đó là một cách suy nghĩ thiếu hụt về cuộc sống.

Khi chúng ta nghĩ rằng không có đủ, chúng ta bắt đầu nghĩ rằng mình không đủ, và chúng ta bắt đầu có mối quan hệ thâm hụt với chính mình, đặc biệt là trong nền văn hóa tiêu dùng tin tưởng rất sâu sắc vào suy nghĩ về sự khan hiếm.

Điều đó thực sự làm gia tăng cái mà tôi gọi là niềm tin sai lệch độc hại thứ hai, đó là càng nhiều càng tốt:

có thêm nhiều bất cứ thứ gì, có tất cả mọi thứ nhiều hơn
có thêm diện tích đất trong nhà
có thêm nhiều thị phần
có thêm cái này, có thêm cái kia
có nhiều thứ Hai hơn, có nhiều thứ Ba hơn
có nhiều giờ hơn trong ngày, nhiều giờ hơn trong đêm, nhiều ngày cuối tuần hơn, nhiều thứ hơn…

Tâm lý “càng nhiều càng tốt” này khiến chúng ta tích lũy nhiều hơn mức cần thiết và sống một cuộc sống đầy rẫy đồ đạc—điều này dẫn chúng ta đến lầm tưởng độc hại thứ ba, đó là “sự việc là như vậy.”

Ba ngộ nhận sai lầm này thực sự chi phối mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc và, theo nhiều cách, mối quan hệ của chúng ta với cuộc sống và thời gian. Cùng nhau, chúng tạo nên cái mà tôi gọi là sự dối trá của sự khan hiếm—một hệ thống niềm tin vô thức, chưa được kiểm chứng khiến chúng ta cư xử theo những cách không phù hợp với nhân tính của mình.

1440: Nếu và như chúng ta cho phép những niềm tin này chiếm hữu tâm trí, chúng ta sẽ bị bệnh. Đối với tài khoản tiền bạc, có thể cũng sẽ có sự liên quan (sức khỏe tài chính không ổn định). Vậy con đường dẫn đến sự giàu có là gì? Làm thế nào để chúng ta dạy sức khỏe tài chính cho thế hệ tiếp theo?

Lynne Twist: Tôi có một nguyên tắc mà tôi muốn chia sẻ vì tôi nghĩ nó nói lên tất cả. Nó được gọi là nguyên tắc đầy đủ. Sự đầy đủ khác với sự phong phú.

Đủ là trải nghiệm tinh tế của đủ, trải nghiệm tinh tế khi được vũ trụ đáp ứng chính xác những gì bạn cần hết lần này đến lần khác. Và tôi khẳng định rằng điều đó đã xảy ra trong cuộc sống của mỗi người.

Nguyên tắc của sự đầy đủ là thế này: nếu bạn từ bỏ việc cố gắng kiếm thêm những gì bạn không thực sự cần, đó là điều mà xã hội và nền văn hóa tiêu dùng vật chất của chúng ta thúc đẩy chúng ta muốn nhiều hơn nữa, thì nó sẽ giải phóng cả đại dương năng lượng tất cả đều bị trói buộc trong cuộc rượt đuổi đó, cuộc rượt đuổi điên cuồng đó, để quay lại và chú ý đến những gì bạn đã có. Khi bạn chú ý đến những gì bạn đã có, khi bạn nuôi dưỡng nó, khi bạn biết ơn về nó và khi bạn chia sẻ nó, nó sẽ mở rộng và phát triển.

Hãy để tôi nói rằng một lần nữa.

Khi bạn ngừng cố gắng để có thêm những thứ bạn không thực sự cần, nó sẽ giải phóng cả đại dương năng lượng để bạn quay sang và chú ý đến những gì bạn đã có.

Khi bạn chú ý đến những gì bạn đã có, khi bạn nuôi dưỡng nó, khi bạn biết ơn về nó và khi bạn chia sẻ nó, nó sẽ mở rộng. Một cách nói ngắn gọn hơn đó là: tập trung thì mở rộng.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi Kate Green Tripp, Quản lý biên tập cho 1440 Multiversity.

Happy Live Team dịch 1440Multiversity

Có thể bạn quan tâm:
LINH HỒN CỦA TIỀN – Lynne Twist

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề