fbpx

Điều gì làm nên hạnh phúc của con người?

“Nếu bạn nhận được một miếng bánh và ăn hết cả, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng. Nếu bạn nhận được một miếng bánh và chia sẻ cho người khác một nửa, bạn sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa trọn vẹn”.

LINH HỒN CỦA TIỀN – ĐÁNH THỨC NỘI LỰC TRONG TA – Thái Phạm Blog
Đây là một câu nói bắt nguồn từ vùng đất Haiti

Trong những hệ thống kinh tế nguyên thủy, các nguyên tắc trung tâm thường là xoay quanh sự bền vững và đầy đủ. Họ sống với các giá trị về chia sẻ, sắp xếp và phân phát – chứ không phải tích lũy. Khái niệm “của chung” và việc đảm bảo tất cả mọi người đều có quyền sử dụng mới là những thứ chiếm ưu thế, chứ không phải là quyền sở hữu và “nắm giữ” cá nhân.

Trong những nền văn hóa đó, tất cả mọi thứ đều được chia sẻ và chuyển giao từ người này sang người khác, rồi lại được tái trao đi, nhận lại, và lại chuyển giao. Chúng liên tục tăng thêm giá trị. Những ngộ nhận về sự thiếu thốn trong nền văn hóa đại chúng và tri thức chung đã thúc đẩy việc sở hữu, nắm giữ, thu thập, và tích lũy.

Trong bối cảnh của sự đầy đủ, tích lũy vượt quá mức đủ sẽ làm ngưng trệ dòng chảy của những nguồn tài nguyên, và chúng sẽ không thể tìm được đường tiếp cận với giá trị sử dụng cao nhất của mình. Trớ trêu thay, nỗi sợ hãi sự thiếu thốn lại khiến người ta tích lũy đến mức dư thừa, và điều này chỉ có tác dụng duy nhất là làm giảm giá trị của chúng.

Sự dư thừa bỗng trở thành gánh nặng của chúng ta; nó làm tắc nghẽn suy nghĩ và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bị gắn chặt với tài sản của mình, và theo cách nào đó, chúng ta bắt đầu nghĩ rằng con người mình được tạo nên bởi những thứ ta sở hữu, và chúng ta ngày càng khó chia sẻ bất cứ thứ gì với người khác, bởi vì việc đó khiến số tài sản dư thừa của chúng ta giảm đi. Khi đó, chúng ta cảm thấy giá trị của bản thân bị mất đi, và sẽ phải kiếm thêm nhiều hơn nữa.

Điều gì làm nên hạnh phúc của con người?

Bạn không thể tìm thấy sự giàu có thật sự, hay còn có tên khá là hạnh phúc, trong một bảng cân đối tài chính không có linh hồn, bất kể số lượng tài sản tích tụ của bạn có lớn đến đâu đi chăng nữa. Sự giàu có thực sự là dùng các nguồn lực đến và đi qua cuộc sống của chúng ta để thực hiện các hành động chia sẻ và cho đi, sắp xếp và phân phối, chăm sóc và ủng hộ những dự án, những người, và những mục đích mà chúng ta tin tưởng và quan tâm.

Việc tích lũy một cách có chừng mực – như tiết kiệm tiền chẳng hạn – là một phần của trách nhiệm đảm bảo an toàn tài chính cá nhân. Nhưng khi nó cản trở ta sử dụng tiền một cách ý nghĩa và phục vụ cho cuộc sống, thì lúc đó bản thân tiền bạc sẽ trở thành một vật cản trên con đường đi đến hạnh phúc. Cũng giống như cơ thể bạn cần máu chảy đến tất cả các bộ phận thì mới duy trì sức khỏe được, tiền bạc chỉ hữu dụng khi nó chuyển động và chảy từ chỗ này qua chỗ khác, khi được đóng góp và chia sẻ, khi được định hướng và đầu tư vào những nơi ý nghĩa. Nếu máu chảy chậm lại và bắt đầu ngừng hay đông ở một chỗ, cơ thể bạn sẽ trở nên ốm yếu. Khi nước chảy chậm lại và đọng ở một chỗ, nó sẽ trở nên độc hại.

Tích lũy và giữ khư khư một lượng tiền lớn có thể cũng sẽ đem lại những tác hại tương tự đối với cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta coi tiền như một dòng chảy luôn di chuyển xuyên suốt cuộc sống của mình và thế giới, chúng ta sẽ nhận ra rằng thực ra tiền bạc không thuộc về bất cứ ai cả, hoặc chúng ta có thể nói nó rằng nó thuộc về tất cả mọi người.

Cơ hội và trách nhiệm của chúng ta là để cho nguồn tài nguyên này di chuyển khắp thế giới, phục vụ cho nhiều người nhất và cho những mục đích cao cả nhất. Giống như nước vậy.

Như vậy, có thể nói rằng: một người gây quỹ tuyệt vời là một người trung gian làm công việc hỗ trợ vòng luân chuyển thiêng liêng của tiền, giúp mọi người sử dụng dòng tiền chảy vào cuộc sống của họ một cách hữu ích nhất, đồng bộ với những nguyện vọng và hy vọng đầy nhân văn của họ. Có thể nói, chuyên gia tư vấn tài chính tuyệt vời nhất thực ra là người có thể truyền cảm hứng cho khách hàng để họ làm điều tương tự – đầu tư tiền sao cho số tiền đó cống hiến được nhiều nhất cho một cuộc sống ý nghĩa, trọn vẹn.

Có thể nói mỗi người chúng ta đều có cơ hội quản lý dòng tiền chảy trong đời mình; dù nhiều hay ít.

Những người hạnh phúc và vui vẻ nhất là những người dùng các nguồn tài nguyên mình có – bao gồm cả tiền bạc – để phục vụ cho những quyết tâm cao nhất của họ. Thế giới của họ là một thế giới mà trong đó, sự giàu có nằm trong việc chia sẻ những thứ họ có được, trao tặng và phân phát. Họ thể hiện bản thân một cách chân thực với số tiền mà họ đặt vào dòng chảy.

Happy Live Team (Tổng hợp sách Linh hồn của tiền)

Có thể bạn quan tâm:
LINH HỒN CỦA TIỀN – Lynne Twist

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề