fbpx

TÂM SỰ ĐẦU TƯ #206: CÓ NÊN CHẤP NHẬN GIẢM THU NHẬP ĐỂ SỐNG Ở QUÊ?

TÂM SỰ ĐẦU TƯ #206: CÓ NÊN CHẤP NHẬN GIẢM THU NHẬP ĐỂ SỐNG Ở QUÊ? Hãy cùng lắng nghe giải pháp của Happy Live dành cho bạn trong bài viết này nhé.
Độc giả chia sẻ: 

Vợ chồng tôi lên Hà Nội học tập và làm việc, gần 40 tuổi, hai gia đình không dư giả nên chúng tôi tự thân vận động, đã mua nhà.

Hiện tại công việc ở thành phố cho tôi thu nhập tầm 42 triệu đồng mỗi tháng nhưng áp lực rất lớn. Tôi đang tính tìm việc khác, thu nhập tháng tầm 27 triệu đồng nhưng ít áp lực hơn.

Tổng thu nhập hai vợ chồng là 57 triệu đồng, có thể bị giảm xuống 42 triệu đồng nếu tôi chuyển việc ít áp lực hơn. Chúng tôi có hai bé đang học cấp một. Tôi có lời mời nhận việc ở quê, đi xa 60km với lương 27 đến 30 triệu đồng. Vợ tôi nếu về quê có thể tìm việc thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng không khó. Tổng thu nhập ở quê dự kiến khoảng 37 triệu đồng mỗi tháng.

Ở quê tôi còn bố mẹ và cậu em đã lập gia đình. Tuy nhiên bố mẹ ngày một nhiều tuổi nên sức khỏe giảm sút, điều này làm tôi rất lo lắng và muốn về quê sống để tiện chăm sóc ông bà. Hơn nữa tôi thích không khí ở quê trong lành, sống tình cảm hơn. Quê tôi du lịch phát triển nên cũng sầm uất, không phải nơi heo hút.

Tôi luôn so sánh việc ở quê hay ở phố mà chưa biết quyết định ra sao: Ở quê thu nhập ít hơn, có ít cơ hội việc làm hơn, riêng tôi đi làm xa hơn, thu nhập thấp hơn. Ở phố thu nhập tốt hơn, nhiều cơ hội việc làm, nhiều tiện ích nhưng cuộc sống áp lực hơn. Thực sự tôi thấy buồn tẻ và nhớ quê.

Rất hy vọng anh chị em trong cộng đồng Happy Live cho tôi xin thêm lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Happy Live chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi tâm sự và câu hỏi về chuyên mục Tâm sự đầu tư. 
 
Một số độc giả từ cộng đồng Cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính & Thịnh vượng đã chia sẻ: 
 
Bạn Trần Mạnh chia sẻ: Đã cố gắng rồi sao không cố thêm chút nữa, Tất cả đều phải đánh đổi được cái này sẽ mất cái khác, thu nhập ít đi chi tiêu ít hơn.
 
Bạn Củ Xả cho rằng: Trong lòng anh đã chọn rồi đó, về quê gần nhà, chăm sóc ông bà, gần gũi thiên nhiên. Ở quê thu nhập ít hơn xí nhưng chị phí cũng ít hơn > tính ra nó sẽ ngang nhau dù ở quê hay phố, nhưng anh lại được lợi lạc rất lớn từ sức khỏe đến gia đình. Nói xa hơn nếu anh đang chịu nhiều áp lực khi đang ở phố thì anh còn cố được bao lâu ? 5 năm hay 10 năm?
 
Nhưng khi về quê khi anh đã hòa nhập với thiên nhiên và gia đình thì cả phần phía sau anh sẽ không còn biết áp lực là gì. Vì khi đó anh có sức khỏe, có gia đình, mọi thứ khác tự nhiên đến. Xin chia sẻ cùng anh! Gia đình em về quê sống trước Tết vừa qua, đến nay rất tuyệt vời vì sức khỏe của em tăng đáng kể, tụi nhỏ gần ông bà vui chơi chạy nhảy khắp nơi.
 
Bạn Ngọc Nguyễn chia sẻ: Tôi đi làm xa lương 30tr. Nhưng chọn về quê lương 15tr. Thu nhập ở quê thấp, nhưng chi phí lại rất rẻ,mọi người quây quần, cuộc sống nhàn hơn. Và xác định, nếu tư duy nhạy bén, kiếm tiền ở quê cũng không kém thành phố. Mức lương của bạn như vậy, nghĩa là bạn là người xuất sắc, không bình thường. Với số tiền 42tr gia đình bạn sẽ bỏ ra được nhiều hơn tổng thu nhập 57tr khi ở thành phố.

 
1/Về áp lực giao thông, bạn đi 60km ở quê mất 1h = đi 15km ở thành phố, nhưng nhàn hơn. Tôi về quê được 7 năm, và không còn muốn quay lại áp lực thành phố.
 
2/ về nhìn lại bạn bè ở quê, họ sản xuất đều đều, kinh tế đều vững hơn anh em chúng tôi đi làm xa.
 
Bạn Nguyễn Thùy Dương có góc nhìn khác: Ở thành phố các bé sẽ có một nền giáo dục tốt hơn. Tuy nhiên ở quê mà có đk cho cháu đi học thêm kĩ năng ngoài cũng được. Nếu ac chuyển về quê sống và làm việc thì căn nhà trên thành phố có thể cho thuê, có thêm nguồn thu nhập thụ động. Có khí còn để dư đc nhiều tiền hơn. Khuyên ac về quê ạ. Riêng cá nhân em vẫn thích sự sôi động của thành phố hơn.
 
Bạn Mai Lệ chia sẻ: Em đã từng suy nghĩ và làm như anh nghĩ bây giờ đó ạ. Ở phố lương thưởng cao quá trời. Về quê rồi lương nó tụt xuống thảm hại. Dù em biết trước nhưng vẫn sốc cả năm đầu khi về quê. Còn khó khăn khi bắt đầu lại và quan hệ xóm làng do nếp sống ở thành thị nó khác ở quê. Và nữa anh biết gì không? Áp lực ở thành thị và ở quê nó không hề giảm theo vùng miền. Em thấy về quê nó còn thê thảm hơn ở thành phố vì đôi lúc họ sống theo kiểu “phép vua thua lệ làng”.
 
Em sốc với cách làm việc của sếp và đồng nghiệp ở quê khá lâu đó. Nói thật, giờ em lại muốn quay về thành phố cho lương cao nhưng em không có nhà ở đó ạ. Không lẽ lại đi ở trọ? Buồn lắm ạ. Rồi chuyển việc lên lại thành phố lại phải mất tiền nữa.
 
Tóm lại: Anh đừng thay đổi nếu chưa chuẩn bị đủ tài chính dự phòng ạ. Và đừng bán nhà ở thành phố để bản thân còn có cơ hội nếu muốn quay lại đó làm ăn.
 
Thông qua chia sẻ của rất nhiều thành viên trong cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính và thịnh vượng, Happy Live tin rằng bạn sẽ có được những góc nhìn và hướng giải quyết tối ưu về vấn đề này! 
 
Tuy vậy, dù anh ở quê hay thành phố, hãy chuẩn bị tiền cho những khoản dự phòng khẩn cấp, khoản tiền hưu cho sau này vì anh cũng đã 40 tuổi, số năm làm việc trong các cơ quan dao động 15 – 20 năm cũng như gia tăng thu nhập mà không chịu ảnh hưởng của địa lý như đầu tư chứng khoán, công việc freelance/kinh doanh Online. 
 
Bên cạnh đó, việc trao đổi thẳng thắn và hỏi ý kiến vợ, con cái cũng sẽ góp phần giúp anh có được một quyết định sáng suốt. 
 
Happy Live chúc anh sớm giải quyết vấn đề và sống hạnh phúc, dù ở môi trường nào đi nữa! 
Happy Live Team.
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive
Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề