fbpx

Chuyện mua nhà Sài Gòn: ’30 năm, tốn 2 tỷ thuê nhà và không hộ khẩu Sài Gòn’

Một bài viết khá hay được Happy Live sưu tầm từ VNExpress. Đây là bài toán phải giải cho những người nung nấu ý định không chịu nợ mua nhà Sài Gòn mà tích tiền mua đất về quê dưỡng già.

Chuyện mua nhà Sài Gòn: '30 năm, tốn 2 tỷ thuê nhà và không hộ khẩu Sài Gòn'

Hiện nay, nhiều người cho rằng nên hưởng thụ cuộc sống hiện tại thay vì suy tính cho vài chục năm sau, bởi không ai lường được điều gì xảy ra.

Độc giả Thái Văn Chiến nêu vấn đề:

Bạn có biết chắc bạn sống đủ để bạn về quê, khi bạn về quê bạn còn sức khỏe, có bao nhiêu thời gian để sống dưới đó, bạn không tin vào tương lai của bạn sẽ tốt hơn nên bạn thủ từ bây giờ.

Tôi đây thu nhập trung bình nhưng đã mua trả góp cả chung cư, cả ôtô. Nói thật tôi đang rất hạnh phúc, thấy cuộc sống đáng để sống hơn thời điểm vợ chồng, con cái sống trong khu nhà trọ mà khi làm mệt mỏi cả ngày về không phải là nhà mình. Khi mua nhà xong có thể trang trí, trang bị theo ý thích mình, khi làm mệt cỡ nào về nhà vợ chồng con cái trong căn nhà hạnh phúc hơn rất nhiều so với ở nhà thuê.

Nên sống cho hiện tại và theo điều kiện kinh tế của mình. Tôi thu nhập trung bình thì mình chi tiêu góp theo tài chính mình, thu nhập thấp mà mua nhà chung cư cao cấp, mua ôtô xịn thì mới bị ngộp chứ mình mua vừa sức mình thì đâu vấn đề gì. Chi tiêu, trả góp miễn sao mỗi tháng bạn còn 15% cho tích lũy thì bạn nên mua nhà bạn sẽ thấy bạn sai khi bạn tính chuyện về quê về già còn bây giờ thì sống cực khổ.

Độc giả sillybi.kind chi tiết: 

Nếu xác định thuê nhà tới lúc già rồi về quê sống….thì tôi cho một căn nhà thuê để mà ở được tầm 3-4 người thì ít lắm cũng mất 5 triệu đồng một tháng.

Cứ cho bắt đầu thuê từ năm 25 tuổi và tới năm 55 tuổi bạn về quê sống. Thì cũng ngót nghét 30 năm đi thuê nhà… Vị chi mất gần 2 tỷ tiền thuê nhà (với điều kiện giá thuê nhà không tăng theo năm tháng và nhân khẩu không tăng thêm, không phát sinh tiền bệnh tật…).

Sau 30 năm đó bạn về vườn thế còn con cái bạn thì sao? Cũng sẽ tiếp tục cái vòng tròn đó và mãi mãi cũng không có được cái hộ khẩu Sài Gòn? Và tháng nào cũng phải nghĩ cách trả tiền thuê nhà và mong sao không bị chủ lấy lại nhà? Nhưng rốt cuộc thì cũng không có được cái nhà Sài Gòn.

Còn những người chịu cực, chịu cõng nợ thì chí ít lay lắt sau 20 năm trời người ta cũng có được cái nhà, cuộc sống nó ổn định hơn…. tới đời con vì thế cũng được hanh thông hơn.

Độc giả Hà Giang chia sẻ: 

Tôi thì đất ở quê nhiều và giá trị cũng không tệ, nhưng tôi không đầu tư gì trên đất vì nghĩ chắc cũng không về quê sống. Có tiền tôi đầu tư đất vùng ven có cảnh quan không khác quê là mấy nhưng tiện ích sống thì hơn hẳn. Sau này con cái cũng không phải tha hương, mình cũng được gần con gần cháu.

Độc giả yen nguyen cùng suy nghĩ: 

Tôi không thích ở nhà thuê, cũng không muốn mua căn hộ để đầu tư kiếm lời. Tôi vay tiền mua căn hộ để được sống trong chính căn nhà của mình và đầu tư nội thất, đồ gia dụng xịn sò xài cho sướng thay vì cảm giác tạm bợ khi ở nhà thuê.

Tiền lãi ngân hàng bằng tiền thuê nhà hoặc hơn tí tôi vẫn thấy xứng đáng. Chuyện vài chục năm nữa có về quê an dưỡng hay không là chuyện của vài chục năm nữa.

Nguồn: VnExpress, Happy Live Sưu tầm.

Còn bạn? Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Hãy chia sẻ những tâm sự của bạn với Happy Live nhé!

Học cách tự đầu tư qua chuỗi bài viết ĐẦU TƯ TỪ ĐÂU tại đây.

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề