fbpx

TÂM SỰ ĐẦU TƯ #205: MUỐN GIÚP CHỊ GÁI TRẢ NỢ NHƯNG VỢ KHÔNG ĐỒNG Ý

TÂM SỰ ĐẦU TƯ #205: MUỐN GIÚP CHỊ GÁI TRẢ NỢ NHƯNG VỢ KHÔNG ĐỒNG Ý. Nếu bạn trong trường hợp này, bạn sẽ giải quyết như thế nào?
Độc giả chia sẻ:

Tôi 32 tuổi, làm IT; vợ 27 tuổi, làm y tá ở phường, có một con, đã có nhà cửa ổn định tại Đồng Nai.

Thu nhập chính do tôi lo, lương vợ chỉ hơn 5 triệu đồng. Tôi cố gắng cày cuốc ngày đêm để lo cho vợ con đầy đủ. Mấy hôm nay tôi và vợ tranh luận một việc mà mãi chưa đi đến thống nhất, dần dần tôi thấy vợ tham và ích kỷ.

Anh rể tôi làm lái xe, hai năm trước anh bị tai nạn và qua đời, trước đó anh điều trị tốn hơn 200 triệu đồng. Từ đó ba mẹ con chị nhờ nhà ngoại cưu mang, tôi hỗ trợ các cháu tiền học. Ba mẹ lên ở với chị, phụ đưa đón các cháu. Chị làm công nhân tăng ca cũng chỉ được 7 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống khá khó khăn khi phải trả lãi vay và nuôi con một mình. Tôi thấy rất thương chị, ba mẹ cũng không có khả năng giúp chị. Chị gầy nhom, lúc nào cũng mang nặng nỗi lo trả nợ.

Mấy hôm trước, chị có ý mượn tôi tiền để trả bớt ngân hàng vì hiện tại lãi vay đã gần 14%/năm, gần như không có khả năng trả. Lương tôi hiện tại 50 triệu đồng mỗi tháng, sổ tiết kiệm vợ giữ, tôi tính toán dư được 700 triệu đồng, gửi ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Tôi bàn với vợ đưa cho chị mượn 400 triệu đồng để trả hết ngân hàng, nếu cần chị sẽ trả lãi bằng với ngân hàng vợ đang gửi và ghi giấy nợ rồi công chứng, sổ hồng nhà chị thì vợ giữ.

Căn nhà chị đang ở được thế chấp ngân hàng vay gần 400 triệu đồng, chủ yếu là tiền nợ lúc chữa bệnh cho anh, sau này vay thêm để trả lãi và chi tiêu cuộc sống.

Hoàn cảnh của chị rất đáng thương, mình có điều kiện mà không giúp cũng không an lòng. Vợ tôi sợ chị không có khả năng trả nên không chịu cho mượn, căn nhà chị đang ở là nơi ba mẹ con sinh sống cũng không thể bán, theo các bạn tôi nên xử lý thế nào cho vẹn đôi đường?

Happy Live chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi tâm sự và câu hỏi về chuyên mục Tâm sự đầu tư. 
 
Một số độc giả từ cộng đồng Cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính & Thịnh vượng đã chia sẻ: 
 
Bạn Ngô Linh Hậu: Trước khi làm gì nên đặt mình vào địa vị người khác trước khi quyết định. Vợ bạn lương thấp, có 1 gia đình để lo lắng nên tâm lý muốn có 1 khoản dự phòng là có thể hiểu. Bạn lương 50tr đã hỗ trợ cháu tiền học thì khoản còn lại là bao nhiêu? Chi phí gia đình 1 tháng tổi thiểu bao nhiêu? Tiết kiệm 1 tháng của 2 vợ chồng là bao nhiêu? Đặt địa vị 2 vợ chồng bạn trả nợ 400tr đấy thì bao lâu sẽ trả hết? Có rất nhiều cách giúp đỡ người thân nhưng ko được phép tổn thương người bên cạnh mình. Câu hỏi nên hay ko nên của bạn là chưa tính toán mọi đường và các cách thức giúp đỡ khác nhau mà chỉ chăm chăm vào định giật nửa khoản tiết kiệm bao năm giời của người bên cạnh là chưa thấu đáo. Người khác cũng đừng khuyên ngta nên hay ko nên, vì khi bạn ở trong hoàn cảnh đấy chưa chắc bạn đã làm như vậy nên Phật online như thế là ko nên. Vài lời chia sẽ hi vọng mở ra hướng cho bạn nhé!
 
Bạn Trần Thành cho rằng: Nhà không thể bán thì sao lại đi vay ngân hàng vậy bạn. Không thể bán thì làm sao lại cầm cho vợ chồng bạn được. Của chồng công vợ, muốn gì 2 vợ chồng phải đồng ý. Ba mẹ và chị bạn khó khăn quá bạn có thể bàn với vợ trích 1 phần khoản 100tr, 200tr để giúp đở. Mọi chuyện trên đời điều có cách giải quyết, không có gì là không thể, vấn đề của ai người đó phải tự giải quyết chứ không thể bắt những người xung quoanh phải liên lụy theo.
 
Bạn Nguyễn Thùy Dương chia sẻ: Nếu là mình thì mình sẽ giúp. Anh em ruột thịt cũng ở cạnh ta 1/3 đời người đã qua rồi đó! Hãy nhớ lại những năm tháng đó để thấy họ thực sự quan trọng với ta ntn! Nếu họ khó khăn (không phải vì cờ bạc, chơi bời…) trong khi mình có điều kiện thì hà cớ gì không giúp?! Giúp chị cũng là để bố mẹ bớt nỗi lo tuổi già, chính là hiếu đạo! Các bạn có thể nghĩ mình nói quá, nhưng ở case này kể cả có khả năng mất trắng cũng phải giúp! Chúc bạn may mắn.
 
Bạn Quang Minh Nguyễn tâm sự: Chuyện giữa vợ và chị đó là chuyện tế nhị không nên đưa ra vì ai đang có khó khăn thì người đó dễ được châm trước. Trong chuyện này bạn là người sai duy nhất. Khi nghĩ vợ bạn Tham Lam và Ích Kỷ trong lúc chưa đưa được tiếng nói chung. Quay lại vấn đề. Thứ nhất tại sao không đưa chị và các cháu về quê ở với ông bà?!? Ông bà cực khi phải vừa chạy lên chạy xuống?!? Thứ hai nhà sau khi chị và các cháu về quê, thì có thể cho thuê hoặc bán căn nhà của chị để chị có thể thoát khỏi vấn đề nợ, và có 1 số tài sản nhỏ để chăn lo cuộc sống hoặc mở cửa hàng hoặc buôn bán nếu có thể. Thứ ba trong quá trình đó bạn nói vợ là mình trích 10% lương cụ thể là 5tr hàng tháng để giúp đỡ chị mình. Và cho chị mượn không lãi suất 100tr để giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt.
 
Chị bạn làm công nhân lương tháng 7 triệu. Giả sử các cháu ở đây là 2 cháu. Thì tính ra là tiền chi tiêu lẫn tiền học + thêm tiền đồ ăn cho ông hoặc bà lên nuôi vị chi là 6tr đi. Thì mỗi tháng nếu may mắn không bệnh không biến cố xấu gì xảy ra thì chị bạn trả cho bạn 500k (500k để dành cho biến cố). Thì 800 tháng chị bạn mới gửi đủ tiền cho bạn. Tương đương với 66 năm 8 tháng.(ở đây mình đang nói tới việc bạn cho chị mượn hẳng 400tr)
 
Trong khi đó chị bạn về quê. Với trường hợp là cho thuê với giá 6-12tr mỗi tháng thì cứ dư sức trả lãi ngân ngàng mỗi năm. Với đơn cử là 6tr thì một năm kiếm được 72tr trừ 30tr tiền trả ngân hàng mỗi năm thì vẫn dư 42tr. Vị chi là 3tr5 hàng tháng. Chị đi làm kiếm 7tr là tổng 10tr5. Phí sinh hoạt cho cả nhà đã bao gồm ông bà và tiền học cho 2 cháu cho là 7tr đi thì vẫn dư đc 3tr5. Với 3tr5 này chi ra 1tr để trả tiền bạn cho mượn là 100 tr không lấy lãi thì mất 8 năm 4 tháng. Và chị vẫn có dư 2tr5 mỗi tháng. Thêm nữa là ông bà cũng không phải chạy đôn chạy đáo. Mà bạn còn có thể cho chị thêm 5tr vì lúc này chị cũng ở với ông bà và chăm sóc ông bà phụ bạn.(khúc này là cho mượn 100tr do chị đã có nguồn thu nhập từ cho thuê nhà)
 
Với trường hợp bán thì mình không đưa ra con số vì đây là nhà anh chị. Với nếu bán đi thì không có khoảng tiền ròng hàng tháng là 6tr.
 
Thông qua chia sẻ của rất nhiều thành viên trong cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính và thịnh vượng, Happy Live tin rằng bạn sẽ có được những góc nhìn và hướng giải quyết tối ưu về vấn đề này! 
Happy Live Team.
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive
Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề