fbpx

Có một tình bạn tuyệt đẹp trong giới đầu tư thế giới: Warren Buffett và Charlie Munger

Buffett và Munger đã trở thành “tri kỷ” của nhau, một mối quan hệ không dính dáng đến hợp đồng hay chức vị.

Warren Buffett kể rằng: “Tôi nghe danh Charlie Munger năm 1957”. 

Bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ chẳng ai ngờ ông trở thành người giàu có nhất nước Mỹ. “Lúc ấy, tôi đang quản lý một khoản tiền nhỏ ở Omaha, khoảng 300.000 đô la. Dorothy Davis là vợ Edwin Davis, bác sĩ danh tiếng nhất trong thành phố. Tôi biết họ và họ cũng biết gia đình tôi. Khi tôi trình bày với họ về việc quản lý tiền bạc, họ bàn bạc và đồng ý đầu tư vốn 100.000 đô la. Tôi gặng hỏi bác sĩ: ‘Ông đâu để tâm lời tôi nói. Nhưng tại sao ông lại bỏ tiền vào?’. Bác sĩ bèn đáp: ‘Ông làm tôi nhớ đến Charlie Munger.’ Tôi bảo mình không biết Charlie Munger là ai nhưng chưa gì tôi đã có cảm tình với ông ấy rồi.”

Kể từ lần đầu tiên Buffett nghe danh Charlie, phải đến hai năm sau, hai người bọn họ mới gặp nhau. “Vào năm 1959, khi thân phụ của Charlie qua đời, ông quay về quê nhà để sắp xếp hậu sự. Gia đình Davis mời chúng tôi dùng bữa tối, và chúng tôi vô cùng hợp cạ,” Buffett nói. 

Có một tình bạn tuyệt đẹp  trong giới đầu tư thế giới: Warren Buffett và Charlie Munger

Munger cũng từng nghe người khác nhắc đến Warren, nhưng ông chẳng ôm ấp kỳ vọng gì đặc biệt khi được gặp đối phương. “Tôi biết mọi thành viên trong gia đình Buffett ngoại trừ Warren,” Charlie nói. Munger nhanh chóng rút tỉa được một vài đặc điểm về chàng thanh niên đeo kính kia. “Warren để tóc húi cua. Ông làm việc ngay trong căn phòng đón nắng tại gia, thói quen ăn uống quanh đi quẩn lại chỉ có Pepsi, các loại hạt tẩm muối và không có rau.” Charlie là người tự thấy tư tưởng mình rất thoáng mà còn phải thốt lên “Nhìn thấy cách Warren ăn sáng mà tôi chỉ biết trố mắt nhìn.”

Những kỳ vọng tối thiểu của ông về cuộc gặp không được đáp ứng. Thậm chí người rất kín tiếng trong việc bình phẩm như Munger còn không giấu nổi kinh ngạc. “Tôi buộc phải nói rằng gần như ngay lập tức, tôi nhận ra Warren quái kiệt như thế nào.” 

Charlie liền đi vào hỏi han công ăn việc làm của Buffett cũng như cách ông làm việc; càng nghe, ông thấy óc tò mò trong mình càng khơi dậy. Lúc đó, Warren đang ở tuổi 29, còn Charlie ở ngưỡng 35, hai người một lần nữa trút bầu tâm sự. 

Hai người bọn họ gặp nhau cũng là cái duyên. Người cha Charlie hết sức tôn kính vừa mới từ giã cõi đời, còn người thầy của Buffett, Benjamin Graham, đã ngừng đầu tư và chuyển từ New York đến Los Angeles. Thấy Graham không còn mặn mà chuyện đầu tư, Warren cảm giác vô cùng mất mát. Ông cần một tấm gương mới. Có lẽ chính vì cách tư duy của Munger rất giống Graham – chân thật, thực tế, sâu sắc và không bị bó buộc bởi lối suy nghĩ thông thường – mà ông thu hút được sự chú ý của Buffett đến vậy. 

Trong khi Charlie tiếp cận mọi vấn đề một cách rất bài bản, nhưng ông quan tâm đến rất nhiều thứ. Trong đọc sách cũng vậy, ông đọc từ cổ chí kim, từ tây sang đông.”

Ngược lại, Buffett vốn chỉ chuyên tâm vào đầu tư, ông cũng cho rằng Munger cũng cho rằng: “Tâm trí của Charlie có chiều kích lớn hơn tôi nhiều. Ông đọc rất nhiều tiểu sử hơn, chắc cả trăm cuốn mỗi năm. Ông ngấu nghiến và ghi nhớ chúng.”  

Buffett Munger đã trở thành “tri kỷ” của nhau, một mối quan hệ không dính dáng đến hợp đồng hay chức vị

Buffett nói mối quan hệ giữa họ gần như “tình huynh đệ” chứ không dừng lại ở kinh doanh. Với nền tảng tin cậy và tín nhiệm lẫn nhau, mối quan hệ này sâu đậm hơn qua từng cuộc thảo luận, cuộc gặp, hay giao dịch. 

Mặc dù Charlie chỉ sống cách nhà Buffett ở Omaha vài lốc nhà, và thời niên thiếu, ông từng làm việc trong cửa hàng của gia đình Buffett, nhưng hai người cách nhau 6 tuổi nên vòng tròn quan hệ lại không có sự giao thoa. Tuy nhiên, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nên họ gắn kết với nhau ngay lập tức. 

Munger và Buffett còn có một điểm chung nữa. “Giống Warren, tôi ấp ủ đam mê làm giàu to lớn,” Charlie nói. Ngày trước ông kiếm sống với nghề luật sư. “Không phải vì tôi ham thích mấy chiếc xe Ferrari mà là vì tôi muốn tự do. Tôi muốn nó đến cùng cực.

Và cứ thế, Buffett và Munger đã trở thành đôi bạn tri kỷ – 2 nhà đầu tư lẫy lừng trên toàn thế giới… 

Trích sách: Damn right! – Vén màn bí ẩn về tỷ phú Charlie Munger cánh tay phải của Warren Buffett

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách

Trí tuệ tỷ đô của các bậc thầy đầu tư

Suy nghĩ vượt lên trên đám đông để trở thành

kẻ chiến thắng trong đầu tư

Bộ sách Trí tuệ tỷ đô của các bậc thầy đầu tư

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề