fbpx

NHỮNG PHỤ NỮ TRONG TẬP ĐOÀN MICROSOFT: ĐÁNH RƠI SỰ SUNG TÚC CỦA MÌNH VÌ QUÁ BẬN RỘN

Vào năm 1998, tôi được mời đến nói chuyện với một nhóm các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Microsoft, lúc đó đang là một trong các công ty tăng trưởng nhanh nhất và thu được nhiều lợi nhuận nhất – nếu không muốn nói là đứng đầu thế giới về mặt lợi nhuận. Tôi cực kì tự hào khi có cơ hội được nói chuyện với nhóm giám đốc điều hành nữ của Microsoft về vị thế của phụ nữ trong thế giới đang phát triển.

Lúc đó, tôi vừa mới trở về từ Hội nghị Phụ nữ Thế giới lần thứ 4 diễn ra tại Bắc Kinh, nên tôi đang rất háo hức muốn chia sẻ những điều tôi vừa học được và các cá chuyện đầy cảm hứng của những phụ nữ tham gia Hội nghị mà tôi nghe được. Trong số này, có những phụ nữ đến từ những đất nước nghèo nàn, nơi phụ nữ phải chịu đựng những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Trên chuyến bay từ San Francisco đến Seattle, Microsoft đã đặt cho tôi vé máy bay hạng nhất – một ưu ái hơn nhiều so với các chuyến bay bình thường của tôi. Khi tôi nhìn vào những chỗ ngồi thoải mái đầy nhóc những hành khách ăn mặc bảnh bao, tôi đã nhận ra rằng mình đang bước chân vào một thế giới đặc biệt và sẽ nói chuyện với những phụ nữ sống và làm việc trong môi trường cao cấp thế này mỗi ngày.

NHỮNG PHỤ NỮ TRONG TẬP ĐOÀN MICROSOFT: ĐÁNH RƠI SỰ SUNG TÚC CỦA MÌNH VÌ QUÁ BẬN RỘN

Microsoft là một tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ đặt trụ sở chính tại Redmond, Washington; chuyên phát triển, sản xuất, và kinh doanh bản quyền phần mềm và hỗ trợ trên diện rộng các vi sản phẩm và dịch vụ liên quan đến máy tính. Công ty được sáng lập bởi Bill Gates và Paul Allen vào ngày 4 tháng 4 năm 1975.

Những người sẽ lắng nghe bài phát biểu của tôi là những người thuộc tầng lớp điều hành cao nhất của công ty. Trong buổi giới thiệu ngắn diễn ra trước đó, người ta bảo tôi rằng thu nhập ròng trung bình của những phụ nữ này là 10 triệu đô la một năm, độ tuổi trung bình của họ là 36 tuổi, và đa số họ – hơn một nửa – đã có gia đình. Tôi nhận ra mình đang trên đường tiếp cận với trái tim của một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, và rằng tôi sẽ được nói chuyện với một nhóm người không chỉ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, mà họ còn là những người phụ nữ thành công, giàu có khi ởlứa tuổi còn rất trẻ.

Khi nghĩ về họ lúc di chuyển trên xe Limousine đến khuôn viên công ty Microsoft, tôi càng ý thức được khả năng tạo ra một sự thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của họ bằng cách kết nối họ với những người phụ nữ nghèo trên thế giới – số lượng này phải đến hàng trăm triệu người. Tôi suy nghĩ xem kết nối này có ý nghĩa như thế nào đối với cả hai nhóm, và rằng tôi đã may mắn thế nào khi có cơ hội bước chân vào cả hai thế giới đó.

Tại khuôn viên rộng lớn của tập đoàn Microsoft, tôi được hộ tống tiến vào một tòa nhà văn phòng thanh lịch, đi đến một căn phòng họp nhỏ để dùng trà chiều với một nhóm nhỏ những người phụ nữ sẽ tham dự buổi nói chuyện vào tối hôm đó. Tôi đã tự yêu cầu được tham dự cuộc họp này, bởi vì tôi muốn tìm hiểu thêm về họ và muốn trò chuyện trước với vài người để sau này tôi có thể kết nối dễ dàng hơn.

Trong khi uống trà, mười người phụ nữ trẻ trung, năng động, và cực kỳ tự tin này đã chia sẻ với tôi đôi chút về cuộc sống và công việc của họ. Trong số đó, có 7 người đã có chồng con, và khi tôi thử yêu cầu họ mô tả một ngày trong cuộc sống thường nhật, hầu như tất cả đều cho tôi một lịch trình bận rộn đầy áp lực: họ dậy rất sớm, thường là lúc 5 giờ 30 hoặc 6 giờ sáng, và đối với đa số họ, bữa ăn duy nhất mà họ ăn chung với con cái chính là bữa sáng nếu có. Họ có thuê bảo mẫu và người chăm sóc trẻ sống cùng mình. Sáu trên mười người này kết hôn với những người cũng làm việc tại tập đoàn Microsoft.

Đa số họ nói với tôi rằng họ cho con ăn, chăm sóc và mặc quần áo cho con vào buổi sáng, và sau đó, hoặc họ gửi con cho bảo mẫu để đưa bé đến trường, hoặc họ tự lái xe đưa con đến trường, và sau đó đi đến công ty và bắt đầu làm việc vào lúc 08 giờ sáng. Đa số họ không hề có giờ nghỉ trưa và thường làm việc xuyên qua giờ ăn tối bình thường đến tận 9 giờ tối, đôi khi là 10 giờ tối. Sau đó, họ trở về nhà, ăn bữa tối muộn với chồng, hôn chúc ngủ ngon con cái mình. Sau đó họ lại tiếp tục lên mạng, đôi khi đến tận 1 giờ sáng. Và buổi sáng hôm sau – đối với một số người thì chỉ vài tiếng sau – họ sẽ bắt đầu lặp lại lịch trình dày đặc công việc đó. Hầu hết họ đều mang cùng một nỗi tiếc nuối giống nhau: Mỗi ngày họ đều hứa sẽ về nhà sớm hơn, để được ngủ nhiều hơn, để có thời gian rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, để làm những điều họ đã bỏ lỡ trong cuộc sống của mình, và mỗi ngày họ đều thất bại, không tiến được thêm bước nào trong việc thực hiện những quyết tâm ấy.

(Trích Linh hồn của Tiền – Lynne Twist – dịch sách và phát hành bởi Happy Live)

 

Có thể bạn quan tâm:

LINH HỒN CỦA TIỀN – ĐÁNH THỨC SỰ GIÀU CÓ TỪ NỘI LỰC CỦA CHÚNG TA

Linh hồn của tiền

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề